Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,012 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NÓI CÙNG AI

Nức nở buồn phiền khóc để chi!
Khi tình đã đến lúc chia ly
Sống chung đau khổ mà chi vậy?
Đôi lứa tang thương có ích gì?
Quên hết, thả bay câu luyến ái
Nhớ chăng, gói chặt tiếng sầu bi
Rồi đây xuân đến mang hương lửa,
Sưởi ấm tim côi đã một thì

CTKB


* Ai Linh,

Mượn ý bài Nói với chị của AL để viết lên bài Nói cùng ai. Chúc một ngày vui


Họa vận

Nắng Sẽ Về

Âu sầu vướng khổ để mà chi !
Đổ lệ đôi hàng lúc biệt ly
Gánh nợ đeo ràng mong có nữa
Cầu duyên bám chặt được thêm gì
Đường tình vốn chứa đầy thương lụy
Nẻo ái thường mang lắm hận bi
Đón đợi bao ngày ai sưởi ấm
Và không nức nở đếm bao thì

Ái Linh
18 fev 2007



----------------------

*Xin cảm ơn Thuyền đã chia sẻ tâm tư với người trong cuộc , chắc chắn chị ấy sẽ cảm nhận được những lời mà Thuyền và AL đã đồng gởi gấm , chúc Thuyền thật nhiều niềm vui nhen Thuyền ...bài thơ của Thuyền đầy cảm xúc ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Thơ Cuồng

Một ly ... uống cạn ... vẫn còn sầu
Thêm ly ... nhạt nhẽo chuyện gì đâu
Nghiêng ly ... rượu ngã cười ôm đất
Đập ly ... ly vỡ , nhói lòng đau ...

Một câu ... nói mãi ... cứ như thừa
Thêm câu ... ngớ ngẩn trót dạ thưa
Quên đi ... chữ chạy đùa trên phố
Xé toang ... cái dạ , dạ xin chừa ...

Một ngày ... lại thấy ... ối ngày dài
Thêm ngày ... ngồi ngó đợi chờ mai
Sao ta ... ta ghét thời gian lạ !
Đập tan ... tíc tắc ... để ngừng quay ...

Một lần ... muốn được chỉ một lần !
Hóa làn khói mỏng chẳng còn thân
Quên đi cái chuyện đời sa đọa
Lở bước khi duyên gọi ái gần

Ái Linh
18 fev 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Buồn

Đêm đã khuya sao em còn chưa ngủ
Ngắm làm gì... chỉ một mảnh trăng đơn
Bà kể xưa , cũng bởi quá dỗi hờn
Nàng Nga giận bước vào cung nguyệt cấm

Đừng em nhé , xin em đừng say đắm
Bỏ trần gian học sách của chị Hằng
Cung Quảng buồn em có biết hay chăng ?
Nên đêm đến hay nhìn về dương thế

Trăng nông nổi uống cạn đời dâu bể
Thả buồn rơi ta gánh cả tội tình
Hồn thét gào cho thấu tận không thinh
Chỉ gió lộng đáp lời vang vọng lại !


Đổ gánh rượu chuốc đất trời tê dại
Vầng trăng say lấp ló giữa mây ngàn
Má ửng hồng che dấu giọt châu loang
Buồn...
Buồn lắm.....
Ánh trăng vàng cô độc !

Ái Linh
04/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh
Jan 4 2007, 12:23 AM
CÓ THỂ NÀO ...

Có thể nào , thơ đã bỏ ta đi !
Trong cái lạnh của nỗi buồn xa xứ
Những ngón tay kiếm tìm từng con chữ
Cũng mệt nhoài theo văn tự rong rêu

Một linh hồn chứa đựng những giáo điều
Đang thoi thóp liêu xiêu cùng qui cũ
Nương tiếng ê a , lời kinh sám rủ ....
Dẫn ta về trong góc mộ hoang sơ

Có thể nào , ta mất hẳn người thơ !
Ngáo ngáo , ngơ ngơ ...
Hững hờ tất cả ...
Hình như ...
Ai đó ,
Cũng là người xa lạ  ...
Đâm chán chường ,
muốn quị ngã ...
Đôi chân ...

Màn đêm ơi , xin hãy cứ xoay vần
Để hồn ta cuồng si như thú dữ
Giữa rừng hoang thét gào tìm ẩn ngữ
Viết bài thơ ấp ủ giấc mơ hồng !


Ái Linh
03 Jan 2007


* Tìm giòng suối ngọt trong rừng
* Uống vài ngụm mát , xin dừng bước chân !

Ái Linh ui, ML ghé nè ... cho ML ké trước một bài nhe ... chúc AL và tất cả các bạn thơ một ngày thật vui ...

Chẳng thế nào ....

Ồ ! giấc điệp ! đừng vỗ cánh bay đi !
Đợi em nhé ! nhín phút đời viễn xứ
Nguệch ngoạc vần thơ lạc loài dòng chữ
Thêm một lần ... gói trọn mộng rao rêu

Nào có hay đâu ... chỉ với mấy điều
Quanh quẩn ưu tư cứ lập hoài vận cũ
Vốn liếng của em ... qua loa ủ rủ
Nhưng gói vào lòng ấp ủ ... lẻ nào sơ

Chẳng thế nào vá víu mãi hồn thơ !
Trống trếnh, trơ trơ ...
Hợm lì hết cả ...
Tâm tư ...
bất biến
sao bỗng dưng nghe lạ ...
Lại một ngày thêm ...
ngã lẽ
bước chùn chân

Qua rèm gió giạt
Lọt khe cửa mây vần
Trong tiếng hú nghe sóng đời giận dữ
Thổn thức nơi em ... lộn từ đảo ngữ
Khuấy lên thêm ...
vụn vỡ
giấc mơ hồng

Mỹ Linh
04/03/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Mỹ Linh ơiii ! Bài thơ hay quá xá , đọc lên cảm xúc thật nhiều đó , cảm ơn Mỹ Linh nghen .... AL thích câu này ghê đó ... " Tâm tư bất biến sao bỗng dưng nghe lạ " , lúc nào Mỹ Linh rảnh rỗi , nhớ vào đây chơi thường với Ái linh .... , chúc mau hết bệnh và vui nhiều nhen

Thân ái


Tâm tư bất biến sao bỗng dưng nghe lạ
Ngọn sóng lòng dâng cố nén được đâu nào
Xung quanh mình cành lá cứ lao xao
Lây lất điệu buồn buông đôi cánh hạ
Giữa lúc đêm về đưa lời mặc cả
Thơ muộn màng rơi rã chẳng thành câu ....

Ái Linh
04/03/2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh ui, vô đây như mê hồn trận á .... cho ML phá tí nhen .... hồn thơ ML bị tung tóe quá chừng .. Thơ AL hay ghê nơi đó {votay} {hon}


MƯA CHIỀU

Kìa ...
Tiếng mưa rơi ...
Bên ngoài khung cửa nhỏ
Buồn kéo về gậm nhắm cả hồn tôi
Tí tách rơi ... từng giọt ...
Giọt giữa trời
Hơi lành lạnh len vào xua hơi ấm

Mây vần vũ nơi xa đang chầm chậm
Thong thả về đuổi vội nắng đi xa
Đem chút mưa tắm mát phố mặn mà
Cho cây cỏ vườn hoa cười ngây ngất

Theo tiếng gió ...
Điệu ca hòa muôn vật
Khiến hồn ta lây lất nỗi sầu đưa
Buồn làm sao ...
Có nói cũng dư thừa
Mưa nhẹ hạt ...
Nhưng hồn ta trĩu nặng

Ái Linh
01082006

*** Mưa rơi ngoài khung cửa
*** Hay lệ đổ trong tôi




Cái liếc sắc ....

Kìa ...
Cái liếc sắc ai rơi ...
tinh anh từ đôi mắt nhỏ
Ngưỡng cửa của linh hồn
..... ngỗ nghịch bám lấy tôi
Ngọt lịm thay
xoáy tận trái tim ....
trời !
Len lỏi từng cơn đem dịu dàng nồng ấm

Làn sóng vô hình ... hãy loang rất chậm !
Để tiếng lòng chan chứa
chẳng lìa xa
Cao ngút hương say
nghe đắm đuối
thật mà !
Như luân vũ quay cuồng trong ngây ngất

Mơ màng nụ hôn ...
hoà cùng muôn cảnh vật
Phản ánh khung trời....rạo rực
... ánh hồng đưa
Hãy liếc nữa đi ...
khoé thu ba gợn sóng ...
phải cho thừa !
Mới thỏa đáng mối tình
đà mang nặng ...

Mỹ Linh



Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Hì ... đây là cánh rừng của Ái Linh đó , tha hồ cho Mỹ Linh đốn cây hay chặt chồi non đem về đốt lò sưởi ... {vui} ... , nhưng ... chỉ toàn là cỏ dại , cỏ gai , cỏ héo không àh ... , cảm ơn Mỹ Linh ghé thưởng thức thơ của AL nghen




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Tính Tịch ... Tình Tang

Hôm nay gió về hơi lạ
Không đùa bỡn cợt trên cây
Hay là tương tư chiếc lá
Mơn man nỗi nhớ đong đầy

Hôm nay mắt nhìn cũng lạ
Khung trời xám ngắt nơi xa
Thì ra tim mình hóa đá
Nhìn mây mất cả mượt mà

Hôm nay nắng hờn không đến
Trời buông cảnh sắc nhạt nhòa
Gió ơi ! Có về ghé bến
Xin giùm hát lại lời ca

Tính tịch ...
Em nhớ người ta
Thương đau ...
Biết mấy gọi là
Giòng sông ...
Lượn lờ uốn khúc
Tang tình ...
Ai hãy ghé qua !

Ái Linh
07/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh ui, khỏe không ? sao hong thấy AL đâu hết...ML mấy bửa nay bận nên hồn thơ đi mất biệt gòi....

ML lôi bài này đến nè .... chúc AL vui nhen {dzuidzui} {dzuidzui}


NÀNG THƠ TRONG MỘNG ẢO

Người mãi nói thơ tôi tràn cay đắng
Ru cuộc đời mộng mị trắng canh thâu
Lời thơ sao , nảo nuột những âu sầu
Như ẩn chứa giọt mưa ngâu ray rức

Người lại bảo thơ rơi vào đáy vực
Mất linh hồn nên tôi chẳng còn đau
Lời bâng quơ dài ngắn cố kêu gào
Con tim lạnh nên mất màu đỏ thắm

Người lại cho tình thơ tôi chẳng đậm
Lượn dật vờ mị ảo khỏi tầm tay
Thơ mãi bay còn tôi cứ mãi say
Hương thơ ngấm bụi thời gian ngang cửa

Người nhất quyết chẳng nhìn thơ tôi nửa
Sợ bám vào ... thân mục rửa hồn hoang
Vần thơ tôi chẳng cung điện son vàng
Chỉ là cỏ hương tranh tràn theo gió

Thơ tôi viết bằng những giòng mực đỏ
Chảy trong tim , rung động cã vầng trăng
Ánh nguyệt vàng soi rọi giữa Cung Hằng
Trêu ả Nữ lượn tình ôm gối chiếc

Tình tôi chạy theo lời thơ tha thiết
Trên lối mòn thong dỏng gót chân rong
Trời về đêm thương nhớ gió thu phong
Nên kêu gọi nàng thơ về ru ngủ

Hay người sợ , thơ tôi làm hoen ố
Giấc mơ hồng trên gối dỗ tình say
Nên quay mặt lo sợ áng thơ lay
Khêu gợi lại chuyện tình yêu mộng ảo

Thì thôi nhé ! Thơ không còn đi dạo
Tôi bắt về , nhốt lại giữa hương đêm
Trên cỏ non , hoa lá ủ duyên mềm
Nàng thơ ngủ ... say tình chung mây gió ...!!

25/04/2006
Ái Linh



Nàng thơ anh
Họa bài "Nàng thơ trong mộng ảo" của Ái Linh

Hạt buồn rơi lòng se nghe chát đắng
Ngày qua ngày dài dẳng ví ba thâu
Đọc thơ em trong buồn tủi u sầu
Đời ô tập đưa hồn anh rưng rức

Anh choáng váng cố ngoi ra khỏi vực
Vữa tình yêu nghe thấm thía niềm đau
Dòng thơ em vừa nhắn nhủ kêu gào
Anh tha thiết lắng nghe lời nồng thắm

Anh cố vờ cho thơ không nét đậm
Những vần hay mực bút thoát bàn tay
Đã bay vào từng mạch máu tim say
Còn đọng lại nơi anh tràn song cửa

Sao em biết anh không còn đọc nữa
Vậy em hay, thơ dẫn bước đi hoang ?
Giữa làn mây miệng nhẩm tự tim vàng
Vần ai đó thoạt buồn vương theo gió

Giữa lòng thu lá có còn sắc đỏ
Hay ngu ngơ chớm đổ tiếc vầng trăng
Cứ mọi năm tiết lạnh mãi luôn hằng
Làm giá buốt mảnh hồn còn đơn chiếc

Thơ em trải theo cõi lòng tha thiết
Dõi chân anh trên mỗi bước đường rong
Em có nghe gió hú giữa rừng phong
Vàng nhung nhớ vụng về đưa giấc ngủ

Nàng thơ ơi, vì sao làm hoen ố
Mỹ từ đây ưu ái giữa đắm say
Cuốn tình anh trong bão nổi lung lay
Những mảnh nhỏ rụng rời nào hư ảo

Nàng thơ nhé, hãy cùng anh đi dạo
Đỉnh cung em vương vấn hốt sương đêm
Những sợi thương sợi nhớ giữa tay mềm
Đưa lên thổi nơi anh .... cùng cánh gió

Mỹ Linh
07/12/2006
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh
Mar 7 2007, 06:23 AM
Tính Tịch ... Tình Tang

Hôm nay gió về hơi lạ
Không đùa bỡn cợt trên cây
Hay là tương tư chiếc lá
Mơn man nỗi nhớ đong đầy

Hôm nay mắt nhìn cũng lạ
Khung trời xám ngắt nơi xa
Thì ra tim mình hóa đá
Màu hoa mất cả mượt mà

Hôm nay nắng hờn không đến
Trời buông cảnh sắc nhạt nhòa
Gió ơi ! Có về ghé bến
Xin giùm hát lại lời ca

Tính tịch ...
Em nhớ người ta
Thương đau ...
Biết mấy gọi là
Giòng sông ...
Lượn lờ uốn khúc
Tang tình ...
Ai hãy ghé qua !

Ái Linh
07/03/2007


Nỗi buồn sao như kéo níu
Len lỏi rải rác tim ta
Chút hương tình ai bám víu
Lạnh lùng xua đuổi phôi pha

Tia nắng luồn qua kẽ lá
Gọi hồn lặng lẽ đi hoang
Ngỡ ngàng gót chân xa lạ
Đọa đày tiết tấu cung xoang

Mỹ Linh
09/03/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

* Cảm ơn Mỹ Linh đã đem bài họa về đây , tô điểm trang thơ của AL càng thêm phong phú ... , ML khỏe không ? Chúc Mỹ Linh vui hoài hoài nhen ...

****

NHỮNG ÁNH SAO BUỒN

Hỡi ánh sao nhấp nháy ở bầu trời !
Sao không vẫy vùng để đổi dời thân phận
Cứ âm thầm ôm nỗi lòng câm lặng
Mặc vũ trụ an bày tạo hóa phân công ...

Cứ vùng lên ... di chuyển đến cõi hồng
Đừng bỏ mặc đời mình trong bóng tối
Dù trăng đơn bảo rằng đang tạ lổi
Hay bầu trời ve vuốt xóa niềm đau

Chớ u mê lầm tưởng tiếng ngọt ngào
Khi gió đêm vọng về từ thiên cảnh
Rủ mây trời hãy chấp vào đôi cánh
Đem chút tình tắm gội ánh giăng cao

Mỗi đêm đến ... buồn tuôn giữa ngàn sao
Lại nhấp nháy thét gào trong cõi mộng
Khuất nơi xa giản đơn làm chiếc bóng
Đếm người qua , vĩnh biệt ... vẫy tay chào !

Ái Linh
10/03/2007


( Thân tặng các vì sao )

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Trăng Lay

Lều bều...
Một mảnh vàng trăng

Ai đem nhúng nước...
chị Hằng đêm nay

Xem kìa...
Ngọn gió đang say

Trêu nàng nguyệt lạnh...
Lung lay mặt hồ...

Ái Linh
11/03/2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Lá Thu

Lá đã cùng thu mặc áo vàng
Bên trời nắng hạ để mùa sang
Chờ đêm lót thảm cài chân quế
Đợi tối nhờ trăng tẩm ngọn bàng
Mấy tháng ngồi mơ mưa đổ xuống
Bao ngày nhắn gọi gió vờn ngang
Tình tang khúc nhạc hàng cây múa
Sắc úa kề bên cũng chẳng màng

Ái Linh
05032007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Cảm Tác Tranh Thư

Vầng trăng rã rượi trên cành rũ
Một chiếc thuyền con cứ lững lờ
Mặt nước soi hình cung nguyệt đắm
Nao lòng thi sĩ thả vần thơ

AL 130307

* Cảm ơn anh Mục Đồng với thư pháp thật đẹp , bốn câu thơ này cảm tác từ bức tranh của huynh , AL tặng nó lại cho anh nhé ...
Thân mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Một Mình

Chỉ một mình ta với nỗi sầu
Vài ba khúc nhạc bạn đêm thâu
Bàn tay lốc cốc bên đèn sáng
Nét chữ lăng xăng giữa ảnh mầu
Phố ảo mơ màng mong đến đấy
Đời thường vội vã muốn về đâu
Ngày mai tiếp tục con đường vẽ
Ngọn bút thời gian vẫn chực chầu

Ái Linh
15032007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Một Giấc Mơ

Đem trút cạn vần thơ theo tiếng nấc
Một chữ sầu rã rượi khóc giùm ta
Đem đổ cả ánh vàng nơi đáy cốc
Trăng hững hờ trở lại cõi trời xa

Để lại ta nỗi buồn dâng chất ngất
Men ngọt ngào chẳng xóa được ngày qua
Từng bước nhỏ vẫn xua đời tất bật
Ngày hôm nay , cũng vậy ... vẫn như là ...

Là những nốt nhạc trầm đang xuống thấp
Là cỏ cây héo rũ để chờ mưa
Là gió thu xào xạt ở song thưa
Là vải trắng phủ thân vùi đất lấp

Ta úp mặt giữa tay mình lạnh ngắt
Mười ngón trơ trắng toát của hoang hồn
Theo dại khờ cùng ngự dưới mồ chôn
Bên cạnh đám côn trùng đêm réo rắc

Nằm nghe gió vi vu về quanh quẩn
Tiếng cười vang lồng lộng giữa thinh không
Chợt giựt mình , giấc mơ giờ đã tận
Quay ngược về khoác lại áo đời giông


Ái Linh
15/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MyLinh

Ái Linh
Mar 15 2007, 06:29 AM
Một Mình

Chỉ một mình ta với nỗi sầu
Vài ba khúc nhạc bạn đêm thâu
Bàn tay lốc cốc bên đèn sáng
Nét chữ lăng xăng giữa ảnh mầu
Phố ảo mơ màng mong đến đấy
Đời thường vội vã muốn về đâu
Ngày mai tiếp tục con đường vẽ
Ngọn bút thời gian vẫn chực chầu

Ái Linh
15032007

Ái Linh úi ui .... ML nữa nè .... có sợ hong ? {biachai}
ML hoạ bài Một mình của AL đây ...

Bóng hình

Một bóng vu vơ đếm hạt sầu
Mơ hình múa chữ giữa canh thâu
Vì sao lấp loáng đêm huyền diệu
Vầng nguyệt lung linh cảnh nhiệm mầu
Anh thổi cung thương về chốn đó
Em vùi dấu ái tận nơi đâu
Gió ơi cuốn trọn ân tình nhé
Quyện mãi đôi ta thoả mộng chầu

Mỹ Linh
15/03/2007
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

hi` ... {vui} ... cảm ơn bài họa hay nha Mỹ Linh , vào chơi vui mà sợ gì
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Giữa Đoạn Đường

Muốn đến thăm anh lòng ái ngại
E chiều biếm nhẽ cánh hồng phai
Sợ cơn gió ... bảo mình sao dại
Ngại cả hàng cây nhếch mép cười

Nhớ ủ mềm môi men đắng chát
Khung trời biếng dệt ánh vàng tơ
Lượn lờ mây tím hoàng hôn nhạt
Gợi phút suy tư đến kẽ chờ

Thôi thế cũng đành ta cứ mặc
Tim lòng thêu lại chuyện ngày qua
Đưa tay hứng trọn mùa hương sắc
Chải tóc thơ ngây lắm mượt mà

Mỗi bước chân đi lòng tự nhủ
Nhờ mây che chở lúc đêm về
Trên đường vắng lặng sương mờ phủ
Cảnh vật si khờ trong ái mê

Nhưng kìa sao nở đành quay gót
Để nửa vầng trăng rũ rượi cười
Ngỏ tối ngập ngừng như chua xót
Trên cành ngọn gió đứng hò reo


Ái Linh
18/03/2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.