Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,027 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

___SẦU TƯ___

Đường vắng không anh chạnh thấy buồn
Linh hồn tràn ngập nổi niềm thương
Rưng rưng giọt lệ sầu hoang vắng
Thương nhớ bâng khuâng cánh nhạn buồn

Em vẽ hình anh trong biển mơ
Buồn nhìn xa thẳm dáng mong chờ
Đưa hồn suy tưởng vào hoang ảo
Ánh mắt đang trông một bóng mờ

Trăng đến thăm em trong đêm nay
Nhìn trăng tìm lại bóng trăng đầy
Ánh vàng giận dổi trong đêm tối
Thờ thẩn mây buồn bóng nguyệt say

Ta đã xa nhau tự dạo nào
Khi tình yêu đến đỉnh thương đau
Khi buồn se sẽ vương trong mắt
Khi ánh trăng sầu vội nhạt mau

Biết đến khi nào ta gặp nhau
Em không còn những phút nghẹn ngào
Không còn rơi lệ vì thương nhớ
Hòa hợp trăng vàng với ánh sao ...


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

__TÌNH HỒNG__

Em đã đánh rơi một nụ hồng
Ai người nhặt được chớ đành vong
Mổi chiều nắng đổ ngoài song cửa
Em vẩn đợi chờ ươm nhớ mong

Anh biết không anh mối tình hồng
Em ôm ấp mãi ở trong lòng
Đêm nằm thao thức nghe sầu lặng
Sưởi ấm hồn em mối tình không

Xa vắng một ngày thấy vạn ngày
Bâng khuâng nhớ lại ánh trăng đầy
Lá thu em nhặt giờ khô héo
Màu sắc hồng kia có nhạt phai ?

Tự hỏi chăng em có phải mình ?
Hay là chiếc bóng của ánh hình ?
Mổi đêm em dệt trong cơn mộng
Chỉ có mình ta với cuộc tình


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

___MỘNG TÌNH___

Đêm qua anh đến trong mơ
Cùng em dạo bước vườn thơ gọi mời
Hoa tình bay tận đỉnh trời
Chạp chờn theo gió gọi mời mây bay
Bàn tay khẽ nắm bàn tay
Cho nhau hơi ấm sưởi vai em gầy

Bên đường lối cỏ hây hây
Gió phà hơi nhẹ cỏ lay gợi buồn
Sao em mắt lệ còn vương ?
Cùng Trăng gác mộng lạc đường trên cao
Trên trời mấy vạn vì sao
Ánh trăng chiếu rọi, nao nao cuộc đời !

Em Anh cùng ngắm sao trời
Ước thầm duyên nợ suốt đời bên nhau
Vai anh em khẽ tựa đầu
Em xin vài phút quên sầu bên anh
Tiếng chim hót ở trên cành
Gọi em trở lại ... mộng lành đã phai

Anh ơi , giấc mộng tan rồi
Em như chiếc lá giữa trời mưa thu !

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

__MÁU TÌNH__

Tình đến , tình đi ... tình chợt tắt ...
Tình xa ... xa mãi ... mối tình vay
Ta ghét, ta hờn ... tình chẳng biết
Hận mình, ta giận ... mấy vòng tay

Ta thấy tình ta ... dần lịm chết
Nhói đau, tình khổ ... cả hồn linh
Lồng ngực nhấp nhô ... tình rên xiết
Đâm nát con tim ... rượm
máu tình

Ta lại muốn xa chốn dại khờ
Cho tình bình lặng với mộng mơ
Vết thương rỉ máu ... rên khe khẽ ...
Tình lại nhói đau ... bật tiếng cười !!!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem

Chị Ál Linh !!!

Em ghé thăm Chị đây. TT mến chúc Chị và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc nhé ! Cám ơn những lời khen tặng và chúc phúc của Chị .Hi hi hi ....I..V..U...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Ái Linh thành thật cãm ơn TT đã ghé thăm & có những lời chúc thật tươi đẹp .... mình cũng chúc TT giống vậy nhé & nhất là vui vẽ , trẽ trung hoài hoài nha ....Thân mến !!!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

___MỘNG .....___

Mộng cũng hòa theo ánh nắng vàng
Theo vầng nhật , nguyệt ... mổi ngày tan
Theo làn gió thoảng về đâu đó
Theo áng mây trôi ... đến tận đàng

Mộng cũng theo hoa lúc héo tàn
Theo màu lá úa ... lúc Thu sang
Theo giòng đời mãi trôi lặng lẽ
Theo cánh chim buồn ... đi bốn phương ...

Mộng cũng theo anh đến góc trời
Dựa vào thơ để ... có nụ cười
Gởi bao tâm sự từng ôm ấp
Tìm lại bình minh ... của cuộc đời !!!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
Ái Linh xin cãm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh Mục Đồng ... Nhân tiện đây ..Ái Linh cũng xin mến chúc anh SUN , cùng các bạn Thành Viên Nam , Nữ trong diển đàn EM&TÔI một mùa Giáng sinh an lành & và một năm mới tràn đầy an lạc ...

Thân ái !!!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem


MỘT SÁNG VUI

Sáng nay chợt thấy ngỡ ngàng
Tưởng rằng chỉ có ...riêng ... mang nỗi niềm
Ân cần, xin gửi gió mềm
Trao sang nhà Ái ...một niềm tri ân
Cảm ơn! ...đồng cảm dịu dàng
Lời thơ như rót mật tràn ...tâm tư !!


cmh cảm ơn Ái Linh với bài thơ hay XIN CHIA SẼ ...thật bất ngờ và xúc động vô cùng ...vì cmh có được một bạn, cùng chia sẽ nỗi niềm ...
cmh chúc Ái Linh GIÁNG SINH AN LÀNH, VUI VẺ bên gia đình nhé !!

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoiphu_quetduong
Member Avatar
Giải III Hội Thi EVT 2007


BÓNG TRÔI

Ta vất bút ném thơ vào ngục tối
Để thảnh thơi, bó gối ngước nhìn đời
Say say quá ... cuối trời rơi chiếc lá...
Nhếch môi cười... nhàn nhạt bóng ta trôi....


--------------
Chào ÁI LINH. thơ hay... NPQĐ. xin mạo muội gõ cửa cô bạn khả ái nhé...
Chúc AL và gia đình Giáng sinh vui vẻ...
-------------
Mong đón đọc những bài thơ của AL... CMH...MM-N...TT... HVP..HT...và nhiều bạn khác nữa :D . ..NP_QD đi nhé..bye bye.... AL.
Posted Image
.......Tôi tìm kiếm chiếc lá vàng sương khói .... Đặt vào nơi vừa khuất một bóng người ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NGƯỜI PHU QUÉT ĐƯỜNG

Tôi thức giấc khi trời chưa rạng sáng
Nghe ấm lòng dù đã sắp vào đông
Hơi sương lạnh giăng mờ trên khung cửa
Gió bên ngoài thổi chiếc lá đi hoang

Ai đang đứng dưới màn sương thấp thoáng
Điếu thuốc buồn còn cháy dở trên môi
Người nơi đó sưởi lòng trong bóng tối
Tay chổi chùn ... khói thuốc quyện xa đưa !

Mổi tinh mơ tôi nhìn anh qua cửa

Người Phu_Quét Đường lặng lẽ trong sương
Gom lá vàng khi Thu đến sầu vương
Và quét tuyết khi đông về buốt giá

Trời đã sáng trên đường không còn lá
Đở gót chân em qua lại trong ngày
Rồi chiều đến em có còn nghỉ lại
Người Quét Đường đang nhớ lá mùa Thu !



********

Mến chào NPQĐ , cãm ơn bài thơ Bóng Trôi rất hay & cãm ơn lời chúc Giáng sinh của bạn ..chúc NPQĐ mùa Giáng sinh bình yên và vui thật nhiều ! Ái Linh

********

Chào cmh , cãm ơn lời chúc Giáng sinh & bài thơ MỘT SÁNG VUI nhé ! Chúc Bạn một Đêm Giáng sinh tuyệt vời ...và một năm mới được mọi điều toại nguyện !
Thân mến ! Ái Linh

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

MỘNG HOA

Mộng hoa ...dạo bước trong vườn
Cánh hoa khép nép ... giữa ngàn sắc hương
Trông hoa ... phất phướng sầu tương
Nhành hoa lan tím ... sao vương vấn lòng
Vườn ai có lắm hoa hồng ,
Hoa mai , hoa huệ ... lại càng đắm say
Ngắm hoa ... thương nhớ vòng tay
Và đôi môi ấm ... em say giấc hồng
Rưng rưng giọt lệ đêm đông
Không tròn giấc mộng ... tình hồng vụt bay !!
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoiphu_quetduong
Member Avatar
Giải III Hội Thi EVT 2007


NGƯỜI PHU & CHIẾC LÁ

Phu ở bên đời ... với lá rơi
Xuân chưa phủ kín ở vai người
Tay buồn chổi quét... vào vạn ngã
Chỉ mong xuân mộng đến mọi nơi...

Chúc người ngày mới thật là xuân
Khúc Thu người dạo đã mấy lần...
Vàng trong kỷ niệm mầu Thu loá
Gió gửi lá về... bận phu tôi...


-----
*** CHÙM THƠ VỀ MÙA THU CỦA BẠN HAY QUA'...
----
Posted Image
ÓNG ÁNH LÁ VÀNG RƠI...
PHU TÔI QUÉT VÀO TÚI
HẸN LÚC NGHẸN LÒNG LẤY RA COI ....
Posted Image
.......Tôi tìm kiếm chiếc lá vàng sương khói .... Đặt vào nơi vừa khuất một bóng người ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
NGƯỜI PHU & THU CHẾT

Lá vàng đã ngừng rơi
Gió thu lặng giữa trời
Tình thu đang hấp hối
Hồn thu chập chờn trôi

Mây thu chẳng gọi mời
Mưa thu buồn chơi vơi
Nhớ thu sầu héo rủ
Cây khóc kiếp đơn côi

Người Phu bên góc tối
Mắt nhìn về xa xôi
Lá vàng đâu đi vắng
Đông về ... quét tuyết rơi !


Ai Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

RƯỢU & LỆ

Tay nâng ly , tôi cùng người uống cạn
Ngất ngây hồn quên giá lạnh mùa đông
Men cay đắng của đời hay cơn mộng
Nhắp vào môi sao chát cả chung nồng

Cảnh trầm mặc bên ngoài khung cửa tối
Dưới ngọn đèn hiu hắt giọt long lanh
Sương vẫn rơi mãi bám ở trên cành
Cùng cơn gió tạo thành trời đêm thở !

Thêm chung nửa rót đầy ly bạn nhé !
Uống thật say để quên cả tháng ngày
Quên một người đang mở rộng vòng tay
Bao mật ngọt gieo tình yêu mộng mị !

Nhưng bạn hởi ! Khi tình hồng đã lụy
Mộng vẫn về khi ta tỉnh cơn say
Trăng vẫn buồn ngồi thả ánh vàng lay
Và tôi vẫn nhớ người bên song cửa

Đổ giọt lệ đem hòa tan trong rượu
Uống vào hồn , chôn lệ tận tim tôi
Từng đêm về thổn thức một mình thôi
Ôm nhung nhớ để xây đồi huyễn mộng


Ái Linh
12/12/2005

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


GIẤU THU...

Trăng nhàn hạ trôi qua từng thế kỷ
Mảnh vai non xiêu lệch chốn dặm trường
Ly rượu đắng ai từng đêm uống cạn
Để trăng hờn bàng bạc luống trời Thu...

Gió nghiêng lạnh hững hờ vờn muôn lối
Giữa màn sương le lói ánh điện câu
Lòng lãng đãng... trôi đời không định hướng
Cột sầu thương... buộc lại những dỗi hờn

Tê môi quá...
.... Đắng nửa vời men rượu
Ngắm nửa trăng...
..... Nhàn nhạt nhớ môi xa
......Buồn ta gọi, rót cho mình chung nữa
Ngửa mặt đời.. sóng sánh rượu tràn môi

Thôi thôi nhé... Thu ơi đừng tàn vội
Cuối nẻo về... chưa kịp nhặt thu rơi
Mảnh tình kia vụn vỡ cũng lâu rồi
Thêm chén nữa... Giấu Thu vào chưa vội...

Sợ Thu tàn ...
Trăng lại đợi tàn Thu...
--------
Chị Ái Linh à... buổi tàn Thu thật buồn phải không Ái Linh...
Cám ơn bài thơ hay của chị... chúc Thu nồng nhé, hi hi vì có rượu đó mà. hì byebye
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

__THU MỘNG__

Giọt thu nồng trong ly men tình ái
Một mình ta đối ẩm dưới trăng sao
Không người chuốc , không vòng tay mời gọi
Lởn vởn vài đom đóm lạc trời cao

Ai ? ...Đang gọi hồn ta trong mộng ảo
Hạt sương rơi còn đọng lá thu sầu
Trong trống vắng tiếng đàn ai khẽ dạo
Vọng từ xa , nghèn nghẹn giữa đêm thâu

Tiếng chân bước , khẽ khàng trên lá úa
Phải chăng anh ? Bước vội trở về đây
Này trăng hởi ! Đêm nay dài hay ngắn ?
Sưởi mộng dùm xin chỉ một đêm thôi !

Ta gặp lại , tay trong tay trao vội
Hương ái ân , lay gọi gió mùa say
Đôi môi ấm sưởi tình em sống lại
Hạt mưa buồn thở khẽ giữa Thu rơi




Cảm ơn Bài Viết thơ Giấu Thu của TT nha , rất là hay ...
Chúc Giáng Sinh vui nhiều ![/b]
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem



TIỄN THU

Lá rơi!! ...lại chiếc lá rơi....
Thu đi chiếc lá đậu nơi tay người
Buồn ơi!!... lại gọi buồn ơi !!
Rượu khan sóng sánh..tràn môi ngậm cười...

Xanh xao dạ khúc cuối trời
Bóng Thu côi cút giữa người lạ quen
Áo em ...
Vướng chút nồng men
Nhưng mai đời biết vơi đầy ra sao
Thu đi trong ngọn mưa rào
Tiễn Thu...
Khe khẽ lời chào tri âm...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NHỚ VỀ ANH

ANH và TÔI ... vốn hai người xa lạ
Chỉ tình cờ gặp gở bước đường qua
Trong cuộc sống hai mảnh đời hai ngã
Trên phố buồn , chung nhớ kỷ niệm xa

Bạn của anh là hàng cây ghế đá
Là khỏanh trời chôn chặt bước chân tha
Là đêm buồn lạnh lẻo kẻ không nhà
Hàng hiên vắng vổ về trong giấc ngủ

Men của rượu hay men đời héo rủ
Ánh mắt cười trong lời nói ngây thơ
Hay suy tư , hồn thả áng mây mờ
Dệt ảo mộng trong giấc mơ tình ái

Rồi một ngày , trên con đường đi lại
Vắng bóng anh , tôi thấy nhớ bâng quơ
Vào công viên nhìn ghế đá ngẩn ngơ
Hàng cây lạ u sầu không muốn nói

Chim đổ lệ trên cành cây mệt mỏi
Gió u buồn tiển nhẹ chiếc lá rơi
Khẽ thì thầm trong thương nhớ xa xôi
ANH đã trút linh hồn trong đêm tối

*********

Đưa tiển ANH đi chẳng đèn hoa
Không mùi khói tỏa vắng người qua
Chỉ nén hương lòng tôi xin thắp
ANH về cảnh giới thoát đời xa !


công viên buồn ... tàn thu ...
18/12/2005



Xin cảm ơn bài thơ hay TIỂN THU ...nha ThuongThuong ...
Chúc TT vui nhiều !
Thân mến ...


------------------------------------

XE BÒ

Lọc cọc đường quê tiếng xe bò
Chiều thơm rơm rạ, lúa về kho
Lũ trẻ mục đồng nghêu ngao hát
Căng cánh đôi diều lượng gió no...

Xe bò đủng đỉnh đi qua xóm
Tiếng nhạc theo về với nẻo quê
Dăm cô thôn nữ ngừng hong tóc
Nháy mắt... nhìn theo anh đánh bò

Tiếng roi thỉnh thoảng nghe chan chát
Đôi bò nghễnh ngãng vẫn nhẩn nha...
Hình như ai đó vừa la mắng...
Lũ trẻ chạy theo ... bánh xe bò...


Posted Image-------MỤC ĐỒNG-------
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem

GỬI VỀ EM ...

Sương giăng kín mảnh đời trong hiu quạnh
Mỗi sáng chiều, lặng lẽ bước lang thang
Kiếp tha phương chỉ gió niềm san sẻ
Bạn cùng mây và mơ ước thuyền trăng ...

Nhờ đưa hộ một linh hồn tuyệt tận
Về nơi xa, xa khuất cỏi nhân này
Mặc niệm tôi, những hoang tình tản mạn
Tựa vòm sao mờ ảo ...luyến trần gian

Hơi gió nhẹ thoảng hương, vàng nắng quyện
Có bóng hồng, ngang lứơt mát hồn đau
Em hiền dịu, nơi em tràn thánh thiện
Sáng trong tôi ...ngây ngất ...vạn niềm giao

Nhưng em hỡi! Thế gian này quá khổ
Cho thân tôi, nhầu dáng kẻ tội đồ
Đang thụ phạt từ kiếp xưa lầm lỡ
Xin gục đầu ...đau xót...quá tầm mơ !

Từ giã em, tôi trở về nơi ấy
Ngụ linh hồn, an nhã giấc triền miên
Cảm ơn em ...giọt đời tôi đã gửi
Chiếc lá vàng ...đâu đấy ...nặng sầu riêng !!




Chào Ái Linh! Thơ AL hay quá!...Hôm nay đã 20/12/05 rồi ...cmh tiếp tục chúc AL GIANG SINH VUI VẺ VÀ AN LÀNH !
cùng Gia Đình nhé! ...Tạm biệt AL !

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.