Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,014 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

VỠ MỘT BÀI THƠ

Vẫn biết thế gặp nhau rồi xa cách
Bóng thời gian nhịp phách quẩn quanh tìm
Ngọn suối lòng cứ âm thâm trong mạch
Tuông buồn vui chảy luồn lách trong tim

Gặp làm chi , để cho tình hoa nở
Đêm lạc loài nên đã vở cánh rơi
Đôi ý ngang âm thầm cung sầu mở
Buồn bủa vây như vướng nợ bao đời

Biễn vẫn thích đùa vui trên bải cát
Mặc gió gào điểm bạc sóng trùng khơi
Dù vạn kiếp đại dương không mờ nhạt
Bản tình ca vang vọng bốn phương trời

Rêu bám rủ trên đá ghềnh gọi nhớ
Tiếng nhạc lòng theo cánh gió về xa
Muốn nhắn gửi đôi lời cùng duyên lỡ
Bài thơ xưa đã vỡ khúc thương hòa


Ái Linh
25122006



---------------------

Thanks Cát và Người Phu Xe đã vào chia sẽ những cảm nghĩ cùng với AL , chúc các bạn một năm mới an lành hạnh phúc ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
ta đến thã mùa xuân cho em đó
đem cánh mai vàng ấp ủ trên thơ
tặng cho em bài thơ trong gió
góp xuân ngà cho đẹp hồn mơ

ta sẻ mỡ cữa mùa xuân như bõ ngỏ
mời em vào ngự trị thành xuân
lót chân em bằng ưu phiền ngọn cỏ
trải thơ từng gót nhỏ bâng khuâng


.........hỡi nàng xuân ghé lại một lần.......
thân tặng AiLinh.
ngông_usa

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THƠ GỌI THỜI GIAN

Người vừa viết một bài thơ vô đề
Với nỗi đau kéo về từ dĩ vãng
Hương vị cà phê mang nhiều chất đắng
Theo khói buồn tan loãng giữa hư không

Áng thơ lung linh mời gọi tiếng lòng
Sao tha thiết nhuộm khung trời ảm đạm
Xua bầy chim lao chao rời chổ tạm
Tìm ánh mặt trời sưởi ấm trọn mùa đông

Người có biết không ? vũ trụ chuyển vòng
Bốn mùa trôi qua thời gian mệt mỏi
Xuân Hạ Thu Đông đời ta cũng vội
Gánh đêm ngày đánh đổi những cuồng si

Trời cứ mưa rồi lại nắng ... thầm thì
Gieo nỗi buồn cho rơi vào thi ý
Để những vần thơ có nhiều sắc vị
Đem sưởi nồng hương nhạt nhẻo gối chăn

Một chữ sầu lẩn khuất dưới tơ giăng
Đang ngủ yên chờ thêm lần tái hội
Tình lãng quên lại một lần bối rối
Theo nàng thơ vạch lối chốn thiên đường

Và lúc ấy , hồn vất vưởng ngàn phương
Theo cánh gió lại trương bưồm lướt sóng
Tìm lại ta giữa bảo giông lồng lộng
Cuộn xoáy tròn xuôi ngược bóng thời gian !


Ái Linh
30122006


*Thanks Ngông ...

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

RƠI

Xuân chợt ngang qua cửa
Đánh rơi một tiếng cười
Trêu tình hoa hé nụ
Muôn vạn đóa ngời tươi


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TỪ DẠO ...

Thuở ấy người đi có hẹn thề
Qua mùa lá rụng sẽ hồi quê
Khung tơ lạnh lẽo chờ tin lại
Cái kén bơ vơ ngóng kẽ về
Nguyệt chếch , trông chàng bên mái lá
Chiều nghiêng , kiếm bạn giữa bờ đê
Vào ra lặng lẽ buồn trong nhớ
Vắng bặt tin đưa dạ não nề

Vắng bặt tin đưa dạ não nề
Bao mùa gió lượn ở triền đê
Tơ không nhả sợi trên khung dệt
Lúa chẳng khoe bông cạnh ngõ về
Ngắm bóng trăng đầy long ánh mắt
Xem vầng nguyệt khuyết xót vườn quê
Thôi đành hứng trọn mùi thương lụy
Khép cửa phòng loan giữ vẹn thề


Ái Linh
01 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CÓ THỂ NÀO ...

Có thể nào , thơ đã bỏ ta đi !
Trong cái lạnh của nỗi buồn xa xứ
Những ngón tay kiếm tìm từng con chữ
Cũng mệt nhoài theo văn tự rong rêu

Một linh hồn chứa đựng những giáo điều
Đang thoi thóp liêu xiêu cùng qui cũ
Nương tiếng ê a , lời kinh sám rủ ....
Dẫn ta về trong góc mộ hoang sơ

Có thể nào , ta mất hẳn người thơ !
Ngáo ngáo , ngơ ngơ ...
Hững hờ tất cả ...
Hình như ...
Ai đó ,
Cũng là người xa lạ ...
Đâm chán chường ,
muốn quị ngã ...
Đôi chân ...

Màn đêm ơi , xin hãy cứ xoay vần
Để hồn ta cuồng si như thú dữ
Giữa rừng hoang thét gào tìm ẩn ngữ
Viết bài thơ ấp ủ giấc mơ hồng !


Ái Linh
03 Jan 2007


* Tìm giòng suối ngọt trong rừng
* Uống vài ngụm mát , xin dừng bước chân !

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BỎ LẠI SAU LƯNG

Chiều hôm nay cùng ai đi dạo phố
Gió mùa đông phủ lạnh cả khung trời
Những hạt mưa lất phất nhòa trên mặt
Và hạt nào trốn giữa tóc buông lơi

Tay trong tay mắt nhìn trong ánh mắt
Mình thông cảm với bao nỗi niềm riêng
Những ngón tay siết vào nhau thật chặt
Như vang lại tiếng vọng của thệ nguyền

Con lộ đông người như dài ra mãi
Hai hàng cây trơ trọi đứng ven đường
Em và anh chúng mình cùng vẽ lại
Một đóa hoa tình thơm ngát mùi hương

Thời gian qua mau , đã vào quá khứ
Chỉ mới đây thôi muôn sự chuyển dời
Đừng luyến lưu những tro tàn chuyện củ
Quên đi nhé ! Van người ... chớ có khơi !

Chuyện xưa kia hòa dưới lòng đất lạnh
Sẽ tan biến vào trong cỏi vô hình
Màu sắc loang nhập nhằng theo ngoại cảnh
Đêm ca hát tình tự giữa không thinh !


Ái Linh
04 Jan 2007


* Quên rồi chuyện của hôm qua
* Ngày mai kéo lại dương tà ngắm chơi

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


CHUYẾN XE CỦA MẸ

Trên chuyến xe con đường về thăm Mẹ
Khách mơ màng lo nghỉ chuyện đầu năm
Cảnh vùn vụt lướt qua nhìn thật lẹ
Tàu lắc lư , như điệu võng xưa nằm

Bóng Mẹ quê cứ chập chờn trong trí
Tiếng ầu ơ ru con ngủ cho say
Nhịp đong đưa theo nắng về thủ thỉ
Lũ gà trưa hòa điệu gáy kêu bầy

Con nhớ lắm những chiều vang tiếng guốc
Mẹ vào ra chăm sóc mảnh vườn sau
Đôi vai trĩu với bàn tay gầy guộc
Xới trồng vun tìm hai bữa khoai mầu

Những đêm gió trở trời mưa thổi mạnh
Mái hiên ngoài phần phật tiếng rền la
Mẹ lo lắng đám con thơ nhuốm lạnh
Đốt đèn soi kiểm soát cả quanh nhà

Khi con lớn gánh đời càng thêm nặng
Nỗi ưu tư ẩn hiện mắt Mẹ hiền
Đêm thao thức Mẹ hay ngồi yên lặng
Rồi chợt buồn , rơi giọt lệ truân chuyên

Con hiểu lắm Mẹ ơi , con hiểu lắm !
Mấy mươi năm nhìn Mẹ luống u hoài
Đôi khi giận ông trời nơi xa thẳm
Gieo làm gì số phận bạc hồng phai

Mái tóc Mẹ giờ đây đà trắng xóa
Không mặn mà óng mượt giống như xưa
Đôi tay Mẹ hôm nay gầy guộc quá
Trên làn da dấu mệt mõi như vừa

Chuyến xe lửa mang con về viếng Mẹ
Như dòng đời trôi mãi tựa vòng quay
Có một chút nắng hồng vừa chợt hé
Tự dưng thèm ... sống lại lúc thơ ngây !


Ái Linh
06 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NGUYỆT KHÚC

Ánh trăng ai thả trong giòng nước
Một chiếc thuyền neo bến đã rồi
Gió cũng xốn xang buồn lướt thướt
Như vờ hốt lại bóng vừa trôi

Nguyệt cứ vô tình như chẳng biết
Nằm im giả mộng dưới lòng sâu
Sương đêm lởn vỡn dường tha thiết
Muốn hái vầng trăng cảm lệ sầu !


Ái Linh
06 Jan 2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

XUÂN VỀ

Đón nghe giọng hát xuân về
Thả bay theo gió ru mê khắp vườn
Ngàn hoa níu sợi tơ vương
Mơ ngày hé nụ tỏa hương ngạt ngào

Dưới trời nắng ấm dài lâu
Tô thêm cảnh đẹp xanh màu luyến lưu
Quên đời lắm chuyện phiền ưu
Bên ly rượu ngọt vui câu sum vầy

Xuân sang hoa lá chào cây
Hương mời ong ghé để say nhụy tình
Nụ hồng hé miệng cười xinh
Khoe thêm sắc thắm lộ hình đẹp sao

Gió mang nắng thả cành đào
Mai vàng rực rở đón chào nàng Xuân
Xuân đi , xuân đến ... rồi xuân
Thêm xuân này nữa , bao lần đón xuân !


Ái Linh
07 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Jan 4 2007, 12:23 AM
CÓ THỂ NÀO ...

Có thể nào , thơ đã bỏ ta đi !
Trong cái lạnh của nỗi buồn xa xứ
Những ngón tay kiếm tìm từng con chữ
Cũng mệt nhoài theo văn tự rong rêu

Một linh hồn chứa đựng những giáo điều
Đang thoi thóp liêu xiêu cùng qui cũ
Nương tiếng ê a , lời kinh sám rủ ....
Dẫn ta về trong góc mộ hoang sơ

Có thể nào , ta mất hẳn người thơ !
Ngáo ngáo , ngơ ngơ ...
Hững hờ tất cả ...
Hình như ...
Ai đó ,
Cũng là người xa lạ  ...
Đâm chán chường ,
muốn quị ngã ...
Đôi chân ...

Màn đêm ơi , xin hãy cứ xoay vần
Để hồn ta cuồng si như thú dữ
Giữa rừng hoang thét gào tìm ẩn ngữ
Viết bài thơ ấp ủ giấc mơ hồng !


Ái Linh
03 Jan 2007


* Tìm giòng suối ngọt trong rừng
* Uống vài ngụm mát , xin dừng bước chân !

CÓ NHỮNG LÚC


Có những lúc ngỡ như mình sắp đuối
Níu vần Thơ bập bềnh khỏi đắm chìm
Dồn tất cả tâm sầu , lực kiệt
Viết những dòng Thi Lệ đớn đau ...

Lại có lúc hồn Thơ chết yểu
Cứ xa xăm hoài vọng chẳng về
Vắt cạn cùng trí óc đê mê
Vẫn băng lạnh trông mỏi mòn con Chữ ...

Rồi ào ạt ... lại một hôm Thi tứ
Cứ trào dâng con thác đổ qua ghành
Cuốn tung tràn rác rưởi ở xung quanh
Cuồn cuồn réo với bao niềm hưng khởi ...

* * *

Ô thật lạ ! Những hóa thân biến đổi
Cũng là Ta ... Khi sầu thảm , vui , buồn
Cũng vẫn Cay, bùi , đắng , ngọt Thơ tuôn
Mà ảo ảnh ... bao nhiêu điều ngợi ngẫm ... !!


CB_VT

________________________________
Ta xin làm kiếp con Tằm
Đắng Cay nhìn ngắm mà mang tâm sầu
Chắt lòng viết những Ý - Câu
Những Thi - Tứ vụng đan cài thành Thơ
Cho người đọc .. ngắm hững hờ ...
Còn Ta chung cuộc Lệ hoen , Tim mòn ...
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BẢN TÌNH CA LÃNG MẠN

Bài ca ấy lún sâu vào trũng tối
Nơi có những linh hồn quặn thắt đau
Từng âm điệu như muôn lời trăn trối
Xé màn đêm từng đợt nhớ dâng trào

Rung phím nhạc quyến luyến cả ngàn sao
Chopin ơi ...! Nocturnes ... đầy lãng mạn
Cung đàn đêm nhịp tình xưa lai vãng
Những đam mê chất ngất mảnh tim sầu

Note trầm buồn rưng rức gọi trời ngâu
Cầu biệt ly sao vẫn hoài chia cách
Bao tiết điệu mơn man vào huyết mạch
Cứ luân lưu rù quến điệu mê hồn

Ta lặng lẽ nằm giữa mộ đàn chôn
Khúc nhạc hòa suy tôn thần luyến ái
Bản tình ca du dương hoài ru mãi
Ôm đắm say ... ngoan ngoãn giấc mơ nồng !


Ái Linh
10 Jan 2007



--------------------------

Chào Cát , Cát vẫn khõe ? Ái Linh cảm ơn Cát vẫn thường ghé vui thơ với AL nhen , những bài thơ của Cát viết ...càng lúc càng buồn hơn ... Chúc Cát luôn vui khõe và thơ lúc nào cũng tuyệt vời
Mến

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
gió thu
Member Avatar
Youth Mem
MUỘN TÌNH..

Phố đêm đơn lẽ một mình
Trăng soi chiếu tỏ chỉ hình bóng tôi
Dế kêu gọi bạn à ơi...
Tôi thì khẻ gọi :bạn đời mình đâu..??


***
Gió thu mạo muội ghé thăm và đọc thơ của Ái Linh, thơ của bạn rất hay , GT là thành viên mới của E$T.....mong được làm quen với AL, chúc AL thơ mãi mãi nhiều va hay, chúc AL va gd luôn vui vẻ..
**** GT***
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
gió thu
Jan 11 2007, 01:25 PM
MUỘN TÌNH..

Phố đêm đơn lẽ một mình
Trăng soi chiếu tỏ chỉ hình bóng tôi
Dế kêu gọi bạn à ơi...
Tôi thì khẻ gọi :bạn đời mình đâu..??




XUÔI

Vầng dương đã lặn từ lâu
Riêng tôi thơ thẩn bên lầu gió thu
Ầu ơ chiếc lá vàng ru
Xuôi theo cơn lốc bụi mù thế gian !


AL 11012007




---------------------

Chào Gió Thu , cảm ơn Gió Thu đã ghé thăm và đọc thơ của AL , rất hân hạnh được làm quen với Gió Thu , Ái Linh rất vui được quen với những người bạn trong Diễn Đàn Em và Thơ ... đã cùng song hành với mình qua những vần thơ văn đầy ưu ái mến trọng lẫn nhau ... , mong được thưởng thức thật nhiều những bài thơ hay của Gió Thu nghen ...
Mến ..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NHỊP ĐỜI HƯƠNG PHẤN

Thắp ngọn nến để soi mình thêm nữa
Giặt bài thơ héo úa đã lâu rồi
Những cánh hồng góp nhặt giữa lòng tôi
Theo ánh sáng của đời trôi rất nhẹ

Tìm mảnh vở cuộc tình chưa kịp hé
Mang trở về đắp lại quả tim yêu
Ngày lại qua , khi bóng đổ xế chiều
Hồn ngơ ngẩn khúc muộn màng mộng ảo

Đã bao lần thả chân vào bước dạo
Sợ gió sang lay động cánh hoa tình
Sợ gieo buồn trăn trở giấc hư thinh
Và sợ cả ánh bình minh lố dạng

Nên cứ mãi ấp ôm mùi phiêu lãng
Ngắm trời mây trôi dạt tận phương trời
Ủ thân mềm trong những hạt sương rơi
Nuôi ánh mắt với muôn vì sao lạc

Ngân cung sầu điệu đàn đưa khúc hát
Giọt tương tư rung phím bật thanh buồn
Buông tơ trầm gieo lại đóa quynh hương
Đêm thức trắng dưới trăng vàng nhỏ lệ

Viết bài thơ bằng sắc màu nhân thế
Cùng tiếng vang u uất nỗi thương sầu
Hương ái tình đang lạc lỏng nơi đâu
Gom trở lại ghép nên dòng thơ thẩn

Một bài thơ là nhịp đời hương phấn
Theo gót giày in dấu mỗi đường qua
Lật từng trang tìm lại bóng người xa
Từng câu chữ chứa chan buồn chi lạ !


Ái Linh
15 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

VẪN CHỜ
( Cảm tác )

Loạn bút bên trời vọng mấy câu
Mơ màng ánh nguyệt dưới hiên lầu
Buông rơi chữ nhớ hồn đeo nặng
Ném bỏ vần thơ dạ thấm sâu
Chén ái hương nồng ươm gối lạnh
Chung ân vị ngọt đượm men sầu
Canh tàn nến tắt , ừ ... thôi mặc
Thức trọn chờ ai ở tận đâu !


Ái Linh
15 Jan 2007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Ừ thì , cứ mặc ...

Ừ thôi nước cũng xuôi giòng
Thuyền đà cặp bến , sóng lòng lặng yên
Ừ thì ngọn gió chiều êm
Thổi qua thật nhẹ ru mềm môi ngoan

Ừ thì tim hết rộn ràng
Suối tình như đã đổ tràn ra khơi
Ừ thôi hồn hết chơi vơi
Gối chăn hương chiếu lả lơi muộn màng

Ừ thì cứ mặc tiếng đàn
Gió sang khảy khúc lang thang cuối mùa
Mặc cho trời đổ cơn mưa
Hạt ngâu lất phất say sưa gọi hồn

Cũng mong lay cả càn khôn
Vén mây vạch đất để chôn đêm ngày
Tơ rơi quấn chặt gót hài
Sao vô tình quá ... vẫn dài canh thâu ...


Ái Linh
16 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

GIẶT THƠ

Gom thơ
Đem giặt bên sông

Từng con chữ rớt
Theo giòng nước trôi

Trải thơ
Phơi dưới đỉnh trời

Nhờ trăng ươm sắc
Lả lơi hong vàng


AL
19012007
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THUYỀN SAY TRONG TRANH

Chuốc thật say dìu nhau vào cỏi mộng
Hồn lâng lâng dìu dặt thoáng hương đời
Buông ly ..vở... âm vang như vẳng lại
Ném vào ta tiếng xé lụa đêm say !

Kìa gối chăn đang khát khao chờ đợi
Ngọn hương tình soi mộng suốt đêm nay
Ánh sáng nhẹ giam đời trong u tối
Men rượu dâng giục giã kết tơ hài

Tia lấp lánh thuỷ tinh như gợi cảm
Lưới tình giăng mắt lệ giọt trong ngần
Thêm mục rữa linh hồn trong cỏi tạm
Ươm môi nồng thoả nguyện giấc mơ ngân

Đêm run rẩy khiến ta đầy uỷ mị
Rượu vuốt ve hoan lạc ngủ trên thân
Đành mất hẳn đường xưa hằn trong trí
Ở trời xa , ai đó cũng tan dần

Và như vẩn còn say trong men thấm
Hạt mưa rơi vật vã cánh vạc buồn
Ngàn tia ái toả ngời đôi môi thắm
Bảo giông nào gói trọn mảnh đời vương

Ta đắp xây cung sầu trên đỉnh ái
Có sông thương nhuộm tóc bạc bên ghành
Con nước ngược cố tay chèo đi mãi
Chiếc thuyền tình vẫn e lệ trong tranh


Ái Linh
20 Jan 2007

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create a free forum in seconds.
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.