Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,013 Views)
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Jan 16 2007, 07:01 AM
VẪN CHỜ
( Cảm tác )

Loạn bút bên trời vọng mấy câu
Mơ màng ánh nguyệt dưới hiên lầu
Buông rơi chữ nhớ hồn đeo nặng
Ném bỏ vần thơ dạ thấm sâu
Chén ái hương nồng ươm gối lạnh
Chung ân vị ngọt đượm men sầu
Canh tàn nến tắt , ừ ... thôi mặc
Thức trọn chờ ai ở tận đâu !


Ái Linh
15 Jan 2007

******ĐỪNG TIẾC******


Chờ người ta nhớ lại từng câu
Thuở đó chiều buông vọng nguyệt lầu
Hẹn ước trăm năm không phai nhạt
Mộng đời mãi mãi sẽ in sâu
Nhìn qua khung cửa vầng trăng tỏ
Thấy dưới hiên thưa bóng nhạn sầu
Lặng ngắm bầu trời sao lấp lánh
Quên đi, đừng tiếc nữa… còn đâu!



CTKB

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Jan 3 2007, 07:16 AM
TỪ DẠO ...

Thuở ấy người đi có hẹn thề
Qua mùa lá rụng sẽ hồi quê
Khung tơ lạnh lẽo chờ tin lại
Cái kén bơ vơ ngóng kẽ về
Nguyệt chếch , trông chàng bên mái lá
Chiều nghiêng , kiếm bạn giữa bờ đê
Vào ra lặng lẽ buồn trong nhớ
Vắng bặt tin đưa dạ não nề

Vắng bặt tin đưa dạ não nề
Bao mùa gió lượn ở triền đê
Tơ không nhả sợi trên khung dệt
Lúa chẳng khoe bông cạnh ngõ về
Ngắm bóng trăng đầy long ánh mắt
Xem vầng nguyệt khuyết xót vườn quê
Thôi đành hứng trọn mùi thương lụy
Khép cửa phòng loan giữ vẹn thề


Ái Linh
01 Jan 2007

*****HOÀI MONG******


Bao năm xa vắng hẳn quên thề?
Còn nhớ hay chăng lối ngõ quê?
Dạo ấy cùng nhau lời hẹn ước
Giờ đây riêng bóng ngóng tin về
Trời Tây vui nhộn nơi đường phố
Đất Việt buồn so ở mé đê,
Lẳng lặng đêm nghe từng tiếng dế
Mong người dạ xót vẩn không nề

Mong người dạ xót vẫn không nề
Hoài vọng một ngày trên lối đê
Từng bước người xưa đang trở lại
Đôi chân kẻ ấy đã quay về
Rời xa đất khách nơi thành phố
Về lại thôn xưa chốn vườn quê
Hạnh phúc giờ đây vui họp mặt
Tình ta đã giữ trọn câu thề


CTKB



*** Vui với AL một vài câu thơ, chúc AL vui và trẻ mãi
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


Cảm ơn Thuyền đã họa những bài thơ rất hay .... , AL cũng mong cùng họa với Thuyền nhiều bài thơ hơn nữa , chúc Thuyền luôn vui và một năm mới Đinh Hợi tràn đầy an lạc ...Mến

Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

KHÉP LẠI TRỜI MƠ

Muốn hỏi vì đâu hồn ngớ ngẩn
Như là mất hẳn thói thân quen
Chắc bởi con đường xưa lối dẫn
Không còn điểm hẹn để ai chờ

Thấp thóang xa kìa đôi én lượn
Mang mùa xuân đến gợi niềm vui
Sao lòng chết lịm dường như đã
Mất cả màu hoa sắc diễm kiều

Đứng vịn thân cây buồn gọi khẽ
Từ ngày tiễn biệt lá vàng rơi
Đong nhiều nhung nhớ tuôn theo lệ
Nhuộm cả giòng sông lạnh lẽo đời

Mỗi dấu chân về ai đã xóa
Không còn đậm nét của ngày qua
Cầu xin một chút niềm khuây khỏa
Khép lại trời mơ thưở mặn mà


Ái Linh
23 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

EM ... NÀNG THƠ

Buông tay thả những hạt buồn tan vụn
Nắng chiều rơi sẽ không chiếu qua thềm
Khúc muộn màng chẳng thổn thức về đêm
Hương thoáng dịu đưa em vào giấc ngủ

Em ... nàng thơ , chớ âu sầu ủ rủ
Hãy đến đây ta ôm ấp trong lòng
Chút ấm nồng cơn lạnh lẽo mùa đông
Quên băng giá bên ngoài đang rét mướt

Ta sẽ chải tóc em cho thật mượt
Cớ sao buồn .. để gió thổi tung bay
Một đường ngang rẽ hai lối đêm ngày
Một vạch thẳng hãy quên đi sầu muộn

Đừng đón gió khi lòng đang xoáy cuộn
Đừng hứng mưa khi mắt đã cay nồng
Em cũng đừng theo nắng xỏa tóc hong
Đừng nũng nịu trong giấc mơ luyến ái

Đừng em nhé ! Hãy là em mãi mãi
Là sắc màu nguyên thủy ở trong ta
Là áng thơ lay bóng nguyệt đêm ngà
Giòng róc rách bên triền con suối chảy

Nâng bút thơ , ta vẽ dây tình ái
Kết đôi vòng gắn chặt cả trăm năm
Thơ khúc khích mừng vui như lễ hội
Ta u buồn nuốt vội giọt sầu lăn


Ái Linh
24 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
conmuaha
Member Avatar
Silver Mem
Ái Linh
Jan 25 2007, 12:57 AM
EM ... NÀNG THƠ

Buông tay thả những hạt buồn tan vụn
Nắng chiều rơi sẽ không chiếu qua thềm
Khúc muộn màng chẳng thổn thức về đêm
Hương thoáng dịu đưa em vào giấc ngủ

Em ... nàng thơ , chớ âu sầu ủ rủ
Hãy đến đây ta ôm ấp trong lòng
Chút ấm nồng cơn lạnh lẽo mùa đông
Quên băng giá bên ngoài đang rét mướt

Ta sẽ chải tóc em cho thật mượt
Cớ sao buồn .. để gió thổi tung bay
Một đường ngang rẽ hai lối đêm ngày
Một vạch thẳng hãy quên đi sầu muộn

Đừng đón gió khi lòng đang xoáy cuộn
Đừng hứng mưa khi mắt đã cay nồng
Em cũng đừng theo nắng xỏa tóc hong
Đừng nũng nịu trong giấc mơ luyến ái

Đừng em nhé ! Hãy là em mãi mãi
Là sắc màu nguyên thủy ở trong ta
Là áng thơ lay bóng nguyệt đêm ngà
Giòng róc rách bên triền con suối chảy

Nâng bút thơ , ta vẽ dây tình ái
Kết đôi vòng gắn chặt cả trăm năm
Thơ khúc khích mừng vui như lễ hội
Ta u buồn nuốt vội giọt sầu lăn


Ái Linh
24 Jan 2007


ANH...HỒN THƠ


Anh sẽ đến bên em lay rất nhẹ
Gọi Nàng Thơ cùng lướt nắng chan hòa
Buổi bình minh sương sớm hãy là đà
Ta phối hợp đôi Tiên Đồng_Ngọc Nữ!

Hồn theo Thơ dương gian nơi trú ngụ
Có sắc màu, hoa bướm đọng hồn nhiên
Lá cây xanh, róc rách suối ven đường
Con thác đổ, tiếng biển hời...ca vọng!

Hồn theo Thơ hữu tình rong khắp chốn
Lúc mây xanh cao lửng đến ngẩn ngơ
Khi hồ Thu rung động sợi tơ lòng
Giật se lạnh, chớm Đông rùn gió bấc!

Hồn với Thơ tuy hai nhưng một thật
Giữa trời Xuân phơi phới nắng lụa đào
Thơm bát ngát hương tình" Trăm Hoa Nở"
Siết tay nhau, dung dẻ...hát nghêu ngao!

Hồn cùng Thơ Hạ vàng say nắng dạo
Mặt trời soi thoát ẩn những tiềm tàng
Con suối lệ cạn dần như biến dạng
Con suối tình nhân dịp sớm hồi sinh!

Hồn hòa Thơ cùng ca khúc trữ tình
Đêm trăng sáng quyện mình say Nghê Khúc
Đời trần thế...có muôn ngàn rất lạ
Điểm nhân gian tuyệt mỹ...những nồng nàn!!



***********

Chào Ái Linh! Lâu quá không gặp, AL khỏe không?
Đọc bài thơ hay của AL, đột nhiên cái Buồn trong thơ cmh xin nghỉ phép...
Chúc AL mãi vui và thơ hay nhé! Thân ái.

Thơ tôi viết bằng trái tim lệ ứa
Bằng cõi người chất chứa mảnh đời đưa
Bằng bi thương một kiếp trả vô thừa
Chờ gục ngã bên vùng hoang...cỏ úa...

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

MÙA XUÂN CŨNG SẼ VỀ

Nhận chút nắng từ nơi người gởi tặng
Sao nghe như ấm áp ở trong lòng
Bên ngoài cửa se thắt lạnh mùa đông
Cảnh khô khốc thở ra từng đợt khói

Đường trắng mốc vờn quanh dường mệt mõi
Khách bộ hành bước vội thúc ngày sang
Đêm bâng khuâng lại mơ ước nắng vàng
Và tiếng hót chim vang ngoài cửa trống

Một chút nữa , thời gian về mở cổng
Đón nàng Xuân xúng xính áo hoa vân
Gió thẹn thùng ve vuốt thật ân cần
Mây khởi sắc điểm tô nhiên cảnh động


Ái Linh
26 Jan 2007



---------------

* Chào Cmh , AL vẫn khỏe , bài thơ " Anh ... Hồn Thơ " ... hay quá , cảm ơn Cmh đã hỏi thăm và cho AL thưởng thức được một bài thơ hay , chúc Cmh vui vẻ hoài hoài nghen ...

Thân ái

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HỌA HÌNH TRÊN CÁT

Chiều lặng lẽ một mình trên bãi vắng
Tiễn ánh hồng khuất dạng ở chân mây
Nguồn sóng biển rì rào vang vọng lại
Giữa trời cao ẩn khuất bóng trăng gầy

Sao anh họa hình em trên bãi cát
Để cho ngày lo sợ bóng hoàng hôn
Trên bờ mộng đếm chân người khách dạo
Những dấu qua còn khắc đậm trong hồn

Xin đừng vẽ em nằm trên bãi cát
Ngắm trời đêm man mác nhớ thương buồn
Nhìn xa thẳm ánh sao vừa tản lạc
Tủi phận mình mắt đượm giọt sầu tuông

Đừng họa em một mình trên bãi cát
Gió hay đùa trêu ghẹo vuốt ve thân
Đem mơn trớn gieo tình trên khúc nhạc
Theo lời ru cơn lốc xoáy tan dần

Đừng để em ngủ say trên bãi cát
Biển thét gào giận dữ sóng cuồng dâng
Đêm khao khát trườn cánh tay móng nhọn
Cuốn em chìm xuống tận đáy đại dương

Khi trở lại tìm em trên biển cát
Hãy gọi tên cho vọng khắp ven ghành
Nương gió lộng trùng khơi vang tiếng hát
Em sẽ về ghé đậu ở vai anh


Ái Linh
29 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Bài Thơ nghe phiêu linh và tâm trạng lắm AL ...
Lâu quá không ghé thăm trang Thơ AL ... Thấy Thơ AL vẫn tuyệt như ngày nào {votay} {votay} {votay}
Chúc AL luôn vui- khoẻ và Thơ hay nha ... Smile ...
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Cảm ơn Cát đã ghé qua , thơ của Cát viết rất hay và vẫn mang những nỗi buồn , hình như .... nếu mình không buồn ... chắc hồn thơ của chúng ta cứ mê mãi vui chơi ở một nơi nào đó ....
Chúc Cát một năm mới an lành và đạt được những ước mơ của riêng mình ...
Thân ái ....
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NHỮNG NGÔN TỪ DẠI SI

Thơ buồn thút thít cạnh ta
Trách thầm vì đã muốn xa cuộc cờ
Khi hồn mãi luyến chiều mơ
Vẫn ươm sắc nắng ngẩn ngơ bên đàng
Vẫn mong bắt ngọn gió hoang
Vẫn chờ chiếc lá nhuộm vàng trên cây
Vẫn ngồi đếm những đốt tay
Để xem hôm ấy hôm nay được gì

Mấy lần héo hắt sân si
Mấy lần dõi mắt đường đi của người
Mấy lần thốt một tiếng cười
Mấy lần nhận lấy những lời chua cay
Để rồi trong những cơn say
Bắt thơ gom hết giọt đầy thương tâm

Bên ta ... thơ khóc âm thầm
Bên ta ... thơ bảo trăm năm duyên bền
Bên ta ... thơ giúp lãng quên
Bên ta ... thơ gạt ưu phiền ngang song

Hỏi rằng thơ có buồn không ?
Có hay đổ lệ bên giòng thực hư
Thơ buồn trầm mặc suy tư
Khuyên đừng bỏ vội ngôn từ ... dại si !

Ái Linh
30 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

VỆT BUỒN

Chiếc đồng hồ tíc tắc giữa đêm khuya
Vang nhịp khẽ đong đưa trong canh vắng
Người thủ đô đã chìm trong tĩnh lặng
Chỉ còn ta ngồi đếm vết thương lòng

Một vệt buồn vụt thoáng giữa trời đông
Xướt làn da chạm vào tim rỉ máu
Nghe nhói đau khiến xui hồn chao đảo
Giấc muộn màng khẽ dạo khúc đàn xưa

Lòng mênh mang về cỏi nhớ xa vừa
Con chim nhỏ tung tăng đùa nắng hạ
Thu chợt đến để ươm vàng sắc lá
Ngẩn ngơ nhìn xơ xác rã ngoài sân

Đêm bâng khuâng se thắt đã bao lần
Giòng kỷ niệm tuôn tràn trong huyết quản
Nếu một ngày trút đời trên bến cạn
Xin nụ cười thỏa mãn chút ngu ngơ

Ái Linh
02 fev 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TÓC ĐÃ THÔI BAY

Mỉm cười ... ta lại mỉm cười
Ôi chao ! Ngọn gió lướt trời vừa ngang
Thổi bay nỗi nhớ loạn hàng
Kết thành cơn lốc xua tàn giấc mơ

Ô hay ! nhìn lại trong thơ
Hôm qua con chữ bảo chờ hôm nay
Mang về một áng thơ đầy
Đem dìm giữa mộng để gầy đàn tơ

Lao chao khúc nhạc ngu ngơ
Thế mà ta lại ngẩn ngơ cả hồn
Khi không ... bất chợt cơn buồn
Chấp đôi cánh gió lại luồng qua đây

Tại sao mình lại vươn tay
Bắt con bướm mộng đã say men tình
Thêm lần ... mình lại giận mình
Bán đi mái tóc cho hình nhạt phai

Trên đường gió lộng ngày mai
Hàng cây nhung nhớ tóc bay của người
Mỉm cười ... ta lại mỉm cười !

Ái Linh
03fev2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NÓI VỚI CHỊ

Chị nức nở trong bàn tay úp mặt
Mái tóc suông nhuốm lạnh nửa bên đời
Từng tiếng nấc theo làn hơi run rẫy
Giọt lệ trào đang len nhẹ trên tay

Mây lờ lững vô tình trôi ... trôi mãi
Hãy đến đây che chở tấm thân gầy
Ươm chăn gối cho nồng hơi ấm lại
Xua muộn phiền cho nhẹ bớt đơn côi

Xin gió đến mang làn hơi thanh thản
Đuổi vạn sầu đi đến tận nơi xa
Linh hồn chị không còn trong hỗn loạn
Xóa đợi chờ suốt cả một đời hoa

Cứ khóc đi , đưa tiển những ngày qua
Bao rối rắm tim hồng ươm sắc úa
Và một ngày sẽ lại tìm được nữa
Một vòng tay hương lửa ấm êm nhà

Ái Linh
07fev2007


( Nhờ gió mang đến xoa dịu chị KT ... )


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CỨ NGỠ TRỜI THU

Từ xa tiếng gió buồn vang vọng
Có phải trời đang chuyển sắc màu
Kéo lại ru hồn trong cỏi mộng
Cho lòng héo hắt mảnh tim đau

Em mang sắc nhớ trên màu áo
Khiến lạnh khung trời man mác phơi
Giọt nắng theo đùa chân bước dạo
Hàng cây ngã bóng vói tay mời

Đám sẻ trên cành vui nhảy nhót
Từng đàn kết nhịp khúc vu vơ
Bài ca chúc tụng cùng nhau hót
Rực rở nàng Xuân sắc lượn lờ

Ừ nhỉ ... Xuân về đang ghé tựa
Bên thềm đẹp đẽ nắng vàng tươi
Thế mà cứ ngở Thu lần nữa
Giặt áo ven sông vắt giữa trời

Bởi mắt em buồn theo tiếng gió
Nên lòng cứ ngở sắp sang Thu
Sầu vương gắn chặt hồn hoa cỏ
Lạc bước vào trong lối mịt mù

Ái Linh
11022007


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
" Cứ Ngỡ Trời Thu" hay lắm AL {votay} {votay}
Mùa đã chuyển , gió đã nồng và con nắng đã vàng hanh màu Xuân mới ...
Đừng hoài niệm sắc Thu nữa nhé AL ... Hãy xếp Thu vào ngăn cùng tận con tim để vui đón Xuân về ...
Cát chúc AL bước qua một năm mới với thật nhiếu Bình yên , Lộc , Tài và Hạnh phúc nhé ... Smile



Khải hoàn với khúc Xuân sang
Lá Vàng xếp lại qua mùa biệt ly ... !!!



CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Cảm ơn Cát ... với những lời nồng nàn luyến mến trên ... AL không biết nói gì để bày tỏ lòng xúc cảm của mình , chỉ biết chân thành ghi nhận và luôn cầu chúc cho Cát được tròn ý nguyện trên bước đường tương lai ...
Thân mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HƯƠNG RỪNG

Anh bảo rằng ... sẽ đưa em về quê cũ
Băng suối rừng sống lại phút xa xưa
Ở nơi ấy có ngọn gió đong đưa
Và có cả mùa mưa rừng ray rứt

Mỗi buổi sáng khi mặt trời chưa thức
Lủ chim rừng nhộn nhịp hát ca vang
Khẽ gọi em mau dậy kẻo muộn màng
Hứng giọt sương đón nắng vàng ngoài ngỏ

Bình minh chớm hương rừng loang theo gió
Tiếng rì rào nhảy múa bóng cây giăng
Vài cành nghêng cho trái ngọt nặng quằn
Trái mọng chín mang về ta lót dạ

Em ngây ngất vui đùa ... ôi thật thỏa
Ngắt hoa rừng kết tóc để làm duyên
Tiếng vượn kêu mời gọi xóa ưu phiền
Nhìn lủ khỉ trên cây cười nhíu mặt

Khi chiều đến đám tre đàn vi vút
Vọng ra xa rồi trở lại thật gần
Như người tình quanh quẩn ở bên thân
Đang thỏ thẽ nũng na lời yêu mến

Đêm trở lại mượn vầng trăng thay nến
Bên chung trà thưởng ngoạn ngắm nàng Nga
Ôi ... thương sao dìu dịu tỏa quanh nhà
Làn gió mát giữa trời đong đưa lá

Em đã mất hương rừng theo gót lạ
Khi một người đến nắm vội bàn tay
Nụ cười xưa ai mượn suốt cuộc đời
Em bán cả linh hồn cho gió lộng

Ái Linh
13fev2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Bài Ca Không Lời

Ta đi ... đi giữa hoàng hôn
Bước đi như ngại như ngần
Có phải con đường xưa cũ
Sao mà bở ngỡ đôi chân

Nép lại góc nhỏ bên đường
Nhìn xem các cặp yêu đương
Ôi nhìn dễ thương chi lạ
Môi hồng đượm ngát tình hương

Đây đó má tựa vai kề
Khúc khích bao chuyện tỉ tê
Tiếng cười đưa theo chiều gió
Ru ấm kẽ lạ bên lề

Ta ngồi ngắm áng mây trôi
Bâng khuâng kỹ niệm trong đời
Bên giòng luyến lưu chuyện cũ
Nghe hồn trĩu nặng đơn côi

Một cánh chim bay giữa trời
Đuổi theo khúc nhạc chơi vơi
Bài ca vương màu nắng ngã
Chiều nao lạc mất cả lời

Ái Linh
16022007


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Feb 7 2007, 05:24 AM
NÓI VỚI CHỊ

Chị nức nở trong bàn tay úp mặt
Mái tóc suông nhuốm lạnh nửa bên đời
Từng tiếng nấc theo làn hơi run rẫy
Giọt lệ trào đang len nhẹ trên tay

Mây lờ lững vô tình trôi ... trôi mãi
Hãy đến đây che chở tấm thân gầy
Ươm chăn gối cho nồng hơi ấm lại
Xua muộn phiền cho nhẹ bớt đơn côi

Xin gió đến mang làn hơi thanh thản
Đuổi vạn sầu đi đến tận nơi xa
Linh hồn chị không còn trong hỗn loạn
Xóa đợi chờ suốt cả một đời hoa

Cứ khóc đi , đưa tiển những ngày qua
Bao rối rắm tim hồng ươm sắc úa
Và một ngày sẽ lại tìm được nữa
Một vòng tay hương lửa ấm êm nhà

Ái Linh
07fev2007


( Nhờ gió mang đến xoa dịu chị KT ... )


NÓI CÙNG AI

Nức nở buồn phiền khóc để chi!
Khi tình đã đến lúc chia ly
Sống chung đau khổ mà chi vậy?
Đôi lứa tang thương có ích gì?
Quên hết, thả bay câu luyến ái
Nhớ chăng, gói chặt tiếng sầu bi
Rồi đây xuân đến mang hương lửa,
Sưởi ấm tim côi đã một thì




* Ai Linh,

Mượn ý bài Nói với chị của AL để viết lên bài Nói cùng ai. Chúc một ngày vui
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.