Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,010 Views)
MyLinh

Bài "Thoảng giữa trăng sao" quả thật là hay quá đó Ái Linh uiiiiiiiiiiii

Sân ga ... là nơi quyến luyến đầy xúc cảm ... dù chỉ xa cách trong thời gian ngắn ... đọc bài thơ "Một Chuyến Tàu" của AL, ML không ngăn được dòng cảm hứng .... chúc AL vui nhen !

Một Chuyến Tàu

Sân ga lặng lẽ đón hoàng hôn
Đợi chuyến tàu sang dạ cứ chồn
Kẻ đến nương đời tìm nhốn nháo
Người đi bỏ gánh bước bôn chôn
Đường xưa trở gót đèn đưa phách
Nẻo cũ quày chân khói dẫn hồn
Tiếng khóc câu cười giờ tiển biệt
Theo đoàn tấp nập trở về thôn

Ái Linh
18/04/2007



Sân ga bến đợi

Vội tiễn chân người lướt nụ hôn
Lần xa dáng vẫy nét bồn chồn
Còi vang báo hiệu thay lời biệt
Tàu tách rời ga hút bóng chôn
Tiếc nuối bờ vai ngơ ngẩn dạ
Hoang mang ánh mắt thẩn thơ hồn
Giờ đây bến đợi dường yên vắng
Mong mỏi ngày về rực nắng thôn

Mỹ Linh
19/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Một Chuyến Tàu

Sân ga lặng lẽ đón hoàng hôn
Đợi chuyến tàu sang dạ cứ chồn
Kẻ đến nương đời tìm nhốn nháo
Người đi bỏ gánh bước bôn chôn
Đường xưa trở gót đèn đưa phách
Nẻo cũ quày chân khói dẫn hồn
Tiếng khóc câu cười giờ tiễn biệt
Theo đoàn tấp nập ngược về thôn

Ái Linh
18/04/2007



Sân ga bến đợi

Vội tiễn chân người lướt nụ hôn
Lần xa dáng vẫy nét bồn chồn
Còi vang báo hiệu thay lời biệt
Tàu tách rời ga hút bóng chôn
Tiếc nuối bờ vai ngơ ngẩn dạ
Hoang mang ánh mắt thẩn thơ hồn
Giờ đây bến đợi dường yên vắng
Mong mỏi ngày về rực nắng thôn


Mỹ Linh
19/04/2007



* Cảm ơn Mỹ Linh ghé họa với AL bài thơ thật hay , Mỹ Linh nhanh ý quá chừng ah , AL cũng bắt chước chạy theo " hôn " nè .... , chúc Mỹ Linh vui nhiều hén ...


Đưa Tình

Dõi mắt theo người gởi chiếc hôn
Tàu xa khuất dạng bước chân chồn
Dường như hụt hẫng bàn tay vẫy
Cứ tựa mơ màng giấc mộng chôn
Nắng nhạt pha chiều không chuyển dạ
Trời buồn nhuộm sắc chẳng xoay hồn
Đưa tình một chặng lòng xin nhắn
Đẹp khúc sum vầy quyện gió thôn

Ái Linh
20/04/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

!!!

Ngày Xuân quảy gánh đi đâu
Để cho cơn gió chở sầu về ngang
Đem buồn dạo khúc ly tan
Ru lòng ai oán chứa chan ngậm ngùi





Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Thơ

Ta về vuốt lại cung đàn
Viết bài thơ muộn ghép vần cho suông
Chờ khi lá rụng ven đường
Đem thơ khẽ đọc khóc thương cho mình
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Đo

Lối về mấy ngả quanh co
Một đời cũng có thước đo ngắn dài
Hôm nay lo sợ ngày mai
Được còn hay mất mệt nhoài tâm tư

AL
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh ui ui, Mỹ Linh nà .... {hon} hihihi
Bài Đưa Tình của AL rất hình ảnh, nhẹ nhàng và hay, ML khoái lắm đó !
ML hoạ tiếp bài Ngón đàn nè .... chúc AL thiệt là dzui nhen !
ML đi voter hồi weekend qua ... buồn 5 ' {buon}

{vui} {vui}


Ngón đàn

Khéo léo ai ơi những ngón đàn
Tuyệt vời bay bướm nhịp hoà tan
Hành vân luyến láy cung vờn nốt
Lưu thủy ngân đưa sóng lượn màn
Điệu nhạc âm ba vui thích chí
Tiếng lòng giao hưởng thú thi gan
Bổng trầm thánh thót tay tiêu khiển
Quyến rũ hồn thơ nét dịu dàng


Mỹ Linh
25/03/2007



Khúc Ly Tan

Thoảng giữa đêm khuya vọng tiếng đàn
Ai vừa khảy lại khúc ly tan
Thơ hòa với nhạc trời buông sắc
Cảnh nhập cùng trăng nguyệt thả màn
Cảm phận đưa hồn theo gió tuyết
Thương người xót dạ buốt tim gan
Hương tràn bát ngát trong vườn mộng
Xóa nhạt hình nhau chẳng dễ dàng


Ái Linh
27/03/2007



Sóng nhạc ...

Dìu dặt tay buông trổi phím đàn
Tiếng huyền cao thấp khói trầm tan
Từng cung đon đã len rèm cửa
Mỗi nhịp đong đưa lọt kẽ màn
Tiết tấu tơ đồng tươi khoé mắt
Dương hoà điệu nhạc thắm buồng gan
Duềnh quyên phơi phới đùa theo gió
Sóng gợn sương đêm loán dậy dàng


Mỹ Linh
26/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh ui, ML viết sai chánh tả :

Duềnh quyên ... chứ không phải "duyềnh" ... = là Vũng nước biển đẹp
Loán = lan ra
Dậy dàng = xôn xao trổi lên

Ý ML muốn nói về dòng nhạc ngân xa hoà cùng sóng nước gợn và sương đêm trổi dậy xôn xao đó AL ui ! hihi
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Oh ... thì ra thật là ý nghĩa , AL chẳng nghĩ ra , cảm ơn Mỹ Linh đã giải nghĩa nha , hay quá ...bài thơ Sóng Nhạc này thật quá hay đi , cung đàn dịu dặt lúc trầm lúc bổng như một làn gió nhẹ lướt qua làm dao gợn mặt hồ nhưng cũng có lúc như một trận cuồng phong cuốn từng đợt sóng ...lên xuống theo âm điệu du dương ...

Nếu như AL không lầm , chắc Mỹ Linh đánh đàn rất hay , vì như thầy đã từng nói , tiết tấu trong thơ của Mỹ Linh như một khúc nhạc sống động đầy màu sắc ....


Lướt ngón trên phím đàn
Em thả hồn mơn man
Nhạc buông màn chắn gió
Gieo cung bậc âm tràn

Đêm gọi ánh trăng vàng
Thả tơ tình giăng ngang
Điệu bổng trầm thánh thoát
Hòa nhập cùng không gian

Xuôi theo dòng lãng mạn
Ta mắc cạn bên đàng
Thơ em tràn tính nhạc
Cung đàn ta lang thang


Chúc Mỹ Linh luôn mãi tươi vui hồn nhiên như đã và đang có ... để cung đàn sóng nhạc luôn tươi màu và nhịp điệu rung cảm đến tận tâm hồn người thưởng thức ...

Thân ái ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Apr 20 2007, 05:08 AM
Một Chuyến Tàu

Sân ga lặng lẽ đón hoàng hôn
Đợi chuyến tàu sang dạ cứ chồn
Kẻ đến nương đời tìm nhốn nháo
Người đi bỏ gánh bước bôn chôn
Đường xưa trở gót đèn đưa phách
Nẻo cũ quày chân khói dẫn hồn
Tiếng khóc câu cười giờ tiển biệt
Theo đoàn tấp nập ngược về thôn

Ái Linh
18/04/2007



Sân ga bến đợi

Vội tiễn chân người lướt nụ hôn
Lần xa dáng vẫy nét bồn chồn
Còi vang báo hiệu thay lời biệt
Tàu tách rời ga hút bóng chôn
Tiếc nuối bờ vai ngơ ngẩn dạ
Hoang mang ánh mắt thẩn thơ hồn
Giờ đây bến đợi dường yên vắng
Mong mỏi ngày về rực nắng thôn


Mỹ Linh
19/04/2007



* Cảm ơn Mỹ Linh ghé họa với AL bài thơ thật hay , Mỹ Linh nhanh ý quá chừng ah , AL cũng bắt chước chạy theo " hôn " nè .... , chúc Mỹ Linh vui nhiều hén ...


Đưa Tình

Dõi mắt theo người gởi chiếc hôn
Tàu xa khuất dạng bước chân chồn
Dường như hụt hẫng bàn tay vẫy
Cứ tựa mơ màng giấc mộng chôn
Nắng nhạt pha chiều không chuyển dạ
Trời buồn nhuộm sắc chẳng xoay hồn
Đưa tình một chặng lòng xin nhắn
Đẹp khúc sum vầy quyện gió thôn

Ái Linh
20/04/2007

Ơ mèn ơi......!!....ML và AL hoạ thơ hay quá, làm GT ngẫn ngơ hồn nè...chu choa ơi.....ngẫu hứng GT pò theo chút nha....dù biết rằng sức GT pò được chẳng bao nhiêu....đừng chê nha ML&AL.. {vui}


ĐỢI GA TÌNH


Giữ mãi trong lòng những nụ hôn
Chia xa hai chữ quá bồn chồn
Sân ga tiễn bước người thương nhớ
Gởi mộng theo tàu vượt đại ngôn
Trắng giấc mơ lòng thơ thẩn lạ
Duyên nồng uyển chuyển trở càn khôn
Đưa tay gạt nhẹ xua ngày vắng
Đợi lúc tương phùng dưới nắng thôn...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

AL rất vui khi được Gió Thu ghé chung vui với bài thơ Đợi Ga Tình thật hay , chúc Gió Thu luôn mãi vui và thơ lúc nào cũng tuyệt vời nha ..

Thân ái
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MyLinh
Apr 26 2007, 07:16 AM
ML đi voter hồi weekend qua ... buồn 5 ' {buon}



Chuyện gì mà buồn quá vậy Mỹ Linh ? Chắc chuyện trên trời dưới đất của mấy ỔNG hả ? ... Hihihi .... thôi dzuốt buồn hén , chuyện mấy ổng để tự nhiên đi nà , biết đâu .... những gì không vui hôm nay ... nó sẽ mang lại niềm vui ngày mai , ai biết được ... vậy thì đừng buồn nữa há ...

Chúc Mỹ Linh ... và các bạn thơ trong Diễn Đàn một cuối tuần thật vui vẻ
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Gói Nắng Gởi Giòng Sông

Xin chút nắng khi mùa để gót qua
Gói thật kỹ trong bài thơ tản mạn
Mong giữ lại cho vừa khi mỗi sáng
Ánh bình minh chiếu rạng tỏa quanh nhà

Nắng chợt bừng trong ánh mắt thiết tha
Nghe chim hót vang lừng bên cửa nhỏ
Những đóa hồng mơn man tìm hơi gió
Hương dạt dào quanh quẩn ở lòng ta

Ôi diễm tuyệt mây trời thấp thoáng xa
Đang biến đổi niềm vui buông cánh hạ
Vai khoác lại một vùng mơ thật thỏa
Tìm thanh tao trả lại phút si cuồng

Bên bờ sông được ngắm mặt trời buông
Dưới giòng nước lung linh màu ánh bạc
Lăn tăn gợn một hình hài chẳng khác
Sông Seine buồn trôi mãi ... mãi không nguôi !

Ái Linh
28/04/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Gió Thu uiiiii, bài Đợi Ga Tình của Gió Thu hay lắm ! ML rất hân hạnh được quen biết Gió Thu ... hy vọng sẽ có nhiều dịp họa thơ với nhau nhé !

Ái Linh uiiiii, mấy bửa nay hồn thơ ML đi đâu hỏng biết nữa ... hôm nay mới ráng rặn được một bài bên kia .... hihihi
ML hong có buồn chuyện élections đâu .... có 5' thui hết liền à .... ML hỏng bao giờ buồn lâu á !
ML rất thích đàn đó ... nhưng là chuyện xưa ... đã bỏ lâu rồi ... tiếc lắm đó ! cám ơn lời khen của AL ... ML hỏng biết trốn đâu nà ? hihihi

Chúc AL, Gió Thu và các bạn thơ thật vui !
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh uiiiiiiiiiiii ..... ML đem wa nà ..... {leluoi}

Chén Bát ( Lang thang xó chợ đầu sông )

Chén Bát nhào dzô họa dzí Mèm
Dung nhan héo rũ chẳng ai xem
Ra vào nặng dáng nhiều tay đở
Lui tới tròn thân lắm kẻ kèm
Tóc lại loe hoe như cọng bắp
Mặt thì lạnh lẻo tựa bồ kem
Bình dân học vụ còn leo dốc
Cụm chữ câu thơ cũng xí thèm !!


Chén Bát



Khả ái

Men thơ quyến rũ đến say mèm
Mỹ lệ bao vần khách đón xem
Mắt phượng hiền từ chim ái mộ
Tóc mây lụa mượt suối đua kèm
Dòng đời lịch lãm sâu như biển
Tiếng nói yêu kiều ngọt tựa kem
Tinh tế đoan trang hoà nhã nhặn
Chén Hương Bát Ngọc khéo đây thèm !


Mỹ Linh
01/05/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Hi` hi` ... còn nữa nè Mỹ Linh uiii ...


Chén Bát ( Lang thang xó chợ đầu sông )

Chén Bát nhào dzô họa dzí Mèm
Dung nhan héo rũ chẳng ai xem
Ra vào nặng dáng nhiều tay đở
Lui tới tròn thân lắm kẻ kèm
Tóc lại loe hoe như cọng bắp
Mặt thì lạnh lẻo tựa bồ kem
Bình dân học vụ còn leo dốc
Cụm chữ câu thơ cũng xí thèm !!


Chén Bát



Khả ái

Men thơ quyến rũ đến say mèm
Mỹ lệ bao vần khách đón xem
Mắt phượng hiền từ chim ái mộ
Tóc mây lụa mượt suối đua kèm
Dòng đời lịch lãm sâu như biển
Tiếng nói yêu kiều ngọt tựa kem
Tinh tế đoan trang hoà nhã nhặn
Chén Hương Bát Ngọc khéo đây thèm !


Mỹ Linh
01/05/2007



Chén Cái Bang

Cái số mình đây đã đói mèm
Đầu đường cuối chợ rủ nhau xem
Người thương khẽ bảo không nên bỏ
Kẻ ghét thầm chê chẳng đáng kèm
Bố thí vài xu dùng đổi gạo
Ban cho mấy cắc đặng mua kem
Lang thang khắp chốn cùng chân bước
Bụi bám men dơ cũng vẫn thèm !


Ái Linh
01/05/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Có Những Gì ....

Có những gì đang ấp ủ trong tim
Theo từng nhịp thở trào dâng sóng cuộn
Trầm mặc suy tư để hồn vất vưởng
Lại thấy bâng khuâng đau xót trong lòng

Có một nỗi buồn khi đến khi không
Đeo đẳng bên đời như hình gieo bóng
Rượt đuổi chuyển xoay tâm hoài ảo vọng
Thương nhớ u sầu rưng rức đôi mi

Có lúc lạc đường lên đỉnh cuồng si
Muốn đập vở tan những gì có thể
Hay phá bỏ cái trò hề nhân thế
Như chim xổ lồng giương cánh giữa trời cao

Biết rằng… chẳng thay đổi được ánh sao
Vị trí an bày vai trò cũng sẳn
Có buồn vui gì cũng đành chấp nhận
Nhấp nháy một mình lẳng lặng trong đêm


Ái Linh
01/05/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
May 1 2007, 11:05 PM
Hi` hi` ... còn nữa nè Mỹ Linh uiii ...


Chén Bát ( Lang thang xó chợ đầu sông )

Chén Bát nhào dzô họa dzí Mèm
Dung nhan héo rũ chẳng ai xem
Ra vào nặng dáng nhiều tay đở
Lui tới tròn thân lắm kẻ kèm
Tóc lại loe hoe như cọng bắp
Mặt thì lạnh lẻo tựa bồ kem
Bình dân học vụ còn leo dốc
Cụm chữ câu thơ cũng xí thèm !!


Chén Bát



Khả ái

Men thơ quyến rũ đến say mèm
Mỹ lệ bao vần khách đón xem
Mắt phượng hiền từ chim ái mộ
Tóc mây lụa mượt suối đua kèm
Dòng đời lịch lãm sâu như biển
Tiếng nói yêu kiều ngọt tựa kem
Tinh tế đoan trang hoà nhã nhặn
Chén Hương Bát Ngọc khéo đây thèm !


Mỹ Linh
01/05/2007



Chén Cái Bang

Cái số mình đây đã đói mèm
Đầu đường cuối chợ rủ nhau xem
Người thương khẽ bảo không nên bỏ
Kẻ ghét thầm chê chẳng đáng kèm
Bố thí vài xu dùng đổi gạo
Ban cho mấy cắc đặng mua kem
Lang thang khắp chốn cùng chân bước
Bụi bám men dơ cũng vẫn thèm !


Ái Linh
01/05/2007

ha`ha`ha`,,,,,GT nghe ML đem thơ dzô nhà AL....GT nhanh chân bay đến mùh cũng thua AL...... {vui}


CHÉN TÌNH

Mại dzô...đừng ngó....kẻo phát thèm
Bà con cô bác đến đây xem
Chén tình tôi bán tròn hai cắt
Cùng với tình thâm luyến ái kèm..!
Đong thơ một gói cho đầy ắp
Nghĩa tình thêm vị...ngọt như kem
Nhanh nhanh lên kẻo tay vụt mất
Chén tình....bao kẻ...mãi mê thèm!!

( Mại dzô.....mại dzô.....chén tình để kết tình đâyyyyyy........) {vui} {vui}

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
Cảm ơn Gió Thu thật nhiêù đã ghé vui với AL nhen , chúc luôn mãi tươi vui GT nhé
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Dư Âm

Nhận chút dư âm từ cách biệt
Nhìn mây thấm lạnh đứng bên trời
Ngắm làn gió lạc buồn tha thiết
Vương vấn trên giòng nhặt bóng rơi

Ai có về ngang xin ghé lại
Con đường thuở ấy lá vừa xanh
Chờ mong đón rước niềm vui tới
Góc nhỏ công viên phố vẫn dành

Đã mấy mươi ngày ta chẳng ghé
Lối mòn in đậm gót người qua
Đôi chân các cặp tình nhân trẻ
Có lắm xôn xao những đợi chờ

Trước cổng chùm hoa khoe áo mới
Ô hay sắc cũ đã về đâu
Chợt nghe quặn thắt như hờn dỗi
Chẳng nhớ về thăm để nhụy sầu

Đáy mắt hình như vừa chớm lệ
Hàng cây đứng lặng cũng buồn theo
Đôi chim ngớ ngẩn như thầm kể
Phố mãi mong ngày lá trỗi reo


Ái Linh
05/05/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Hỏi ?

Cánh nhạn không về để phố đau
Vườn hoa thuở ấy cũng phai màu
Xuân còn khép cửa chờ tin muộn
Hạ đến gieo lời giục bước mau
Dáng ẩn tranh mờ đêm gọi nhớ
Hương chìm sắc nhạt lệ pha sầu
Xin cho nhắn lại đôi vần hỏi
Có biết người xưa ngự chốn nao ?

Ái Linh
05/05/2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
ZetaBoards gives you all the tools to create a successful discussion community.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.