| Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit. You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free. Join our community! If you're already a member please log in to your account to access all of our features: |
| Tình muộn ...; những lời cho anh ... | |
|---|---|
| Tweet Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,026 Views) | |
| Ái Linh | Dec 21 2005, 06:50 AM Post #41 |
![]()
Silver Mem
|
NGỦ ĐI ANH! Anh ngủ đi , ngủ giấc say nồng ! Trong bình yên ấy giữa mùa đông Có mây bao phủ như che chở Dổ giấc mộng tròn anh ấm không ? Hãy ngủ đi anh giấc mộng say Quên đi sầu khổ chốn trần ai Trên bầu trời ấy lung linh sáng Trong cỏi an lành anh có vui ? Đường phố vắng anh cũng ngã sầu Tương tư ghế đá hạt mưa ngâu Cây buồn ủ rủ chim không hót Hạt sỏi ngậm ngùi rên xiết đau ! Tôi đếm bước chân thật hửng hờ Níu thời gian lại phút bơ vơ Màn sương cô đọng tôi như thấy Ánh mắt anh đang khẽ mĩm cười ! Nơi chốn xa kia cỏi mây ngàn Có vầng trăng mộng lúc thu sang Có con chim nhỏ đang tung cánh Và có ANH tôi giấc mộng vàng Cảm ơn những bài thơ hay của bạn CMH và anh MUC ĐỒNG ....chúc đêm Noel thật vui vẽ ... Thân mến ! Ai Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Dec 22 2005, 06:00 AM Post #42 |
![]()
Silver Mem
|
TÌNH YÊU CỦA ANH Con chiến mã băng mình trong sương gió Giữa rừng khuya mờ mịt gót đường xa Từng nhịp gỏ ... vang đều khua tiếng vó Cảnh trời đêm ... xào xạt tiếng chim kêu Hơi sương lạnh ...tỏa mờ như mộng ảo Lướt băng rừng ...người kỵ mã híên ngang Xuôi vó câu ..tung bụi ... chiến bào mang Vai ướt đẩm sương khuya buồn đơn lẻ Trên lưng ngựa ...! Bóng người em thương nhớ Rộng vòng tay ... anh đón dáng hao gầy Em bở ngở ... giữa khung trời diểm ảo Thương nhớ nhiêù ... nước mắt lại rưng rưng Mưa lất phất ... trong bản làng êm ắng Tiếng côn trùng ...hòa nhịp giữa rừng khuya Trên vai anh ...còn đậm nét biên thùy Anh đứng đó ...! mắt môi đang chào đón Tim thổn thức ... xin bình minh đến muộn Tựa vai anh ...tìm hơi ấm lâu dài Đôi môi lạnh bao năm ... như sống lại Chuyện tình mình ghi khắc ... chẳng nhạt phai ...! Thủ đô một tối vào đông ... 21/12/2005 |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Dec 28 2005, 04:48 AM Post #43 |
![]()
Silver Mem
|
NỔI BUỒN .... Trong nổi nhớ chập chờn như sương khói Ảo ảnh hình phảng phất một vòng tay Đêm sâu lắng chôn vào trong bóng tối Cắn môi mềm ... nước mắt chực tuôn rơi Giọt nước mắt còn đây, chưa rơi vội ! Chưa xóa mờ kỷ niệm nổi sầu mang Tâm tư em còn thương tiếc ly tan Lòng uất nghẹn lời yêu chưa kịp ngỏ buồn ... buồn .... buồn ...... Em muốn xé vầng trăng thành nhiều mảnh Gởi cho đời , chia sẽ mối tình giăng Lòng lại muốn trăng kia đừng đi vắng Treo lửng lờ ... rủ rượi bóng nàng trăng nhớ ... nhớ .... nhớ .... anh ơi ! Giọt lệ đắng ... anh trao em đã cạn Đổ âm thầm trong thương nhớ mênh mang Ôm tuyệt vọng giữa khung trời giá lạnh Giấc ngủ nào ...? Đưa em đến gần anh Thủ Đô buồn ..27/12/2005 |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 5 2006, 04:30 AM Post #44 |
![]()
Silver Mem
|
MỘNG TÌNH HƯƠNG ĐÊM Mang thương nhớ , thả hồn bên góc tối Phố thị buồn , lan tỏa ánh đèn thưa Hương đêm đến ... hạt tình đang rực lửa Nụ hôn mềm, thèm ... .................................... nhẹ lướt ru êm ... Hồn em gọi , mộng tình anh hãy đến Ôm vai gầy ... xóa sạch nổi buồn tênh Bao thương nhớ những đêm thuyền không bến Chập chờn trôi ... lành lạnh hạt sương đêm Hãy xiết chặt , hồn em trong say đắm Buông sợi tình, tô điểm mộng sầu tư Trong đêm vắng , ngàn sao như kết tụ Đang bắc cầu ... nối nhịp mối tình trăng Xin cảm tạ!... Hương tình anh trao tặng Ái ân nồng, ngọt lịm giữa đêm thâu Ôi ! Giấc mộng ... ..........................tuyệt vời ... trong sâu lắng ... Đêm kéo dài ... xin đừng vội qua mau Nhưng ! ... ............... Giấc mộng lại tan vào hư ảo Ngày lại sang, tiếp nối buổi sầu đông Hạt lệ đời, trên phố chiều vây hãm ... Gót chân buồn ... khơi nhẹ bước đường rong ! Thủ Đô , buổi chiều đông ... phố cổ .. 01/01/2006 |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 8 2006, 07:01 AM Post #45 |
![]()
Silver Mem
|
HÃY CHO EM Hãy cho em , cuộc đời đầy nhựa sống Ánh nắng vàng , trãi ngập lối đường giăng Cả đồng cỏ , tàng cây trong rừng vắng Hạt lúa đầy ... trĩu nặng những mùa trăng Con suối nhỏ , rủ tình trong chiều nắng Biển , sông , hồ ... kêu gọi đại dương xa Hãy cho em sống lại những ngày qua Thu đi vội , đông về ... nhiều bở ngở Xin cho em , hương đùa theo hơi thở Ngọn lốc về , xoáy nhẹ bụi cát bay Mây lại đến trao tình cùng với gió Thoáng nhẹ qua , ve vuốt mắt em cay Linh hồn em , đang phút giây trăn trối Tự hủy dần trong giá lạnh sầu đông Bám víu vào giữa ảo ảnh hư không Xin ngọn lửa ... sưởi hồn em tăm tối ************* Cả vũ trụ ... đang vang lừng tiếng hát Bình minh về chiếu rọi khắp nơi nơi Niềm vui qua xua đuổi mạch sầu vơi Anh đã gởi ... tim yêu đang rực lửa ! ************* |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 16 2006, 06:32 AM Post #46 |
![]()
Silver Mem
|
TRĂNG RƠI Trăng soi bóng dưới mặt hồ Gió đùa mặt nước ...vật vờ nổi trôi Ngọt ngào trăng nhớ đôi môi Đêm về ôm gối đơn côi một mình Trăng vàng tỏa sáng lung linh Trời khuya lạnh lẻo .. gợi tình lả lơi Sầu trăng vằng vặc đầy vơi Nhìn giòng nước chảy gọi mời tình giăng Điên cuồng ... buông vội mảnh trăng Lao vào đáy nước ... một vầng trăng rơi !! Thủ đô buồn ... thật buồn 15/01/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| nguoiphu_quetduong | Jan 16 2006, 08:53 AM Post #47 |
![]()
Giải III Hội Thi EVT 2007
|
TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN ... Rong chơi chót đỉnh phù vân Thấy người giả dối ta khoanh tay nhìn Bẻ đôi hai chữ bạc tình Ném vào dâu bể .. Ta về theo Trăng Ta leo tận đỉnh phong trần Tay không dính bụi, trong ngần buổi mơ Ngửa đầu chạm cốc vào thơ ... Ta xin đổi lấy ..giấc mơ vô thường...
|
![]() .......Tôi tìm kiếm chiếc lá vàng sương khói .... Đặt vào nơi vừa khuất một bóng người ... | |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 17 2006, 05:34 AM Post #48 |
![]()
Silver Mem
|
CHIỀU BUỒN Chiều thật buồn ...mây hửng hờ không chuyển Chẳng gió về ... lay động lá vàng thu Trời mưa bay ... sầu lạnh giọt tương tư Con phố nhỏ cô đơn vì ... thương nhớ Chiều nơi ấy ... nắng vàng reo ngoài ngỏ Gió ca vang ... điệp khúc đón Xuân sang Có một người ... ngơ ngẩn ... ............................................giữa ngổn ngang Mang thương nhớ , thả hồn vào hư ảo Chuyện trong mơ ...đến _ đi ...không tin báo Vuốt ve hồn ...trong sầu mộng xanh xao Những giòng thơ ...lem lấm ... mực phai màu Nhưng ý tưởng ... .............................Hồn thơ tồn tại mãi !! 16/01/2006 Xin chào anh Mục Đồng & NPQĐ , cảm ơn anh đã ghé thăm ..bài thơ Trên Đỉnh Phù Vân ..rất hay ...và sâu sắc lắm anh . Nhân dịp Xuân về , Ái Linh xin mến chúc anh được nhiều sức khõe và thân tâm an lạc ... Thân mến Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 20 2006, 06:42 AM Post #49 |
![]()
Silver Mem
|
TÌNH BUỒN Xin cho Em ...thêm một lần gọi khẽ Tiếng yêu đương nồng ấm gợi vào hồn Những buổi chiều , nắng buông sợi sầu tuôn Nghe thương nhớ ... chợt buồn ơi ! ..lạnh lẻo Mưa lướt qua ! Hãy mang đi vạn nẻo Nổi âm thầm , mơ ước bóng hình ai Để đêm về , không chờ đợi bờ vai Không sầu tưởng ...hương tình trong đêm tối Mùa đông đến , sao tình mình tan vội Theo tuyết rơi ...đưa tiển mối tình trao Nhìn trời cao ... Em thầm gọi tên nhau Trong tuyệt vọng , bẻ bàng duyên số phận !! Thủ đô chiều mưa buồn ... 19/01/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| conmuaha | Jan 20 2006, 09:34 AM Post #50 |
![]()
Silver Mem
|
CƠN GIÓ BUỒN Lời than thở, nghe buồn vương não nuột Người hỡi người...tôi cũng thế...dầm đau Phận mành tơ...duyên số lắm ưu sầu Luôn ngậm đắng...nhìn gió đưa mây lướt Vui đưa, mây bước nhẹ nhàng Khi buồn, gió đứng...mây bàng hoàng lo Lỡ mai có trận phong to Còn không?...Thơi thới, nhởn nhơ...với đời !! Chào Ái Linh! Nhân lúc còn đang cuối năm Âm Lịch...cho cmh ké buồn với nha! Chúc Ái Linh, Năm Mới luôn vui vẻ, bình an và vạn sự như ý! Thân mến, cmh |
|
Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa... | |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 22 2006, 06:18 AM Post #51 |
![]()
Silver Mem
|
BUỒN ƠI ! Tình bỏ tôi đi , chẳng vẹn thề Để buồn thầm lặng ...gợi nhớ về Buồn sao đưa đẩy ... vô tình thế Buồn lạnh trời đêm , nghe tái tê Buồn nhớ mênh mang ... thật nảo nề Buồn bên tiếng nhạc đệm ...đê mê Buồn lên khóe mắt ...rưng rưng lệ Buồn nghẹn cả hồn ...thương nhớ quê Buồn kiếp tha hương ...thật ê chề Buồn ngồi ghi lại ..mộng lê thê Buồn nhìn leo lét ...đèn hiu hắt Đêm về lôi cả ...chuổi buồn ...lê Thủ đô đêm buồn .. 22/01/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 23 2006, 05:55 AM Post #52 |
![]()
Silver Mem
|
TA và TRĂNG Trăng ở trên cao ... có bóng Hằng Còn Ta sao mãi ... giữa vòng xoay Sầu buông ...lấp lửng ...câu tình ái Điệp khúc vui buồn ... Ta với Trăng |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 23 2006, 06:13 AM Post #53 |
![]()
Silver Mem
|
TÔI VẨN BUỒN Ai về mua lấy nửa hồn ? Lưới sầu giăng mắc ... .................................. nổi buồn trong ta Ai yêu nửa mảnh trăng ngà ? Chênh vênh chiếc bóng ... .......................................là là trong đêm Ai cần nửa tiếng cười êm ? Tôi xin tặng cả ... .......................... môi mềm cho ai Nhưng .... Trăng đêm đã lặn sau đồi Tiếng cười đã tắt ... ............................ và Tôi vẩn buồn Thủ đô buồn không anh ... 22/01/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| thuongthuong | Jan 23 2006, 07:49 AM Post #54 |
![]()
Youth Mem
|
Chị Ah`!!!! Chị khỏe không ??? Em zìa thăm Chị Ái Linh yêu dấu nè!!!! Vài ngày nữa thôi, là một năm cũ sẽ qua đi và một năm mới lại đến.. Em mến chúc Chị Ái Linh và Gia đình vạn sự như ý, bình an và hạnh ohúc nhé....Riêng Chị thì mãi luôn thơ hay và nhiều nhiều nữa cho Em đọc.... Thương mến chào Chị ...... Thục Linh.... |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 24 2006, 04:15 AM Post #55 |
![]()
Silver Mem
|
BÍNH TUẤT thềm Xuân chúc vạn lời Năm mới an nhàn , dạ thảnh thơi Sức khõe đầy tràn , thần thoải mái Thêm nhiều tài lợi phước lộc lai Ai Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 25 2006, 06:37 AM Post #56 |
![]()
Silver Mem
|
BIỆT LY Với thời gian , tất cã là kỷ niệm Còn lại gì ... thả bước dưới ngàn thông Ngày hôm ấy ... Ta cùng chung chiếc bóng Sao bây giờ ... thảng thốt vọng sầu đưa Trong cuộc sống ... em mất dần điểm tựa Đường em đi , còn lại dáng Thu xưa Như vang vọng , tiếng cười đưa theo gió Biệt ly tình , chung rượu đã nhạt phai Men chưa say , nên đời buồn đến mãi Ái ân nồng , thiếu lửa sưởi đêm đông Ai nở đẩy ... thuyền lấp lững giữa giòng Mặc con nước , nổi trôi không về bến Đêm nay giọt lệ lại về Rưng rưng khóe mắt ... ...................................luyến mê cuộc đời Người rằng duyên nợ do Trời Còn tôi khóa chặt ... ...............................tình thời ... trong tôi !! Công viên buồn chiều đông 24/01/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 27 2006, 06:34 AM Post #57 |
![]()
Silver Mem
|
CÓ BUỒN KHÔNG ? Nàng Xuân thắm , nơi đây sao chẳng đến Gió thoảng về , lạnh lẻo hạt sầu tuôn Sương cô đọng , giọt buồn vương lấp lánh Lối cỏ mềm , trãi nhẹ bước đường rong Chiều lại đến , nhưng sao lòng trống rổng Chẳng nhớ nhung , bóng dáng mối tình hồng Chẳng thèm thuồng , môi ấm nụ tình trao Chẳng vướng mắc ... , mối tình yêu tha thiết Hay chắc tại , tim mình dần lịm chết !! Hồn đi hoang , giận dổi chẳng muốn về Trách lấy mình , không giữ vẹn câu thề Hay lại sợ , tình yêu anh gọi cửa Em đã mất , linh hồn gần một nửa Nên mổi chiều , mắt vương lệ sầu thương Nhung nhớ anh , cung nhạc đã lạc đường Chỉ còn lại , note buồn đưa theo gió Âm điệu ấy , theo thời gian còn đó Người lại xa , khuất dạng nẻo trời mây Đường phố củ , kỷ niệm vẩn đong đầy Nhưng cánh cửa trái tim ... giờ đã khép !! Thủ đô chiều đông 26/01/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Jan 29 2006, 07:45 AM Post #58 |
![]()
Silver Mem
|
NÀNG HOA TUYẾT Đêm giá lạnh , tuyết rơi ... rơi lất phất Giữa bầu trời , mưa tuyết rãi hoa giăng Thật kiêu sa , nàng hoa tuyết tung tăng Ôi huyền họăc ... chập chờn như diểm ảo Trong khung cửa , hồn tôi như chao đảo Tim rộn ràng , trông dáng vẽ đài trang Từng hạt tuyết mang bóng sắc ẩn tàng Như sưởi lại , những chiều đông buốt giá Em là ai ... , phải chăng nàng Tiên Nữ ? Từ Trời cao , đáp hạ xuống nơi này Áo Em bay trắng xóa cả nơi đây Em thả mộng , để hồn tôi chất ngất Ta thương Em , cuộc đời sao ngắn ngủi Bình minh về , réo gọi ánh dương quang Ngàn tia nắng , như là căn mộ vắng Sẽ chôn vùi thân xác ... dáng Em tôi !! Thủ đô ... chiều đông 29/01/2006 |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Feb 3 2006, 06:12 AM Post #59 |
![]()
Silver Mem
|
NGÀY MỚI Sáng nay thức giấc ...lòng tự hỏi ? Có phải đàn chim réo rắc ca ? Hay tại lòng mình mang sắc mới ? Cỏi hồn phơi phới ... đuổi buồn xa ... Thủ đô, 02/02/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Ái Linh | Feb 6 2006, 07:17 AM Post #60 |
![]()
Silver Mem
|
HƯƠNG TRĂNG Nàng xuân đến , thả thêm bao nổi nhớ Nắng hạ qua , chẳng xóa chữ sầu vương Bước thu về gom lệ giữa canh trường Đông lại tới sông tương buồn lặng lẽ Anh đã đến hương tình đưa khe khẽ Quyện hồn em ngầy ngật nụ hôn say Ta bên nhau ...thỏa mộng những tháng ngày Cùng thắp lại ..lửa ái nồng rực sáng Chung rượu ngọt , em anh chia nhau cạn Dưới trời cao muôn vạn ánh sao giăng Kìa chị Hằng , run rẩy giữa vầng trăng Đang thèm khát men tình yêu đưa đến Bóng em chao lung linh theo ngọn nến Mây gieo tình , nuốt vội mảnh trăng khuya Cả màn đêm vây phũ ...khúc nhạc thiều Gió xào xạt liêu xiêu theo điệu cuối Em van xin gió mây đừng đi vội Che ánh trăng giữ lại cỏi trời đêm Tiếng đàn ca hòa nhịp mắt môi êm Thời gian sẽ kéo dài thêm chút nửa Bên cạnh anh , hồn em đang mở cửa Tựa đầu vai tìm chút lửa đông sang Tình yêu anh nhóm lại đóm tro tàn Tai văng vẳng chim vàng đang ca hót ... Thủ đô chiều đông 05/02/2006 Ái Linh |
| |
![]() |
|
| Go to Next Page | |
| « Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic » |











3:29 PM Jul 11