Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,002 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
Vu Vơ

Bao nhiêu mới đủ
trao lời
Cân hoài vẫn thiếu
một đời cho nhau
Ăn trầu
cùng với vôi cau
Cho môi đỏ thắm
trước sau vẹn lòng

AL

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
Trăng Rơi

Trăng vui hẹn bóng giao tình
Chơi trò ảo thuật giấu hình trong mơ
Chờ xem nguyệt biến thành tơ
Cài vô đỉnh mộng đắp bờ ban đêm
Nhẹ nhàng từng bước êm êm
Thơ vào giữa giấc xoay mềm cánh tay
Em nằm trên chiếc thuyền say
Gom trăng từng chiếc đổ đầy dưới khoang
À ơi đắp mảnh hương choàng
Nghe trăng khúc khích cười vang khắp hồ
Chao mình giữa sóng nhấp nhô
Ô kìa ai để một bồ nguyệt rơi

Ái Linh
04/03/2008
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

Ái Linh
Mar 5 2008, 06:40 AM
QUOTE]

Đông đã tàn, giờ đón xuân sang
Bầy chim én tung tăng bay lượn
Hoa trỗ sắc vui mừng khắp hướng
Lá cây xanh sẽ hát bên đàng


AL

Vui đón btla ghé vào trang thơ AL, chẳng biết .. bạn là ai thế ?

Xuân đã đến ngàn lòng đua nở
Én lạc đường sao chẳng thấy sang ?
Để hồn hoa, trái tim bở ngỡ
Lá trên cành nhìn cánh hoa rơi !


Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

Ái Linh
Mar 5 2008, 06:40 AM


Đông đã tàn, giờ đón xuân sang
Bầy chim én tung tăng bay lượn
Hoa trỗ sắc vui mừng khắp hướng
Lá cây xanh sẽ hát bên đàng


AL

Vui đón btla ghé vào trang thơ AL, chẳng biết .. bạn là ai thế ? [/QUOTE]
xuân đến muộn cho lòng băng giá
Én lạc đường chắc ghé về đâu
Hoạ trong mơ thấy dáng hoa chờ
Mùa xuân rủ , mắt nhàu mong nhớ

{vui}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Anh Trở Về

Anh chợt đến niềm vui thức dậy
Đem bình minh đuổi giấc chiêm bao
Trong lòng em rộ sắc mai đào
Mùa xuân thắm ngạt ngào giăng bủa

Anh trở lại nồng thêm men rượu
Hóa cơn mơ thành nụ hôn mời
Nghe cõi lòng hương phấn chơi vơi
Là hiên tại không là mộng mị

Anh chợt về cùng em thủ thỉ
Đừng dỗi hờn ngăn cách bướm hoa
Làn mi em sẽ đẫm lệ nhòa
Thơ bối rối phai màu hoa mỹ

Anh mang về hương hòa sắc vị
Ươm tóc em từng giọt nắng hồng
Mùa thu buồn chẳng đợi bên song
Chiều trở gót say dòng tản mạn

Ái Linh
06/03/2008

*******

cám ơn btla ghé vui thơ nhé, chúc ai đó luôn vui nhiều



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ailinh
Youth Mem

Cuồng Thơ

Đã bao ngày tranh vẽ chẳng lên khung
Thơ viết được nửa chừng rồi lại xóa
Hồn cạn kiệt nên tình không nấn ná
Trắc bằng rơi ngờ nghệch chữ hao gầy

Môi tìm rượu để ý tưởng lung lay
Mắt vương khói... chợt cay òa giọt lệ
Nghe tiếng khóc... thơ âm thầm kể lể
Chuyến xe đời lỡ tuột dốc điêu linh

Mỗi lần đau thơ bừng giấc hồi sinh
Mầm nứt nẻ tuôn dài trên nhánh ngực
Tâm hỗn loạn buông mình rơi đáy vực
Góc hoàng hôn thơ khóc mộng không thành

Vá víu đời vằn vện lối đi quanh
Bao tiếng dị ngu ngơ lời kinh xướng
Thơ rượt đuổi trong tâm hồn vọng tưởng
Thảng thốt buồn tím thẫm cả đời hoa

Đêm nhớ nhung ta cùng bút giao hòa
Đưa thi hứng họa thành chân dung mộng
Tháng chín về khi gió trời lồng lộng
Mùa thu buồn sẽ bước khẽ tìm thơ

Ái Linh
07/03/2008

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

ailinh
Mar 8 2008, 12:18 AM
Cuồng Thơ

Đã bao ngày tranh vẽ chẳng lên khung
Thơ viết được nửa chừng rồi lại xóa
Hồn cạn kiệt nên tình không nấn ná
Trắc bằng rơi ngờ nghệch chữ hao gầy

Môi tìm rượu để ý tưởng lung lay
Mắt vương khói... chợt cay òa giọt lệ
Nghe tiếng khóc... thơ âm thầm kể lể
Chuyến xe đời lỡ tuột dốc điêu linh

Mỗi lần đau thơ bừng giấc hồi sinh
Mầm nứt nẻ tuôn dài trên nhánh ngực
Tâm hỗn loạn buông mình rơi đáy vực
Góc hoàng hôn thơ khóc mộng không thành

Vá víu đời vằn vện lối đi quanh
Bao tiếng dị ngu ngơ lời kinh xướng
Thơ rượt đuổi trong tâm hồn vọng tưởng
Thảng thốt buồn tím thẫm cả đời hoa

Đêm nhớ nhung ta cùng bút giao hòa
Đưa thi hứng họa thành chân dung mộng
Tháng chín về khi gió trời lồng lộng
Mùa thu buồn sẽ bước khẽ tìm thơ

Ái Linh
07/03/2008

Cũng bao ngày ta vất vã theo nhau
Thơ không nhớ luật âm vần bằng trắc
Hồn cạn kiệt, ai không còn nước mắt
Ta thì ngồi ngờ ghệch níu đêm mưa

Môi tìm rượu, cạn bầu, không thấy bóng
Đếm cung sấu, mờ mịt bóng trăng non
Cổ kính xưa , ai đập vỡ bao lần !
Sao chẳng thấy hình hài xưa đáo thử ?

Mỗi lần đau, bàng hoàng nơi đáy vực
Ta âm thầm đóng cửa trái tim xưa
Khóc , cười, quên, rồi nhớ dáng mê cuồng
Thơ từng chử, viết bằng con tim máu

Vá víu đời, bằng trái tim khô ráo
Mộng ngày xưa, tàn tạ nét vô tình
Thơ cũng hằn những nét chính đam mê
Mà trong đó , dấu hờn căm mộ kín !

Đêm nhung nhớ tưởng chừng như thế kỷ
Ngày quên đời, nên thơ cũng đâm say
Tháng chín chưa ? sao mộng ước rả rời !
Để thu khóc trên cành sầu thơ lạt
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
btla
Mar 8 2008, 04:06 AM
ailinh
Mar 8 2008, 12:18 AM
Cuồng Thơ

Đã bao ngày tranh vẽ chẳng lên khung
Thơ viết được nửa chừng rồi lại xóa
Hồn cạn kiệt nên tình không nấn ná
Trắc bằng rơi ngờ nghệch chữ hao gầy

Môi tìm rượu để ý tưởng lung lay
Mắt vương khói... chợt cay òa giọt lệ
Nghe tiếng khóc... thơ âm thầm kể lể
Chuyến xe đời lỡ tuột dốc điêu linh

Mỗi lần đau thơ bừng giấc hồi sinh
Mầm nứt nẻ tuôn dài trên nhánh ngực
Tâm hỗn loạn buông mình rơi đáy vực
Góc hoàng hôn thơ khóc mộng không thành

Vá víu đời vằn vện lối đi quanh
Bao tiếng dị ngu ngơ lời kinh xướng
Thơ rượt đuổi trong tâm hồn vọng tưởng
Thảng thốt buồn tím thẫm cả đời hoa

Đêm nhớ nhung ta cùng bút giao hòa
Đưa thi hứng họa thành chân dung mộng
Tháng chín về khi gió trời lồng lộng
Mùa thu buồn sẽ bước khẽ tìm thơ

Ái Linh
07/03/2008

Cũng bao ngày ta vất vã theo nhau
Thơ không nhớ luật âm vần bằng trắc
Hồn cạn kiệt, ai không còn nước mắt
Ta thì ngồi ngờ ghệch níu đêm mưa

Môi tìm rượu, cạn bầu, không thấy bóng
Đếm cung sấu, mờ mịt bóng trăng non
Cổ kính xưa , ai đập vỡ bao lần !
Sao chẳng thấy hình hài xưa đáo thử ?

Mỗi lần đau, bàng hoàng nơi đáy vực
Ta âm thầm đóng cửa trái tim xưa
Khóc , cười, quên, rồi nhớ dáng mê cuồng
Thơ từng chử, viết bằng con tim máu

Vá víu đời, bằng trái tim khô ráo
Mộng ngày xưa, tàn tạ nét vô tình
Thơ cũng hằn những nét chính đam mê
Mà trong đó , dấu hờn căm mộ kín !

Đêm nhung nhớ tưởng chừng như thế kỷ
Ngày quên đời, nên thơ cũng đâm say
Tháng chín chưa ? sao mộng ước rả rời !
Để thu khóc trên cành sầu thơ lạt

{votay} Ái Linh ơi! Thơ hay qúa! Cảm ơn AL và BTLA đã cho cmh được dịp say sưa theo tiếng lòng thơ của hai bạn nhé!

Tranh sáng tối, nhạt nhòa khung trời mộng
Mắt suy tư tìm kiếm một linh hồn
Tay sờ soạng bút rơi sầu nghiêng ngửa
Tiếng động nào...vang dội...rít thinh không?


Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

* hihi ... Cmh uii, cảm ơn Cmh đã vỗ tay cổ vỏ AL nhen, AL lúc này thơ thẩn hết nỗi rùii á, bi giờ ...lang thang đọc thơ ké của mọi người nè ..., con bé ...giờ đây khá lắm ... mình cũng bớt lo , chúc Cmh chủ nhật vui vẻ heng . {vui}

* cám ơn BTLA vào hòa thơ với AL nhen, thơ hay lắm; AL đọc xong ...có cảm giác ai đó đã san sẻ chút gì với mình ...</i>


****************


Cảm Xúc Cho Anh

Có những khi hồn thơ đan sắc tím
Nén u buồn lạc lõng giữa trời mây
Nung cay đắng trong tiếng cười ngọt lịm
Hát nghêu ngao theo triền gió đong đầy

Cũng lắm lúc nghe hồn bừng trỗi dậy
Gối chăn kề ôn lại giấc chiêm bao
Đưa nguồn sống trên cánh đồng cỏ cháy
Bờ môi thơm hương phấn thuở xưa nào

Anh đứng đó mang nỗi buồn u uẩn
Vẫn hiên ngang người chiến sĩ kiên cường
Chiếc mũ đỏ oai hùng trong chiến trận
Ghi dấu đời lăn lóc giữa gió sương

Quên tiếng súng anh trở thành thi sĩ
Ném thịt da trong chữ nghĩa âm vần
Tiếng đạn pháo hằn vang trong tâm trí
Tưởng đến ngày ghi dấu kẻ vong thân

Mỗi câu chuyện hành quân anh kể lại
Bằng tấm lòng yêu đất tổ quê cha
Em ngu dại biết đâu là phải trái
Chỉ vì anh nên để mắt môi nhòa

Xin ôm anh trong vòng tay thật chặt
Yêu anh nhiều em khắc mãi trong tâm
Từng giọt mưa bên ngoài rơi lất phất
Trời mùa thu đang thổn thức âm thầm

Chiều thứ bẩy ôn vài trang nhật ký
Chợt nhớ nhung ồ ạt kéo nhau về
Mẩu đối thoại trong nghĩa tình tri kỷ
Đã làm em chết ngộp giữa u mê !!

Ái Linh
08/03/2008

* Vu vơ một chút với anh ...




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

conmuaha
Mar 8 2008, 05:54 AM


Tranh sáng tối, nhạt nhòa khung trời mộng
Mắt suy tư tìm kiếm một linh hồn
Tay sờ soạng bút rơi sầu nghiêng ngửa
Tiếng động nào...vang dội...rít thinh không?

[/color]

Chẳng phải em, đóng cửa sổ linh hồn
Môi khép chặc chôn nụ hồng vừa chín !
Để cho anh, suốt nữa đời lính quính
Ngẩn ngơ tìm bút nhạc với thơ say
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

Ái Linh
Mar 8 2008, 11:30 PM

Cảm Xúc Cho Anh

Có những khi hồn thơ đan sắc tím
Nén u buồn lạc lõng giữa trời mây
Nung cay đắng trong tiếng cười ngọt lịm
Hát nghêu ngao theo triền gió đong đầy

Cũng lắm lúc nghe hồn bừng trỗi dậy
Gối chăn kề ôn lại giấc chiêm bao
Đưa nguồn sống trên cánh đồng cỏ cháy
Bờ môi thơm hương phấn thuở xưa nào

Anh đứng đó mang nỗi buồn u uẩn
Vẫn hiên ngang người chiến sĩ kiên cường
Chiếc mũ đỏ oai hùng trong chiến trận
Ghi dấu đời lăn lóc giữa gió sương

Quên tiếng súng anh trở thành thi sĩ
Ném thịt da trong chữ nghĩa âm vần
Tiếng đạn pháo hằn vang trong tâm trí
Tưởng đến ngày ghi dấu kẻ vong thân

Mỗi câu chuyện hành quân anh kể lại
Bằng tấm lòng yêu đất tổ quê cha
Em ngu dại biết đâu là phải trái
Chỉ vì anh nên để mắt môi nhòa

Xin ôm anh trong vòng tay thật chặt
Yêu anh nhiều em khắc mãi trong tâm
Từng giọt mưa bên ngoài rơi lất phất
Trời mùa thu đang thổn thức âm thầm

Chiều thứ bẩy ôn vài trang nhật ký
Chợt nhớ nhung ồ ạt kéo nhau về
Mẩu đối thoại trong nghĩa tình tri kỷ
Đã làm em chết ngộp giữa u mê  !!

Ái Linh
08/03/2008

* Vu vơ một chút với anh ...[/color]

Cũng có những buồn vui trong sắc tím
Mím môi cười , ngậm ngải quyết tìm nhau
Nấu nung trong dạ chất chứa u hoài
Lang thang mãi giữa giòng đời định mệnh

Cũng lắm lúc lạc vào trong kỷ niệm
Đã chôn vùi, sao tiềm thức khơi chi !
Giữa thương đau, ta thét tiếng " Ơi người "
Đêm đỏ rực trái tim màu trái sáng

Ta đứng đó, như dẫy cuồng đợi chết
Ngày đong đầy hạnh phúc giữa thương đau
Súng tê tay, sao thơ vẩn bên người
Màu mũ đỏ không bằng thơ màu tím ?

Trời đỏ lửa, như mùa hè năm ấy
Vẫn ngông cuồng khi gãy cánh bên sông
Bấu thịt da, không tưởng đó là mình
Ngồi ngục tối, đời và em...quay quẩn

Những câu chuyện ngày xưa ...giờ dĩ vãng
Cánh hoa dù...tàn tạ dưới trời giông
Nhớ và quên, để còn sống mà về
Tìm chốn củ...ơi người xưa ...đi biệt

Vùng ảo mộng, níu ghì hương ngày củ
Nhớ nhau nhiều, nhưng trời bắt xa nhau
Thiết tha xưa, giờ thê thiết càng nhiều
Mùa thu mãi đổ giông...đời...chiến bại

Chiều thứ bảy, một mình ta độc thoại
Biết ngày nào quên được nhớ nhung xưa
Vẫn đêm đêm, cười với bóng một mình
Ngày xưa ...đã....thành ra là... huyền thoại
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
lệ nào
.....em khóc cho đời
lệ nào em khóc
vì người em thương...
.....lệ nào rơi
..........cuối con đường
xanh xao kỷ niệm
còn vương tháng ngày.
.....lệ nào
..........ướt cả đêm dài
lệ nào
...đắm đuối
.....vòng tay em chờ.
.....lệ nào
............làm rách vần thơ
cho đàn buông
.....tiếng...
..........ngẩn ngơ...
..................rối...
......................bời !!!....

Thơ Ái Linh buồn quá, Sun khóc theo luôn nè ... {khoc} Sun đang có 1 topic Thi Thơ Lục Bát Liên Hoàn, mời Ái Linh cùng các anh chị cùng tham gia ....
Ừ thì! Mọi ngóc nghách tình yêu có thể anh đã từng đi qua,
Anh cũng đã từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi tìm cho riêng mình một tình yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ tìm về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là gì cả ...vì em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
cám ơn BTLA thật nhiều đã ghé hòa thơ với Ái Linh nghen, thơ bạn... nhanh và hay quá, AL không dám nhận người quen nữa đâu, xin chúc bạn những ngày thật vui vẻ .

*********

Xa Xôi

Nhưng lúc em buồn anh ở đâu ?
Chờ thu ngắm nguyệt dưới chân lầu
Sương rơi thấm ướt bờ vai lạnh
Giăng mối tơ tình vương mắt ngâu

Bao lần anh để gió tràn song
Hò hẹn bâng quơ dỗ giấc nồng
Ướp cả hồn em bằng chữ nhớ
Đêm buồn réo rắc mảnh tình đông !

Ái Linh
11/03/2008
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
TheBlackSun
Mar 10 2008, 04:33 PM
lệ nào
.....em khóc cho đời
lệ nào em khóc
vì người em thương...
.....lệ nào rơi
..........cuối con đường
xanh xao kỷ niệm
còn vương tháng ngày.
.....lệ nào
..........ướt cả đêm dài
lệ nào
...đắm đuối
.....vòng tay em chờ.
.....lệ nào
............làm rách vần thơ
cho đàn buông
.....tiếng...
..........ngẩn ngơ...
..................rối...
......................bời !!!....

Thơ Ái Linh buồn quá, Sun khóc theo luôn nè ... {khoc} Sun đang có 1 topic Thi Thơ Lục Bát Liên Hoàn, mời Ái Linh cùng các anh chị cùng tham gia ....

Xin chào Admin Sun, lâu quá không gặp Sun vâñ khỏe chứ ? Khóc theo AL khổ lắm à, thơ hay lắm Sun ... , cảm ơn Sun nha ...


Mắt vương một chút bụi mờ
Chạy theo năm tháng bơ phờ vóc hoa
Lệ còn ở lại trong ta
Hồn thì đã lỡ chia ra tặng người
Một năm mua mấy nụ cười
Đã như vừa đủ ru đời trăm năm
Về thôi trải mộng ra nằm
Nghe thu trỗi giọng thì thầm trong đêm

Ái Linh
11/03/2008






Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

Ái Linh
Mar 11 2008, 05:49 AM

Xa Xôi

Nhưng lúc em buồn anh ở đâu ?
Chờ thu ngắm nguyệt dưới chân lầu
Sương rơi thấm ướt bờ vai lạnh
Giăng mối tơ tình vương mắt ngâu

Bao lần anh để gió tràn song
Hò hẹn bâng quơ dỗ giấc nồng
Ướp cả hồn em bằng chữ nhớ
Đêm buồn réo rắc mảnh tình đông !

Ái Linh
11/03/2008[/color]

Những lúc người buồn ta biết đâu ?
hoàng hôn sắc tím ở bên trời
Bên đây ta cũng còn trong mộng
Hoài vọng một người..đôi mắt nâu

Bao lần ta muốn giết nghiệt oan
Lở trái tim kia chẳng chịu lời
Ướp mộng đêm sương bằng chữ : Nhớ
ngày lạnh lùng... ngó chuyến đò ngang!
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

Ái Linh
Mar 11 2008, 06:05 AM

Mắt vương một chút bụi mờ
Chạy theo năm tháng bơ phờ vóc hoa
Lệ còn ở lại trong ta
Hồn thì đã lỡ chia ra tặng người
Một năm mua mấy nụ cười
Đã như vừa đủ ru đời trăm năm
Về thôi trải mộng ra nằm
Nghe thu trỗi giọng thì thầm trong đêm

Ái Linh
11/03/2008[/color]

Bụi tình mờ mắt người xa
Để cho năm tháng xót xa bên này
Lệ nào người khóc người xa
Lệ nào để lại cho ta...một phần ?

Một năm, có bấy nhiêu lần
Nụ cười ai thả hồn lần dấu yêu
Biết người bên đó cô liêu
Mà ta lòng bạc đã phiêu linh đời
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

ConThuyenKhongBen
Jan 19 2008, 05:59 PM
ailinh
Nov 7 2007, 07:19 AM
Quên....

Kết nợ dâu tằm hợp nhả tơ (TH)
Quên đời hay mộng bến sông chờ
Quên thuyền ai lướt đùa loang nước
Quên mảnh trăng tìm đuổi bắt thơ
Quên chén Quỳnh Tương lồng nét bút
Quên mùi Nguyệt Quế tỏa ven bờ
Quên đàn có được bao nhiêu đoạn
Khoảng cách cung sầu mấy khúc mơ !

Ái Linh
04/11/2007



Đàn Thu

Trào mạch hương tình ngập chốn mơ ! (ML)
Ai đem gió lại vuốt ve bờ
Cung thương dỗ lá âu sầu khúc
Điệu oán ru hồn lạnh lẽo thơ
Nguyệt trốn vào mây ôm ảnh khóc
Em tìm đến lệ nhắn thu chờ
Vừa khi bến cũ khô giòng nhớ
Ấy lúc dây đàn đoạn tiếng tơ !

Ái Linh
06/11/2007


NHỚ,,,,

Một kiếp con tằm vương vấn tơ
Nhớ lời nguyện ước với mong chờ
Nhớ câu xum-họp trong hương lửa
Nhớ chữ vui đùa với áng thơ
Nhớ bước đường về nơi cuối ngõ
Nhớ chân lối đến giữa đôi bờ
Nhớ hoài những khúc ca trầm ấm
Nhớ mãi dáng người dưới gốc mơ

ĐỂ....

Trăng khuya thả nhẹ chút hồn mơ
Để thấy thuyền xưa sẽ cặp bờ
Để ước tìm về nơi chốn cũ
Để mong kiếm lại mối duyên thơ
Để nghe trong gió lời nhung nhớ
Để ngóng ngoài khơi tiếng đợi chờ
Để nguyện xin đời đừng lỡ dở
Để mình se trọn một đường tơ

CTKB

Hoạ cùng AiLinh bài này nhé. Chúc AL mãi yêu đời và luôn luôn dồi dào ý thơ.

cho mình ké với

RỒI.....

Trọn kiếp con tằm phải nhả tơ
Rồi mai, đâu biết có ai chờ
Rồi mai, đôi ngã tình trăm hướng
Rồi sẽ bềnh bồng theo khói trôi
Rồi để thời gian cũng bụi mờ
Rồi người quên lẹ , cũng như ta
Rồi thôi, một bước đành xa lạ
Rồi kẻ quên người, quên cả ta

THÔI.....

Trăng kia ngày củ đã phai rồi
Thôi chẳng còn gì , ta với ta
Thôi xin khép lại trang tình sử
Thôi, kể như là...ta mất nhau
Thôi người đừng nói tiếng yêu người
Thôi người đừng nói tiếng yêu ta
Thôi , hoa cánh rủ, ai còn nhớ
Thôi , để một mình, ta ...với ta
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
btla

TheBlackSun
Mar 10 2008, 04:33 PM
lệ nào
.....em khóc cho đời
lệ nào em khóc
vì người em thương...
.....lệ nào rơi
..........cuối con đường
xanh xao kỷ niệm
còn vương tháng ngày.
.....lệ nào
..........ướt cả đêm dài
lệ nào
...đắm đuối
.....vòng tay em chờ.
.....lệ nào
............làm rách vần thơ
cho đàn buông
.....tiếng...
..........ngẩn ngơ...
..................rối...
......................bời !!!....

Thơ Ái Linh buồn quá, Sun khóc theo luôn nè ...  {khoc} Sun đang có 1 topic Thi Thơ Lục Bát Liên Hoàn, mời Ái Linh cùng các anh chị cùng tham gia ....

Lệ nào
.........em khóc cho người
Lệ nào, anh chẳng
hiểu người anh thương ?
.....Lệ nào rơi
..........chẳng vấn vương
Sao ai đành để
lệ vương đường tình
......Lệ nào
...........quyết chẳng vì mình
Lệ nào
... anh biết
........cố tình chẳng hay
.....Lệ nào
..........than trách ai đây !
Khi tim lỗi
....nhịp...
..........bóng mây...
.................phủ...
.......................đời !!!...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
btla
Mar 15 2008, 10:44 PM
ConThuyenKhongBen
Jan 19 2008, 05:59 PM
ailinh
Nov 7 2007, 07:19 AM
Quên....

Kết nợ dâu tằm hợp nhả tơ (TH)
Quên đời hay mộng bến sông chờ
Quên thuyền ai lướt đùa loang nước
Quên mảnh trăng tìm đuổi bắt thơ
Quên chén Quỳnh Tương lồng nét bút
Quên mùi Nguyệt Quế tỏa ven bờ
Quên đàn có được bao nhiêu đoạn
Khoảng cách cung sầu mấy khúc mơ !

Ái Linh
04/11/2007



Đàn Thu

Trào mạch hương tình ngập chốn mơ ! (ML)
Ai đem gió lại vuốt ve bờ
Cung thương dỗ lá âu sầu khúc
Điệu oán ru hồn lạnh lẽo thơ
Nguyệt trốn vào mây ôm ảnh khóc
Em tìm đến lệ nhắn thu chờ
Vừa khi bến cũ khô giòng nhớ
Ấy lúc dây đàn đoạn tiếng tơ !

Ái Linh
06/11/2007


NHỚ,,,,

Một kiếp con tằm vương vấn tơ
Nhớ lời nguyện ước với mong chờ
Nhớ câu xum-họp trong hương lửa
Nhớ chữ vui đùa với áng thơ
Nhớ bước đường về nơi cuối ngõ
Nhớ chân lối đến giữa đôi bờ
Nhớ hoài những khúc ca trầm ấm
Nhớ mãi dáng người dưới gốc mơ

ĐỂ....

Trăng khuya thả nhẹ chút hồn mơ
Để thấy thuyền xưa sẽ cặp bờ
Để ước tìm về nơi chốn cũ
Để mong kiếm lại mối duyên thơ
Để nghe trong gió lời nhung nhớ
Để ngóng ngoài khơi tiếng đợi chờ
Để nguyện xin đời đừng lỡ dở
Để mình se trọn một đường tơ

CTKB

Hoạ cùng AiLinh bài này nhé. Chúc AL mãi yêu đời và luôn luôn dồi dào ý thơ.

cho mình ké với

RỒI.....

Trọn kiếp con tằm phải nhả tơ
Rồi mai, đâu biết có ai chờ
Rồi mai, đôi ngã tình trăm hướng
Rồi sẽ bềnh bồng theo khói trôi
Rồi để thời gian cũng bụi mờ
Rồi người quên lẹ , cũng như ta
Rồi thôi, một bước đành xa lạ
Rồi kẻ quên người, quên cả ta

THÔI.....

Trăng kia ngày củ đã phai rồi
Thôi chẳng còn gì , ta với ta
Thôi xin khép lại trang tình sử
Thôi, kể như là...ta mất nhau
Thôi người đừng nói tiếng yêu người
Thôi người đừng nói tiếng yêu ta
Thôi , hoa cánh rủ, ai còn nhớ
Thôi , để một mình, ta ...với ta

Hi AL,nhà AL đông dzui ghê......hhihihihi....GT cũng ké theo nà....À,AL ơi...dạo này sao GT không thấy ML ,AL có gặp cho GT gởi lời thăm nha,mến!


LÀ.....

Ấy lúc dây đàn đoạn tiếng tơ (AL)
Là khi lửa ái vẫn trông chờ
Là mong duyên nợ ươm màu nhớ
Là muốn tình mình nhuốm sắc thơ
Là biết bao điều chưa tỏ hết
Là còn lắm chuyện chẳng nên bờ
Là đeo cái nặng hoài tâm trí
Đợi đến đêm về vẽ chút mơ....


PHẢI...

Nhớ mãi dáng người dưới gốc mơ (CTKB)
Phải duyên đúng nợ hãy nương bờ
Phải đôi xin khấn nồng cung nhạc
Phải lứa cầu mong đẹp ý thơ
Phải lẹ...xem chừng còn gió đợi
Phải mau...không kẻo khéo mưa chờ
Phải anh một nửa lòng em ngóng
Thì đến nơi này dệt mộng tơ

GT16/03/08
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Nghe AL nhắn ML chạy qua đây liền ... cám ơn AL nhen
GT úi uiiii, ML nè .... dạo này tu hú ... hí hí bận việc nên ít thơ thẩn, có chút ít thì giờ thì hong có mần thơ chỉnh tề ... toàn thơ phá hong à... có phá AL nữa ... GT khỏe không ? chúc cô bạn GT lúc nào cũng vui tươi và hồn thơ lai láng nhé ...
Bonne nuit AL nhennnn

Thân mến,
ML
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Join the millions that use us for their forum communities. Create your own forum today.
Learn More · Sign-up for Free
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.