| Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit. You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free. Join our community! If you're already a member please log in to your account to access all of our features: |
| Tình muộn ...; những lời cho anh ... | |
|---|---|
| Tweet Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,022 Views) | |
| Ái Linh | May 8 2006, 05:25 AM Post #121 |
![]()
Silver Mem
|
MỘNG TRĂNG Tay nâng ... chén rượu nồng đêm Nguyệt Chúc phúc cho người .. đẹp khúc ca Giọt rượu ... đào tương tràn diễm tuyệt Men say hãy cạn ... kẻo đêm qua Tròn sao đáy mắt Hằng Nga mộng Thoáng chút ưu tư đẹp bóng ngà Cả mảnh trăng vàng treo lơ lửng Hương tình gợi cảm đến trong ta Chung này , lại nữa cùng say nhé ! Bỏ lại sau lưng giấc mộng dài Ngọt đắng cay bùi dù đẩm lệ Con đường mở rộng ở tương lai Ta gom ánh Nguyệt vào tay nắm Lại kéo nàng Nga xuống cỏi trần Lấy cả Quảng Hàn nơi cung cấm Mang về gầy cuộc chốn dương gian Thi nhân múa bút vần thơ hiện Chuốc rượu tay ngà dáng Nguyệt thoa Gót ngọc cung đàn Tiên hoa chuyển Thỏa lòng đêm ngộ ả Hằng Nga !! 06/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 8 2006, 05:58 AM Post #122 |
![]()
Silver Mem
|
THUYỀN Bồng bềnh sóng nước đẩy thuyền tôi Lặn hụp trên sông một bóng thôi Lảo đảo quay cuồng theo gió thổi Chòng chềnh xoáy cuộn vượt giòng trôi Bảo tố ngang qua lòng không ngại Mưa giông chợt đến dạ chẳng phôi Vững lái tay chèo băng tới mãi Êm đềm lướt dặm một thân côi ( Kính tặng Mẹ ) 08/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 9 2006, 06:07 AM Post #123 |
![]()
Silver Mem
|
THOÁNG CHÚT VU VƠ Chiều thủ đô nắng nhạt Nhớ anh ... nhớ ... để rồi Buồn ...., để nổi buồn trôi Em bâng quơ ... ánh mắt Nhìn ... chân trời ... co thắt ... Tim nhói đau ... lồng ngực Có còn trong ký ức .. Ừ ... gì nhỉ ? khô cạn Nghỉ suy ... đã bảo quên Người ... chẳng có tuổi tên Chỉ là ... ảo ảnh mờ Ghi đậm trong lời thơ Nhưng sao lòng chao đảo Sóng tình nổi ba đào Lại mơ ước ... xa xăm Thã chữ đi muôn dặm Thay ta ... đến thăm người Mang đến trao nụ cười Cả đỉnh trời nhung nhớ Nhịp tình em đang thở Thổn thức thầm trong tim Vạn vật cũng im lìm Chia sẽ tình ta đó Anh có nghe trong gió Lời em khẽ bên tai Em .. yêu anh .. thật rồi Nổi lòng em trôi nổi Cứ mãi tìm vạn lối Trong giấc mộng đêm về Một thoáng buồn đê mê Khúc nhạc lòng trở lại Người ấy đang tồn tại Hiện diện ở nơi ta À ... thì ra người xa Là bóng hình trong trí Mà ta thường hay nghỉ Xin tự nói với mình .... Em ... Em ... đã yêu anh ...!!!!! *** Vu vơ , vâng cũng chỉ là ... vu vơ ... buồn vu vơ !!!! |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 9 2006, 06:43 AM Post #124 |
![]()
Silver Mem
|
LY Ngày xưa họ kể khúc tình bi Có một anh chàng đậm mối si Ngớ ngẩn vì yêu cô gái lạ Bần thần bởi nhớ khúc ca chi Hoa vàng lót ngỏ tình duyên kéo Thảm đỏ nâng chân bóng sắc ghì Giấc mộng lâu đài chưa bắt nhịp Phải đành cách biệt lệ hoen mi !! Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 10 2006, 05:32 AM Post #125 |
![]()
Silver Mem
|
MƯA BUỒN TRÊN PHỐ Bước đi giữa phố buồn mưa lất phất Hạt mưa nào rơi nhẹ xuống vai em Còn hạt nào thấm ướt mái tóc mềm Và lại có .... hạt nào vương lên mắt Phố vắng người nên trời buồn như đất Lá không reo ... ủ rủ ... kiếp phong trần Bốn mùa qua , hứng chịu cảnh tương phân Mưa gió tuyết nắng sương dồn dập đến Con phố nhỏ , đôi tình nhân ... điểm hẹn Sánh vai nhau , âu yếm ... nụ hôn trao Chiếc dù che , ngăn mưa gió trên cao Tiếng khúc khích , thoát ... tan vào ngoại cảnh Kìa ! ... con chim , trên cành ... sao cô quạnh Trốn mưa rơi , chiếc lá chẳng che thân Để mặc cho gió đẩy hạt mưa gần Buồn ... gục mặt , chim buồn không muốn hát Tôi thả chân , trải sầu ... nghe man mác Nghỉ gì đây ... trống rổng ở trong tâm Nỗi buồn vui , mãi đè nén ... giọt trầm Lại nghỉ gì ... khi hồn mình chai đá ...!! Có phải tôi ... biến thành thân tượng đá Đứng trơ vơ , đón gió bốn mùa thay Ngày mai này , người có ghé qua đây Đi trong mưa , sẽ nhìn " hoa lệ đá " ...!! 10/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 11 2006, 05:57 AM Post #126 |
![]()
Silver Mem
|
XẾP LẠI NGUỒN THƠ Đăm đăm nhìn chữ quay cuồng Bổng dưng đứt đoạn cạn nguồn thơ qua Chắc vì hồn đã chơi xa Nên đành xếp lại bướm hoa mây ngàn Ngày mai hương nhụy dâng tràn Sẽ mang chút lửa sưởi tan nổi buồn Cùng nhau kết lại cầu thương Hòa câu ân ái vẹn đường chung đôi ... 11/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 12 2006, 07:22 AM Post #127 |
![]()
Silver Mem
|
XIN Giấc ngủ hôm nay đã bỏ ta Dùng mơ vỗ mộng chút tình xa Đèo mây dạo cảnh hồn không tới Cởi gió thăm vườn vía chẳng qua Tiếng nói hôm nào còn nhớ đó Câu cười bửa nọ vẫn thương mà Cho xin trọn cả lời thân ái Kết lại tơ lòng đẹp khúc ca 12/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| conmuaha | May 12 2006, 04:31 PM Post #128 |
![]()
Silver Mem
|
Từ xa về đến...vội vào ngay Nhớ bạn ôi thôi!...Nhớ lạ đời Có phải Bạn_Ta...nơi tiền kiếp Lưu luyến...tìm nhau...tận cõi này... |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| Ái Linh | May 14 2006, 05:39 AM Post #129 |
![]()
Silver Mem
|
BẠN VÀ TÔI Bạn và Tôi hai phương trời xa lạ Chưa gặp nhau , nhưng đã mến nhau rồi Chỉ trao đổi vài câu chuyện mà thôi Nhưng sao lạ , hình như từng quen biết Hai nổi buồn , hai tâm hồn da diết Chưa bộc ra , lại bật tiếng cười vang Oh .. hay kìa ! vui vẻ đã lan tràn Từng câu nói , cợt đùa thêm duyên dáng Tôi và Bạn như mây ngàn lãng đãng Đưa linh hồn trong ám ngữ lời thơ Những con chữ bay lượn múa dật vờ Đồng rung cảm , mắt môi mờ ảnh lệ Thơ của Bạn , ôi buồn !...sao buồn thế !! Câu ngôn từ nhuộm cả ánh sao đơn Thả sầu rơi trên từng chữ dổi hờn Vương chút lạnh đêm đông cần sưởi ấm Thơ của Tôi tiếc quảng đời xa thẳm Mất lâu rồi khi tuổi biết cài hoa Mắt thâm sâu ngơ ngẩn góc hiên nhà Nghỉ kiếp phận lệ chan hòa trên gối Nàng thơ lượn luyến mê ta mỗi tối Chung rượu nồng bắt phải uống cho say Để áo thơ phất phướng gió tung bay Ta ngồi ngắm dệt tình lên trang giấy Này Bạn hởi ... ! Thôi thì ta cứ hãy Vui với thơ , cho bỏ kiếp ai hoài Giọt lệ này , ta ném lại cho ai Hồn bay lượn cùng nàng thơ diễm ảo ..!! 14/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 17 2006, 04:52 AM Post #130 |
![]()
Silver Mem
|
KHÓC Tiếng khóc chào đời của trẻ thơ Vang trong bốn cỏi giữa đêm chờ Canh khuya áo nảo buồn khôn tả Bóng tối chao dao ánh dạ lờ Nguyệt chiếu vàng treo ngoài khung cửa Trăng buông bóng thả giữa giòng tơ Cung thương đệm khúc tình bi hận Giọt lệ tràn mi xóa hững hờ Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 18 2006, 09:27 PM Post #131 |
![]()
Silver Mem
|
TÔ LẠI CHÚT HƯƠNG HOA Có những điều ta xem như không thể Thoát ra ngoài vần vũ với gió mây Nên ôm ấp .. đè nén những chua cay Và di chuyển luân lưu theo huyết quản Có những việc chỉ cần câm nín hẳn Mặc gió mưa trêu ghẹo với mây ngàn Xem như là con sóng vổ vừa sang Rửa sạch cát ... rút về ru biển vắng Có những lúc xem đời như mưa nắng Kiếp phong trần nhận chịu vết đòn đau Có thét gào hoa lá sẽ xôn xao Để yên vậy ... và xem mình như đất Mặc cho người vui buồn nên đem vất Rác rưởi đời cay đắng chẳng sạch trong Thân chai đá len lỏi tận trong lòng Thì sợ gì thêm vài ba lớp phủ Sống trong ta nổi niềm thu ru ngủ Gió trở về thở khẽ ở ngoài song Ôi thương sao khung cửa lá thu phong Nhờ tiếng gió sẻ chia niềm tâm sự Giọt nước mắt chực rơi theo khúc tự Ráng nuốt vào sợ lệ đổ buồn loang Không muốn cho gió chạm đến mây ngàn Lại rất sợ nổi buồn tràn muôn nẻo Ta tô lại khúc tình nhiều vết sẹo Lấy hương thơm ủ một chút hồng hoa Khi người nhìn , vui vẻ chúc cho ta Đời tươi đẹp như cung loan trướng phụng ... 18/05/2006 Ái Linh * Thủ Đô buồn ... |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 20 2006, 04:24 AM Post #132 |
![]()
Silver Mem
|
VU VƠ Có đôi lúc em nghỉ quá vu vơ Chuyện đôi mình bên hai bờ sầu cảm Những lời yêu không hoa màu trổ chạm Chẳng tô hồng hương sắc vị nồng thơm Chỉ đơn giản là những phút dổi hờn Hai hướng nhìn nhưng lại cùng chung lối Em se thắc nổi buồn như kẻ tội Anh vô tình ánh mắt chẳng suy tư Hai linh hồn trong cái vỏ thực hư Cạnh bên nhau cố ngọt bùi san sẻ Anh thỏa mãn những gì anh cố vẽ Em bùi ngùi lệ đổ giọt sầu chan Gió mưa đâu đem ta đến mây ngàn Để buồn tủi hòa theo vầng nhật nguyệt Hồn lang thang giữa trời hoang cô chiếc Em sẽ tìm ... tìm lại ... cỏ hoa êm Ở nơi đó chỉ có ánh sao đêm Ngồi cô lẻ đếm buồn trong nhung nhớ Bàn tay nắm .. ngẩn mình rồi lại mở Thả hương tình nhặt được gót đường rong 19/06/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 21 2006, 06:37 AM Post #133 |
![]()
Silver Mem
|
PARIS TRONG NỔI NHỚ Paris bừng giấc , giật mình ... vắng anh Con phố hôm nay thoáng làn gió nhẹ Trời đã vào Xuân muôn hoa nói khẽ Sương đọng trên cành e ấp như tranh Hàng cây nhung nhớ gọi nắng ru hồn Con lộ tưng bừng sắc màu xanh mát Lên xuống hai hàng xe đưa dìu dặt Như vẩy tay chào cổng Khải Hoàn Môn Elysée ... Elysée ... bừng lên khúc ca Tiếng hát xa xưa vẩn còn âm hưởng Trăn trở đêm về mua vài mộng tưởng Vui khúc nhạc trần thả gót đi xa Uốn lượn lăn tăn xỏa tóc u buồn Mặt nước lũng lờ ôi giòng nước biếc Đôi mắt trũng sâu ánh nhìn tha thiết Em mãi đợi chờ kết mộng thành khuôn Giọt lệ trong em chiều nay ghé qua Chao đảo vần thơ thêm sầu nét mực Đau nhói cuộc tình giữa ngay lồng ngực Sông Seine ngã mình thổn thức giùm ta Nổi niềm tâm sự ghi lại vần thơ Nhắn gởi về đâu hay là cỏi mộng ? Bắt gót chân hoài mãi tìm chiếc bóng Kết lại hương tình điểm hẹn trong mơ !! 20/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 24 2006, 06:18 AM Post #134 |
![]()
Silver Mem
|
TRĂNG YÊU Gót chân em có dổi hờn In trên lối nhỏ bướm vờn hoa say Tóc em chiều lộng có bay Hương đưa thoang thoảng lá lay trên cành Ươm tình bám ở trên nhành Chờ anh để bước kết vành môi thoa Lạc vườn để mộng bay xa Vẩn còn hương quyện nguyệt hoa trong hồn Gió đưa dìu dặt hoàng hôn Ánh dương lặn khuất trên non xế tà Đón trăng xin chút bóng ngà Đưa đường chỉ buộc tơ là lên khung Đôi mình thủ thỉ chung cùng Ơi mình ... khúc nhạc tương phùng hợp ca Anh ơi ! Nhìn phía trời xa Vầng trăng e thẹn nhường ta đêm này .... 24/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 25 2006, 06:03 AM Post #135 |
![]()
Silver Mem
|
SẦU Gió lại đưa chân đến chổ này Nghe lòng man mác nổi niềm lay Trên môi giọt lệ còn cô đọng Khóe mắt chung nồng vẩn cứ say Mấy tháng âm vang dường sót lại Bao ngày phấn rũ chẳng buồn thay Đêm về cứ mãi ưu trong dạ Giọng nói câu cười sao đắng cay Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 25 2006, 06:52 AM Post #136 |
![]()
Silver Mem
|
THĂM NÀNG THU Bóng nàng thơ chập chờn ảo ảnh Khoát mơ hồng rải rắc hương hoa Đêm nay về thỏ thẻ cùng ta Bến bờ lạ có vườn thu cảnh Theo nàng thơ chìm trong gió lạnh Vây chập chùng những mảnh tơ giăng Thơ đưa ta về chốn chị Hằng Nơi cung ngọc qua tầng mây xám Gặp nàng thu ngồi trong cung cấm Mái tóc dài phủ thấm vai ngoan Kìa mắt thu ủ rủ úa tàn Như chứa đựng oán hờn trách móc Thu khép nép ẩn mình vóc ngọc Sợ chốn trần khổ lụy đau thương Lá thu phơi rải rác mặt đường Chân người dẫm ... mặc ..... Ai thương tiếc ....? Nàng thơ nhỏ giọt châu thắm thiết Sẻ chia niềm ẩn khúc thu mang Thương thật thương những chiếc lá vàng Khi gió đến hương tràn ru ngủ Thì thôi nhé ... thu à ... hãy trú Nơi cung hồng trang điểm nghi dung Ngày mai này hoa sắc theo cùng Hãy trở về tô vàng lá thắm Ta mang thơ trên vai mực ngấm Gánh nàng về để tắm suối hoa Đôi cánh lượn khi bóng trăng ngà Thơ chở ta dạo qua cảnh giới .... 25/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 26 2006, 04:16 AM Post #137 |
![]()
Silver Mem
|
CHIỀU TÀ Bóng xế chiều tà nhuộm phía tây Đôi chim ríu rít phút sum vầy Trên trời thấp thoáng vầng dương lặn Cạnh ngỏ lăn tăn bóng lá lay Nguyệt thẹn la đà phơi lộ dáng Sao mờ lấp lánh đậu vào mây Riêng ta một cỏi tình riêng biệt Cởi mộng vào mơ cảnh sắc này Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 26 2006, 06:20 AM Post #138 |
![]()
Silver Mem
|
THUYỀN VỀ BẾN MỘNG Thả nổi nhớ đưa thuyền về bến mộng Ta bên nhau nói chuyện đất trời quay Kìa nơi xa ! Ẩn hiện một đám mây Nương theo gió để về xây lầu ái Có con chim đứng nhìn đời ngang trái Ngắm hàng cây ủ rủ tuổi ngang chiều Hai bên đường lá trổ hạ đìu hiu Chờ thu đến khoát vào đôi cánh mới Chỉ một phút bên anh em mãi đợi Nhưng ngỡ ngàng ta xa cách thật sao ? Ở nơi anh , mùa Xuân nở hoa đào Anh có gọi .... " Ái Linh ơi ! .. Đến ngắm ..." Ái Linh ơi đến xem hoa quynh`nở Hãy nhìn xem tình ta đẹp như hoa Quên nổi buồn làm mắt lệ nhạt nhòa Chiều rực nắng chói lòa chao cảnh sắc Trên trời cao một màu xanh ... xanh ngắt Không có mây xam xám rủ mưa sang Gió đẩy đưa ru ngủ cánh hoa tàn Chờ đêm đến chia tay cùng tuế nguyệt Nhưng giấc mộng ... đó chỉ là giã thuyết Và thuyền kia cũng lấp lửng nỗi trôi Thả bềnh bồng theo khúc nhạc liên hồi Em muốn quên ... quên người thêm lần nửa ...! 26/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | May 27 2006, 05:19 AM Post #139 |
![]()
Silver Mem
|
GỌI NGƯỜI TRONG MƠ Chiều nay nắng ngã xế tà Ồ .. nhìn chiếc bóng la đà bước chân ? Tới lui sao cứ bám gần Hồn đang mục rửa xác thân lạc loài Chỉ còn hương mộng chưa phai Đem buồn trở lại dấu hài ngày qua Đốt tàn ngọn nến trong ta Tìm ai ... hay lại xót xa một mình Bâng khuâng xếp lại khuôn hình Thôi quên đi nhé nhạc tình đê mê Xa rồi .. khúc hát ... chiều về Điệp tình gảy đoạn mộng kề đêm thâu Cố đem chữ ráp thành câu Cũng là hư ảo vá khâu làm gì ? Đưa hồn gác mộng vào thi Vui câu Trúc Lý Mai Quy`Quế Hoa Hương đêm dẩn đến cỏi xa Cùng trăng tửu hứng dáng ngà xinh tươi Ta say quên cả muôn lời Say cho trời đất đảo quay kiếp đời Nhưng sao ... thèm thật người ơi ! Ôi , tương tư đọa ... chơi vơi ... giết mình !! Vậy thì chôn lại bóng hình Đêm về gọi khẽ " kìa ! mình bên em .." 27/05/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| vai ao bac | May 27 2006, 03:27 PM Post #140 |
![]()
Youth Mem
|
CÓ NHỮNG CHIỀU PARI NHƯ THẾ Pari chiều thu mộng Hỏi người có buồn không Sao trông tà áo lộng Một nét hờn mênh mông.... Pari chiều xưa ấy Nơi nào nắm bàn tay Trong những chiều nắng nhạt Đâu rồi mùa Thu nay... Pari chiều nhung nhớ Mầu cỏ phai xác sơ Ai trong tà áo rộng Gầy guộc bàn tay trơ... Pari hồn bẵng lặng Thương ai bóng xa xa Pari chiều chết lặng Một lòng ... buồn ... trong ta. -------------------------- VAB chào Vip Mem AL lời chào tri kỷ ... DĐ DD E&T |
|
_Người đi đã khuất dặm trường Tôi vai áo bạc, bạc hơn tuổi đời ........... A'o tôi bạc thếch lâu rồi A'o em vẫn trắng bên trời mông lung... | |
![]() |
|
| Go to Next Page | |
| « Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic » |










3:29 PM Jul 11