Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,011 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Bài Thơ Không Tựa

Có đôi lúc ta tự hỏi lấy mình
Đến bao giờ giấc mơ chiều chợt tỉnh
Lòng mỉm cười bảo rằng tâm chẳng định
Thì bao giờ cơn mộng mới phôi phai

Cũng có khi em giận những đêm dài
Nên ném cả màn đêm qua cửa sổ
Hồn dại dột chạy theo cùng dạo phố
Vướng giọt sầu đem đổ giữa giường mơ

Có bao giờ để uất nghẹn trông chờ
Lệ hờn dỗi trên hàng mi nũng nịu
Trời đổ mưa lạnh lùng vang âm điệu
Giữa canh thâu chiếc lá nhẹ xa cành

Đã bao lần cây mất hẳn màu xanh
Vẫn nhỡn nhơ vui đùa cùng ngọn gió
Bầu trời sáng màu thiên thanh còn đó
Nắng vẫn ngồi dệt lại mảnh vàng tơ

Mười ngón tay , một trí óc bơ phờ
Sắp từng chữ gieo bài thơ không tựa
Có một chút ấm nồng duyên hương lửa
Xóa tan sầu mở lại cõi trời mơ


Ái Linh
22/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Từ Khi

Từ khi gió lạc trời xa
Giọng đàn cũng bặt lời ca chẳng còn
Hoa tình đã mất màu son
Thời gian úa rũ héo hon phai tàn

Ái Linh




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


Hồ Thu

Một ánh tơ vàng thả chốn đây
Hương thu phảng phất ấp e đầy
Bên hồ liễu rũ buồn theo gió
Dưới nước trăng nằm lạnh nhớ mây
Đám sậy âu sầu mang sắc héo
Bờ lau ảm đạm xót thân gầy
Thuyền khuya nhẹ lướt khua giầm nhẹ
Cảnh vắng xuôi giòng khuất giữa cây

Ái Linh
23/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

AL uiiiiiiiiiiiii {gita1} {leuleu} {dzuidzui}


Ngón đàn

Khéo léo ai ơi những ngón đàn
Tuyệt vời bay bướm nhịp hoà tan
Hành vân* luyến láy cung vờn nốt
Lưu thủy* ngân đưa sóng lượn màn
Điệu nhạc âm ba vui thích chí
Tiếng lòng giao hưởng thú thi gan
Bổng trầm thánh thót tay tiêu khiển
Quyến rũ hồn thơ nét dịu dàng

Mỹ Linh
25/03/2007


* Lưu thủy:
Lưu thủy là nước chảy . Bản nhạc gây cho thính giả một cảm giác êm ái, điệu nhạc như trầm lặng nhưng nhanh nhanh buồn buồn
* Hành vân:
Hành vân là mây bay . Qua hai chữ hành vân ta hình dung đám mây trôi xa xa giữa bàu trời xanh ngắt. Nghe bản nhạc hành vân, ta cảm thấy nhè nhẹ, êm êm, thanh thản.

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem


CHị ah`. Sao nhiều thơ thế ? Bấy lâu nay Chi ra sao rồi ? Thơ của Chi càng ngày càng hay, rất là nhiều sáng tạo .Chị khỏe khg??? {hon}

Có dịp nào em mời CHị vào Paltalk.com nghe em hát nhen ? Mến chúc Chị luôn vui vẻ và thơ hay .

Em của CHị ThươngThương {tangbongne}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
thuongthuong
Mar 26 2007, 07:09 AM


CHị ah`. Sao nhiều thơ thế ? Bấy lâu nay Chi ra sao rồi ? Thơ của Chi càng ngày càng hay, rất là nhiều sáng tạo .Chị khỏe khg??? {hon}

Có dịp nào em mời CHị vào Paltalk.com nghe em hát nhen ? Mến chúc Chị luôn vui vẻ và thơ hay .

Em của CHị ThươngThương {tangbongne}

Chào Thương Thương , lúc này TT có khỏe không ? Thơ TT viết cũng hay lắm đó , khi có dịp vào paltalk AL sẽ nhất định đón nghe TT hát , chúc TT luôn tươi trẻ và được nhiều niềm vui trong cuộc sống ...

AL
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MyLinh
Mar 25 2007, 11:50 PM
AL uiiiiiiiiiiiii {gita1} {leuleu} {dzuidzui}


Ngón đàn

Khéo léo ai ơi những ngón đàn
Tuyệt vời bay bướm nhịp hoà tan
Hành vân* luyến láy cung vờn nốt
Lưu thủy* ngân đưa sóng lượn màn
Điệu nhạc âm ba vui thích chí
Tiếng lòng giao hưởng thú thi gan
Bổng trầm thánh thót tay tiêu khiển
Quyến rũ hồn thơ nét dịu dàng

Mỹ Linh
25/03/2007


* Lưu thủy:
Lưu thủy là nước chảy . Bản nhạc gây cho thính giả một cảm giác êm ái, điệu nhạc như trầm lặng nhưng nhanh nhanh buồn buồn
* Hành vân:
Hành vân là mây bay . Qua hai chữ hành vân ta hình dung đám mây trôi xa xa giữa bàu trời xanh ngắt. Nghe bản nhạc hành vân, ta cảm thấy nhè nhẹ, êm êm, thanh thản.


Mỹ Linh uiii , bài thơ này hay quá , làm sao chạy theo đây , thôi hẹn mai nha ... {vui}
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
MyLinh
Mar 25 2007, 11:50 PM
AL uiiiiiiiiiiiii  {gita1} {leuleu}  {dzuidzui}


Ngón đàn
 
Khéo léo ai ơi những ngón đàn
Tuyệt vời bay bướm nhịp hoà tan
Hành vân* luyến láy cung vờn nốt
Lưu thủy* ngân đưa sóng lượn màn
Điệu nhạc âm ba vui thích chí
Tiếng lòng giao hưởng thú thi gan
Bổng trầm thánh thót tay tiêu khiển
Quyến rũ hồn thơ nét dịu dàng 
 
Mỹ Linh
25/03/2007
 
 
* Lưu thủy:
Lưu thủy là nước chảy . Bản nhạc gây cho thính giả một cảm giác êm ái, điệu nhạc như trầm lặng nhưng nhanh nhanh buồn buồn
* Hành vân:
Hành vân là mây bay . Qua hai chữ hành vân ta hình dung đám mây trôi xa xa giữa bàu trời xanh ngắt. Nghe bản nhạc hành vân, ta cảm thấy nhè nhẹ, êm êm, thanh thản.


Đàn ai khéo lướt suối cung ngàn
Tràn âm hồ điệp khúc tình lang
Thon thả búp măng rền vọng lạc
Thanh thoát đường tơ sóng sánh vàng
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
MUC DONG
Mar 27 2007, 07:30 AM
MyLinh
Mar 25 2007, 11:50 PM
AL uiiiiiiiiiiiii  {gita1} {leuleu}  {dzuidzui}


Ngón đàn
 
Khéo léo ai ơi những ngón đàn
Tuyệt vời bay bướm nhịp hoà tan
Hành vân* luyến láy cung vờn nốt
Lưu thủy* ngân đưa sóng lượn màn
Điệu nhạc âm ba vui thích chí
Tiếng lòng giao hưởng thú thi gan
Bổng trầm thánh thót tay tiêu khiển
Quyến rũ hồn thơ nét dịu dàng 
 
Mỹ Linh
25/03/2007
 
 
* Lưu thủy:
Lưu thủy là nước chảy . Bản nhạc gây cho thính giả một cảm giác êm ái, điệu nhạc như trầm lặng nhưng nhanh nhanh buồn buồn
* Hành vân:
Hành vân là mây bay . Qua hai chữ hành vân ta hình dung đám mây trôi xa xa giữa bàu trời xanh ngắt. Nghe bản nhạc hành vân, ta cảm thấy nhè nhẹ, êm êm, thanh thản.


Đàn ai khéo lướt suối cung ngàn
Tràn âm hồ điệp khúc tình lang
Thon thả búp măng rền vọng lạc
Thanh thoát đường tơ sóng sánh vàng


Đàn Tơ

Réo rắt đàn tơ nhập gió ngàn
Tình tang nhẹ khảy khúc hoài lang
Xui lòng lữ khách chùn chân bước
Đứng lặng thầm riêng đón nguyệt vàng


AL

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Ngón đàn

Khéo léo ai ơi những ngón đàn
Tuyệt vời bay bướm nhịp hoà tan
Hành vân* luyến láy cung vờn nốt
Lưu thủy* ngân đưa sóng lượn màn
Điệu nhạc âm ba vui thích chí
Tiếng lòng giao hưởng thú thi gan
Bổng trầm thánh thót tay tiêu khiển
Quyến rũ hồn thơ nét dịu dàng


Mỹ Linh
25/03/2007


* Lưu thủy:</b>
Lưu thủy là nước chảy . Bản nhạc gây cho thính giả một cảm giác êm ái, điệu nhạc như trầm lặng nhưng nhanh nhanh buồn buồn
* Hành vân:
Hành vân là mây bay . Qua hai chữ hành vân ta hình dung đám mây trôi xa xa giữa bàu trời xanh ngắt. Nghe bản nhạc hành vân, ta cảm thấy nhè nhẹ, êm êm, thanh thản.



Khúc Ly Tan

Thoảng giữa đêm khuya vọng tiếng đàn
Ai vừa khảy lại khúc ly tan
Thơ hòa với nhạc trời buông sắc
Cảnh nhập cùng trăng nguyệt thả màn
Cảm phận đưa hồn theo gió tuyết
Thương người xót dạ buốt tim gan
Hương tràn bát ngát trong vườn mộng
Xóa nhạt hình nhau chẳng dễ dàng


Ái Linh
27/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Vất Ngọn Bút Cùn

Vất ngọn bút cùn dạ trống không
Dìm thơ giữa chén rượu men nồng
Chưa tàn cuộc chiến nơi hồ mộng
Đã cạn hương tình của gió đông
Rượt đuổi vầng trăng tìm nguyệt ảnh
Ôm ghì nỗi nhớ ngập tơ lòng
Tay nào lạnh toát tràn băng giá
Xiết chặt thân mình lắm bão giông

Xiết chặt thân mình lắm bão giông
Hòa theo nhịp đập của tim lòng
Dâng tình tặng nghĩa ru mềm gió
Đổi bóng trao hình sưởi ấm đông
Ánh lửa nung đời sương khói nhạt
Vòng hoa kết nhụy phấn hương nồng
Bên giòng uốn lượn vần thơ ảo
Vất ngọn bút cùn dạ trống không


Ái Linh
06/04/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Niệm Tình

Nương khói trầm bước lại nẻo đường xưa
Ta chìm đắm trong khung tình lãng mạn
Có ánh trăng vàng tỏa ngời lấp loáng
Có điệu nhạc buồn man mác vờn đưa

Từng âm vọng rơi rớt thánh thót đùa
Như hâm nóng nỗi lòng đang sống lại
Trên làn môi giọt sầu không tê tái
Đã ngọt ngào yên ngủ dưới màu son

Sương đêm cài trên từng ngọn cỏ non
Hoa hé nở si tình hương sắc lạ
Cứ lặng thầm tương tư màu trên đóa
Tỏa vườn yêu xây đắp mộng chưa thành

Đếm sao ngàn lạc lõng đợi tàn canh
Từng vệt buồn buông mình nơi xa thẳm
Một cánh vạc xé màn đêm lướt dặm
Len vào ta một nỗi nhớ đong đầy

Thả linh hồn tìm lại phút sum vầy
Men ái ân thấm vào trong gối mộng
Ta với người thêm một lần chung bóng
Nhập trăng sầu khuất dạng giữa trời mây


Ái Linh
07/04/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh
Apr 6 2007, 09:34 PM
Vất Ngọn Bút Cùn

Vất ngọn bút cùn dạ trống không
Dìm thơ giữa chén rượu men nồng
Chưa tàn cuộc chiến nơi hồ mộng
Đã cạn hương tình của gió đông
Rượt đuổi vầng trăng tìm nguyệt ảnh
Ôm ghì nỗi nhớ ngập tơ lòng
Tay nào lạnh toát tràn băng giá
Xiết chặt thân mình lắm bão giông

Xiết chặt thân mình lắm bão giông
Hòa theo nhịp đập của tim lòng
Dâng tình tặng nghĩa ru mềm gió
Đổi bóng trao hình sưởi ấm đông
Ánh lửa nung đời sương khói nhạt
Vòng hoa kết nhụy phấn hương nồng
Bên giòng uốn lượn vần thơ ảo
Vất ngọn bút cùn dạ trống không


Ái Linh
06/04/2007

AL họa bài Khúc Ly Tan thật là hay ...

Bài thơ Vất Ngọn Bút Cùn sâu sắc và hay quá ... cho ML ké nhen. Chúc AL vui nhen.


Thả hồn thơ

Tâm tình đọng lại giữa tầng không
Hốt cạn tim em những mặn nồng
Đưa đẩy phách mai tìm nắng hạ
Kêu đòi hồn quế tránh trời đông
Bút nghiêng lạc lõng đuà trêu dạ
Giấy mỏng chơ vơ thóc mách lòng
Đẫm giọt châu sa nhoà mực tím
Nhịp cuồng mạch nghẽn ngỡ mùa giông

Nhịp cuồng mạch nghẽn ngỡ mùa giông
Thổn thức từng cơn trút cõi lòng
Ơn ớn hơi sương e bão tuyết
Lạnh lùng cánh gió ngại mưa đông
Khơi nguồn an ủi xua cay đắng
Dịu nỗi hoang mang gợi ấm nồng
Chán vạn dòng thơ bay vất vưởng
Tâm tình đọng lại giữa tầng không

Mỹ Linh
07/04/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Cảm ơn Mỹ Linh , bài họa Thả Hồn Thơ hay lắm ... , chúc Mỹ Linh lể Pâques vui vẻ nghen

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Lục Bát Vu Vơ

Chiều sang vạch lối nắng đùa
Cho cơn gió lạ cũng hùa vào chơi
Hàng cây phấn khởi gọi mời
Bướm ong ngoe nguẩy mỉm cười quay lưng !

Mùa sang Xuân đã gót dừng
Muôn hoa thắm sắc vui mừng điểm trang
Ngày mai đẹp nghĩa đá vàng
Gieo hương chọn phấn dọn đàng tìm mơ

Hoa cùng ong bướm vào thơ
Quên rồi chiếc lá ngu ngơ trên cành
Đang ngồi dệt lại áo xanh
Đón đưa mưa nắng vẽ tranh theo mùa

Chiều sang vạch lối nắng đùa
Xui cơn gió lạ cũng hùa vào chơi !

Ái Linh
07/04/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
fx_




cài trâm thắt bím tuổi vừa
chợt mưa chợt nắng chợt đùa chợt thôi




fx_
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Quê Hương Đất Việt

Đất Việt vun bồi đậm sắc da
Yêu kiều đẹp đẽ dáng thanh ngà
Rừng sâu điệp điệp choàng thân ngọc
Núi thẳm trùng trùng lộng vóc hoa
Biển rộng nhấp nhô vờn dải lụa
Sông dài lặng lẽ xẻ đôi tà
Ba vòng ấp trọn nàng thôn nữ
Chiếc áo ân tình lắm vị tha

Chiếc áo ân tình lắm vị tha
Ba miền đã nguyện kết chung tà
Đồng quê quyện gió tràn hương lúa
Phố thị lên đèn lạc bước hoa
Bãi cát ôm bờ đo dáng nguyệt
Rừng cây dát lụa họa tranh ngà
Dầm mưa dãi nắng hai mùa gội
Đất Việt vun bồi đậm sắc da


Ái Linh
14/04/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Vẽ

Ta về vẽ lại nụ cười
Tô đời lắm mộng đẹp ngời vần thơ
Từ ta vẽ lại đồi mơ
Đem cài giữa chốn bụi mờ thế gian

AL
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Thoảng Giữa Trăng Sao

Mùa chưa về , sao giọt buồn lất phất
Lạnh bên ngoài hay buốt giá trong tôi
Sao nghe như tim loạn nhịp liên hồi
Chắc dư âm sắc vàng đang chuyển động

Đêm nhìn sửng ngọn đèn nghiêng ngả bóng
Đứng lặng thầm trĩu nặng gánh sầu mang
Từng bước chân thả nhịp cứ vội vàng
Mặc băng giá ngập tràn sương tuyết phủ

Theo tiếng gọi tôi tìm nơi lạc thú
Mộng trần gian đầy đủ sắc hoa màu
Lơi lả cười vang vọng đến trăng sao
Gom từng dãy thiên hà dìm trong rượu

Hồn lạc lõng tôi chìm trong chung tửu
Nhìn sao trời ngụp lặn giữa hồn quay
Trăng đớn đau lo sợ kiếp đọa đày
Nên trở lại trên tầng mây đỉnh ngự

Chỉ còn tôi một mình như thú dữ
Áo cuồng si phẩn nộ bóng theo hình
Mang chữ tình vất vả nguyện cầu kinh
Mong gột rửa tấm vải trần ố thể

Người mang tôi....
Về con đường đặt để
Say hương nồng ...
Trên chăn nệm gối êm
Làn môi ngoan ...
Đón nhận nụ hôn mềm
Vòng tay khẽ ....
Nhẹ đưa vào giấc mộng !

Ái Linh
14/04/2007


*** Em đi về phía trăng sao
*** Mặc cho ngọn gió ba đào bủa giăng

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Một Chuyến Tàu

Sân ga lặng lẽ đón hoàng hôn
Đợi chuyến tàu sang dạ cứ chồn
Kẻ đến nương đời tìm nhốn nháo
Người đi bỏ gánh bước bôn chôn
Đường xưa trở gót đèn đưa phách
Nẻo cũ quày chân khói dẫn hồn
Tiếng khóc câu cười giờ tiễn biệt
Theo đoàn tấp nập ngược về thôn


Ái Linh
18/04/2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.