Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
T́nh muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,015 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THÊU LẠI BÀI THƠ

Nao ḷng thương hại nàng thơ
Nên vây bút mực xóa mờ cái tôi
Khép mi thật nhẹ quên rồi
Nụ cười chợt nở trên môi âm thầm
Nhưng buồn lẩn quẩn trong tâm
Nung từng đợt chảy ngấm ngầm trong ta

Người ơi ! Sao để gót qua
Khiến ta quặn thắt lệ sa một ḿnh
Ḥa trong nỗi nhớ vạn ngh́n
Ḥa trong cay đắng giọt t́nh trăm năm
Đuổi người về cỏi xa xăm
Không c̣n ẩn hiện trong tầm chân mây

Bóng chiều có lặn về Tây
Cũng xin đem hết thương vay thiêu tàn
Giấc mơ rồi sẽ dần tan
Giọt mưa tí tách vẫn vang thật đều
Dấu nào chấm dứt xế chiều
Chỉ nào se lại để thêu thơ buồn !


Ái Linh
27 Nov 2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


XIN MỘT LẦN

Thoáng níu lại một chút mộng trong thơ
Dù nổi buồn cứ trở về trêu ghẹo
Dù thương đau để lại nhiều vết sẹo
Vẫn cam ḷng bước lại nẽo đường xưa

Đă một lần đem rửa sạch trong mưa
Màu héo úa của t́nh Thu đôi lứa
Cố dặn ḷng vất đi đừng lần lựa
Một giấc mơ ta đă ngủ trong chiều

Nhưng ái t́nh cứ bắn giữa tim yêu
Lại đau nhói , thả hồn theo âm điệu
Khúc nhạc xưa với si cuồng khó hiểu
Cứ quay quần gơ nhịp lúc hoàng hôn

Mặc cho đời tranh đoạt tiếng là khôn
Ta cứ thích ḿnh là người si dại
Được lặng hồn trong bóng đêm măi măi
Bên cạnh ai nối lại khúc phiêu bồng

Xin một lần vẽ lại bước chân rong
Và ánh mắt u t́nh trong đêm vắng
Khoát áo đêm thân ngồi trong tinh lặng
Ghé về thăm thung lũng khói sương buồn ...


Ái Linh
28 Nov 2006



****-


MỘNG NGÀ

Vào thơ t́m lại mối t́nh xa
Đă vở Khi vừa tiển hạ qua
Một chút vẫn vơ vài ba chữ
Mơ màng chuyện gió ghẹo đùa hoa

Lim dim trong mộng , ngờ như thực
Một đoá trà mi cứ thẹn thùng
Lo sợ duyên hờ rơi đáy vực
Chỉ c̣n trơ trọi đón cành rung

Chuyện ấy xưa kia chỉ nữa vời
Nên rằng vất bỏ chiếc dù tơi
Cũng bằng như đổi màu trên áo
Hay đổ rượu loang chuốc đất trời

Vậy thế .... chôn vào ở trong tim
Nghe ḷng nhung nhớ gió thu đêm
Tay xoa trên má t́m hương cũ
Ṿ nát gối chăn mộng vẫn ch́m

Ánh trăng đă chiếu vào khung cửa
Chụp xuống pḥng loan toả sắc ngà
Buông duỗi toàn thân hồn ră rượi
Gối đầu mơ nghỉ … chuyện ngày qua !


Ái Linh
28112006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Nov 29 2006, 04:30 AM
XIN MỘT LẦN

Thoáng níu lại một chút mộng trong thơ
Dù nổi buồn cứ trở về trêu ghẹo
Dù thương đau để lại nhiều vết sẹo
Vẫn cam ḷng bước lại nẽo đường xưa

Đă một lần đem rửa sạch trong mưa
Màu héo úa của t́nh Thu đôi lứa
Cố dặn ḷng vất đi đừng lần lựa
Một giấc mơ ta đă ngủ trong chiều

Nhưng ái t́nh cứ bắn giữa tim yêu
Lại đau nhói , thả hồn theo âm điệu
Khúc nhạc xưa với si cuồng khó hiểu
Cứ quay quần gơ nhịp lúc hoàng hôn

Mặc cho đời tranh đoạt tiếng là khôn
Ta cứ thích ḿnh là người si dại
Được lặng hồn trong bóng đêm măi măi
Bên cạnh ai nối lại khúc phiêu  bồng

Xin một lần vẽ lại bước chân rong
Và ánh mắt u t́nh trong đêm vắng
Khoát áo đêm thân ngồi trong tinh lặng
Ghé về thăm thung lũng khói sương buồn  ...


Ái Linh
28 Nov 2006



****-


MỘNG NGÀ

Vào thơ t́m lại mối t́nh xa
Đă vở Khi vừa tiển hạ qua
Một chút vẫn vơ vài ba chữ
Mơ màng chuyện gió ghẹo đùa hoa

Lim dim trong mộng , ngờ như thực
Một đoá trà mi cứ thẹn thùng
Lo sợ duyên hờ rơi đáy vực
Chỉ c̣n trơ trọi đón cành rung

Chuyện ấy xưa kia chỉ nữa vời
Nên rằng vất bỏ chiếc dù tơi
Cũng bằng như đổi màu trên áo
Hay đổ rượu loang chuốc đất trời

Vậy thế .... chôn vào ở trong tim
Nghe ḷng nhung nhớ gió thu đêm
Tay xoa trên má t́m hương cũ
Ṿ nát gối chăn mộng vẫn ch́m

Ánh trăng đă chiếu vào khung cửa
Chụp xuống pḥng loan toả sắc ngà
Buông duỗi toàn thân hồn ră rượi
Gối đầu mơ nghỉ … chuyện ngày qua !


Ái Linh
28112006


DẠI MỘT LẦN


Ngốc nghếch thật ... giữa bao điều hư ảo
Cứ đuổi theo một chút vẩn vơ đời ,
Vẫn biết rằng chỉ giấc mộng mà thôi
Sao khao khát cho ḷng ḿnh bỏng cháy...!

Đă dặn ḿnh ... đời không nhiều chân thật
Th́ t́m quên trong muôn vạn trái sầu
Tô son hồng cho đẹp lại môi đau ,
Dần dà măi cũng quen mà vui sống ...

Buồn cười thật ... cứ quên hoài câu nguyện
Để lại vẩn vơ da diết mỗi đêm về ,
Ḥai vọng người qua câu chữ đê mê
Rồi xoay nhăo trái tim buồn hóa đá ...

Thôi có lẽ ... dại thêm lần sau nữa ,
Để được thêm lần cuối sống ngông cuồng
Để không dối ḿnh trong mỗi giấc đêm
Không tiếc nuối khi biệt mù Thu xám ... !


CB_VT

_________________________
AL àh .. Hai bài thơ viết thật hay ... Mang mang nỗi Buồn , Nhớ và Hoài vọng ...
Một chút vẩn vơ với AL nhé ... Mong AL vui nè ... {tangbongne}
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

ĐONG ĐƯA MỘT NỖI BUỒN

Xin một chút nắng ươm hồng trên phố
Vạn sắc màu đem rải khắp vườn hoa
Một chút thôi gió t́nh tự reo ca
Đùa trên lá như mới vừa chớm hạ

Tay ve vuốt mảnh lụa vừa buông thả
Năm ngón suông va chạm chút nhung mềm
Trên đôi má chợt bừng lên rất lạ
Nghe như thèm phơn phớt nụ hôn êm

Xoa nhè nhẹ trên đôi môi khô tái
Lại quên rồi son hồng nhẹ sáng nay
Đoàn kỹ niệm lăng xăng về réo măi
Ngơ ngẩn hồn , buồn theo dịp bủa vây

Đôi mắt hướng cuối chân trời xa tít
Cố t́m ǵ trong khoảng vắng mênh mông
Như rớt xuống giữa hố sâu tịch mịch
Nghe chơi vơi đau xót tận trong ḷng

Ôi ... thèm lắm , một ánh nh́n tha thiết
Một nụ cười xoa dịu lúc rên đau
Xen lời nói phát từ tâm rất thật
Và bàn tay lau lệ lúc dâng trào !


Ái Linh
03 Dec 2006


*** Bỗng dưng đôi mắt cay
*** Từng giọt đang chảy trên đôi má
*** Đong đưa một nỗi buồn ...



-------------------


Thx PLT đă chia sẽ cùng với AL bài thơ rất hay .. Thân mến
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

KHÔNG TRĂNG

Phải chăng trăng ghé bên người ?
Buông ḿnh vắt vẻo bên trời cô đơn
Hay là trăng măi dổi hờn
Treo trên cành liểu gió mơn man đùa
Hoặc trăng tắm gội trong mùa
Ngâm ḿnh dưới nước thẹn thùa suối trong ...

Bên đây trăng bỏ đi rong
Nên buồn nhuộm cả một gịng sông Seine !


Ái Linh
05 Dec 2006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

THU TRỞ GÓT

Bước lại đường xưa thấy lạc loài
Nên buồn thấm lạnh cả bờ vai
Sầu tuông mắt ướt hàng mi đọng
Dạ buốt ḷng vương nỗi nhớ cài
Phảng phất nàng thu mơ áo mới
Mơn man chiếc lá đợi ngày mai
Thương sao mộng vở mùa rơi xuống
Để lại hàng cây ngă bóng dài

Để lại hàng cây ngă bóng dài
Long lanh đọng nhánh giọt sương mai
Buồn gieo khúc nhạc đưa hồn lạc
Nhớ gợi vần thơ thả ư cài
Chữ viết oằn nghiêng trên mặt giấy
Tơ sầu trĩu nặng ở bờ vai
Mùa Thu chuẩn bị hành trang sẳn
Trở gót chia tay với vạn loài


Ái Linh
05122006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
wowoowow bước vô nhà AL là ko muốn ra luôn, nha` xinh thơ hay, lư tưởng lắm, ngo^ng ca?m xúc nên làm dại ba`i thơ tặng chu? nhà ha


ca'm ơn những nỗi đoạn trường
đả cho Linh những nghê thường hôm nay
cám ơn đời chút nắng phai
đả cho Linh nhận nổi say bên sầu
cám ơn nầy giọt mưa ngâu
đả cho Linh gối đầu cơn mơ về
cám ơn một chút năo nề
giang tay vứt bỏ nặng nề từ tâm
ừa th́ ngày tháng xa xăm
nổi đau hăy gói hương trầm cho thơ
cám ơn đời đả ngu ngơ
cám ơn trần thế bơ vơ c̣n nhiều
em đi nhặt la.i buỗi chiều
co' nghe nơi đó rộn nhiều hoan ca
th́ thôi như thế cũng là
cung trăng th́ vẫn ngọc ngà cung trăng.

ngông_usa
dec. 5th,2006
chúc Al luon luon vui ve? ha
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

ĐÔNG VỀ

Gió lạnh đầu Đông lại kéo về
Gieo sầu phố thị vẽ u mê
Hàng cây sẽ trổ đầy hoa tuyết
Điễm trắng thời gian vẹn ước thề


Ái Linh
06122006



---------------------


Xin chân thành cảm ơn bro Ngông đă ghé thưởng thức thơ của Ái Linh , và cùng đồng chia sẽ cảm xúc qua những tâm t́nh mà AL đă gởi gấm trong thơ của ḿnh ...
Thanks bro ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Nov 26 2006, 07:37 AM
NGUYỆT ĐƠN

Đêm nh́n ánh nguyệt ở trời xa
Bối cảnh chao dao dưới ánh ngà
Lấp loáng sương mờ ôm dáng ngọc
Lung linh nước bạc dỗ nàng nga    
Hoa khoe sắc đượm trong vườn quế
Nhuỵ đắm hương ươm giữa chén trà
Gió lại mời mây theo bước dạo
Trăng ch́m ẩn dạng sợ t́nh qua       

Trăng ch́m ẩn dạng sợ t́nh qua
Thấp thoáng vườn khuya một đoá trà
Có phải hoa kia là bóng nguyệt ?
Hay chăng sắc ấy chính h́nh nga  ?
Đêm cài ái lạc vào trong mộng
Cảnh tụ sầu thương thả dưới ngà
Cảm ả nhan hồng thân phận bạc
Bơ vơ một mănh tận ngàn xa !


Ái Linh
26112006



TÂM SỰ VỚI CHỊ HẰNG

Vọng tưởng hằng đêm một bóng xa
Lang thang nhẹ bước dưới trăng ngà,
Gom bao tâm sự không người tỏ
Trải nỗi nhớ thưởng với nguyệt nga,
Hạnh-phúc chị ơi! Như sắc úa
Niềm vui trời hỡi! Tựa hương trà
Trần gian đau khổ đời nhân thế,
Nồng thắm, đau thương cũng sẽ qua

Nồng thắm đau thương cũng sẽ qua
Riêng ta vẫn thế...với chung trà.
Trùng phùng dạo đó, thôi em nhé!
Cách biệt từ đây, hỡi tố nga!
Bỏ hết chuyện đời sau cánh cửa
C̣n đây là mộng dưới trăng ngà.
Nhân t́nh thế thái không bàn tới.
Hăy để bên lề gió thổi xa




***
Ghé thăm căn nhà của AL thấy bài Nguyệt Đơn, Thuyền mạo muội hoạ lại cho vui, hy vọng là không đến nỗi dở. Chúc AL một ngày vui
Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Dec 5 2006, 08:02 PM
THU TRỞ GÓT

Bước lại đường xưa thấy lạc loài
Nên buồn thấm lạnh cả bờ vai
Sầu tuông mắt ướt hàng mi đọng
Dạ buốt  ḷng vương nỗi nhớ cài
Phảng phất nàng thu mơ áo mới
Mơn man chiếc lá đợi ngày mai
Thương sao mộng vở mùa rơi xuống
Để lại hàng cây ngă bóng dài

Để lại hàng cây ngă bóng dài
Long lanh đọng nhánh giọt sương mai
Buồn gieo khúc nhạc đưa hồn lạc
Nhớ gợi vần thơ thả ư cài
Chữ viết oằn nghiêng trên mặt giấy
Tơ sầu trĩu nặng ở bờ vai
Mùa Thu chuẩn bị hành trang sẳn
Trở gót chia tay với vạn loài


Ái Linh
05122006

XUÂN QUAY LẠI


Quay về chốn cũ thấy muôn loài,
Hoa cỏ xanh tươi ấm cả vai,
Lóng lánh hạt sương như ngọc dát
Mong manh sợi nắng tựa tơ cài
Hiên nhà vừa nở vài bông cúc
Trước ngơ mới trổ mấy nụ mai
Khẽ bước nghe ḷng dâng cảm xúc
Khoan thai hồn thả giấc mơ dài

Khoan thai hồn thả giấc mơ dài,
Nhắm mắt h́nh dung tới một mai,
Lối nhỏ hoa thơm đời mở rộng
Gian nhà mái ấm cửa then cài
Lao đao mệt mỏi không c̣n nữa
Hạnh-phúc êm đềm chợt nhẹ vai
Xuân sẽ tới đây cùng vạn vật,
Đưa niềm vui mới tới ngàn loài




**** Thuyền mạo muội hoạ lại bài thơ này nhé, vài từ dùng hơi gượng ép tí, mong AL không chê. Chúc AL môt ngày vui


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Ái Linh xin chân thành cảm ơn Thuyền đă họa hai bài thơ thật hay TÂM SỰ VỚI CHỊ HẰNG & XUÂN QUAY LẠI ...., lời thơ ư nhị sâu sắc , Ái Linh thích lắm , cũng mong cùng Thuyền họa thơ qua lại cho vui nhen ... , chúc Thuyền một cuối tuần thật vui vẽ ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BÀI THƠ TRONG GƯƠNG
( họa bài Em và Chiếc Bóng của Ngông )

Em bắt gặp bài thơ ở trong gương
Mà anh đă viết vào ... khi nhung nhớ
Từng nét chữ ngả nghiêng vần chuyên chở
Thấp thóang mờ bao phủ bởi hơi sương

Một hoang tàn đổ vở phía sau gương
Cảnh trời rung xác xơ từng chiếc lá
Màu nối gót theo thời gian nghiêng ngả
Đổ sắc buồn lên tận đỉnh sầu thương

Đập vỡ tan từng mảnh nát hồn gương
Bài thơ ấy vẩy vùng trong giọt lệ .....


Ái Linh
08122006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CHUNG MỘNG

Biển vắng , trên cao toả ánh vàng
Chân trời lạc lỏng cụm mây hoang
T́nh xưa khỏa lấp vào cô tịch
Nghĩa cũ vùi chôn giữa muộn màng
Nến sáng soi ḷng khi cách biệt
Sương đêm thấm dạ lúc lià tan
Trăng lay dưới nước mời chung mộng
Gối tựa kề nhau hứng gió ngàn


Ái Linh
09122006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Dec 13 2006, 05:42 AM
CHUNG MỘNG

Biển vắng , trên cao toả ánh vàng
Chân trời lạc lỏng cụm mây hoang
T́nh xưa khỏa lấp vào cô tịch
Nghĩa cũ vùi chôn giữa muộn màng
Nến sáng soi ḷng khi cách biệt
Sương đêm thấm dạ lúc lià tan
Trăng lay dưới nước mời chung mộng
Gối tựa kề nhau hứng gió ngàn


Ái Linh
09122006

******LẺ BÓNG*********



Trời chiều, ngả bóng ánh hanh vàng
Ửng sắc hoàng hôn cơi quạnh hoang,
Nỗi nhớ đành quên trong lắng đọng
Niềm vui có đấy cũng không màng
Bao năm cách biệt mong t́m gặp,
Một phút tương phùng đă phải tan
Giấc mộng chung đôi đành khép kín,
Ḿnh ta lặng ngắm ánh trăng ngàn



****
Mạn phép hoạ lại bài thơ này nhé. Chúc AL một ngày vui

Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

ƯỚC NGUYỆN NGÀY SAU

Chiều xuân xứ lạ gợi thêm buồn
Chẳng biết v́ sao lệ cứ tuôn
Gọi gió đem mây cài giữa mộng
Kêu mưa đón nắng lộng trong khuôn
Thương về cố quận cùng thân tộc
Nhớ đến quê hương với cội nguồn
Ước nguyện ngày sau về viếng lại
Con đường kỹ niệm ... ánh tà buông


Ái Linh
15122006


----------------------

Cảm ơn Thuyền đă ghé vào họa thơ với Ái Linh ..
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

KHÚC NGUYỆT MƠ

Nguyệt thả tơ vàng trên bải vắng
Khung trời đă bước vào yên lặng
Đêm sầu hứng măi giọt buồn rơi
Biển nhớ ru hoài chân thạch chắn
Nến tắt soi t́nh vẫn luyến sao
Sương loang thấm áo nào hay đặng
Hồn mang ánh sáng tặng cho nhau
Giấc mộng chung kề xin chớ ngắn ....


Ái Linh
15122006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HOA TRONG GƯƠNG

Ḷng muốn t́m trở lại một b́nh yên
Nhưng bước chân cứ dấn sâu vào vũng tối
Nơi trũng buồn có hàng cây tự hối
Đứng gục đầu cố dấu những niềm đau
Mang góc gai lởm chởm vết xướt cào
Những dấu tích của nàng thu để lại
Trông xơ xác lạc loài như vướng phải
Khúc tương tư giọng gió hát đêm nào

Trời thật buồn thiếu hẳn những v́ sao
Đêm thương nhớ ánh trăng vàng thưở nọ
Giữa thăm thẳm quyện ḥa cùng soi tỏ
Ru đất trời chung điệu phút tương giao
Hồn biễn đau nên cứ măi thét gào
Xua từng đợt sóng ào lên cát trắng
Vài tượng đá phủ rêu ngồi tĩnh lặng
Đợi bốn mùa chuyển bạc tóc thời gian

Nh́n cánh hoa khoe sắc đượm hương tràn
Giữa gương soi lộng tàng đang phe phẩy
Chợt đâu đây một bàn tay ai vẫy
Mong vuốt từng lọn tóc gió thổi bay
Bước vào gương tập làm đóa hoa say
Ḷng tự nhủ , một lần thôi ... xin thử !
Hoa trong gương bật cười .. rồi tự thú
Hảo huyền thôi , sắc đă nhạt lâu rồi !

Hảo huyền ư ? Nhụy đă rữa lâu rồi ?
Sao ta vẫn c̣n hoài trong giấc mộng !


Ái Linh
16 Dec 2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Ừ CŨNG LẠ .....

Ừ cũng lạ , gặp người dưng đứng đó
Lại thẩn thờ thả mộng ngó bâng quơ
Đem tất cả nỗi ḷng cùng ta ... tỏ...
Trên đường đi mất hẳn dấu chân chờ

Ừ cũng lạ , tự dưng ḿnh ngớ ngẩn
Ngắm mây trôi nhẩm tính đă bao ngày
Sáng đến chiều cứ vào ra lẩn thẩn
Giận gió về giao động cánh hoa lay

Ừ cũng lạ , một hôm mài mực tím
Bên bếp hồng tí tách lửa mùa đông
Đem bút sưởi gieo vần thơ ngọt lịm
Hương đắm say thơm ngát cả hoa ḷng

Ừ cũng lạ , chim hót vang một sớm
Gọi nắng vàng để bước ở ngoài sân
Nỗi hân hoan , một niềm tin đă chớm
Khoảng cách xa ... có phải nhích thêm gần ?

Ừ cũng lạ , mặc ... xuôi theo cơn lốc
Nhặt táo yêu lấp lánh tựa môi hồng
Cắn một miếng , khuyết dần đi một góc
Chợt !... trái t́nh tan loăng giữa hư không

Ừ cũng lạ , thương bài thơ dang dỡ
Chưa dứt câu , mực đă cạn khô rồi
Gát bút lại ép vào trong trang vỡ
Hẹn mai này mở lại dưới đèn coi ...!


Ái Linh
18 Dec 2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Bài thơ thật hay ... AL !
Chỉ tiếc hôm nay Cát trống rỗng ... không có tâm trạng để họa lại hay nối theo ḍng tư tưởng của bài thơ....
Thương chúc AL luôn vui - khỏe .. và tuôn chảy hoài những áng Thơ hay nhé ... Smile ...
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là ǵ ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô t́nh lắm... Giẫm đạp thân ta có xót ǵ..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem

V

N




Ừ cũng lạ !!... Góc đời ta đứng đó
Vẫn hồn nhiên như chẳng nhớ một người
Không em ạ dẫu tan thành cát bụi
Tận chân trời vẫn chỉ nhớ em thôi ..... !!!



*** Bài thơ Ừ CŨNG LẠ của AL hay quá .. Phu xe mạo muội mấy vần nhé. _ Thân .
Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế ǵ mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ T́nh · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.