Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,016 Views)
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P

TRĂNG VỀ MÌNH EM

Bỗng dưng mài bút vẽ tranh
Để rơi hương phấn một vành trăng khuya
Bốn bề trắng loá mây kia
Sao em bẻ ngọn trăng về mình em
Tội cho bóng trúc che thềm
Trăng đêm về ngự tay em mất rồi
Aó tình nhân cởi ra coi
Em đem trăng dấu vào nơi da tình
Gốc đa chú cuội lặng thinh
Mặc em vò nát mảnh tình Hằng Nga
Lụa non em vẽ nét già
Điểm duyên cho ánh trăng tà là anh ?? {vui}
Ừ thì nét vẽ trong tranh
Phải đâu cơn mộng sao đành bôi tan !
Một mầu trắng toát ngỡ ngàng
Chấm son em điểm khẽ khàng ... TRĂNG EM !.

{leluoi}

MUCDONG 1/1/2006.
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

KHUNG TRĂNG

Nửa khuya thức giấc giật mình
Kìa nàng nguyệt lõa gợi tình ngoài song
Ô hay ... đôi má ửng hồng
Chắc là đã cạn chun nồng cùng ai
Ánh vàng rơi giữa sương mai
Tràn qua khung cửa đậu vai em rồi
Hơi men còn đọng trên môi
Nguyệt Em hợp khúc giao bôi khung vàng
Trong tranh anh vẽ dở dang
Em mang cả mảnh trăng sang kiếm người
Đêm trần trụi , cả mười mươi
Trăng e thẹn giấu nụ cười trong tranh
Ơi anh dạo cọ cho nhanh
Kẻo đêm kéo gió kết thành làn mây
Em ngồi trong ánh trăng đầy
Cọ anh ve vuốt khung cài TRĂNG EM

Ái Linh
01Novembre2006

{vui}

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
TRĂNG NGỌC


Đong đưa quá vầng Trăng em mật ngọt
Lõa thể một mình ... Em đứng soi nghiêng
Bờ suối vắng , lặng lờ cơn Gió thoảng ,
Phiến Lá rơi ... em òa vỡ Trăng ngời ...

Em trốn gì xuống cõi Thế rong chơi ?
Chân bước lạc rơi mình trong đáy nước
Thoát xiêm y ... Em về trong trần tục
Để cho anh ngơ ngẩn trắng đêm màu ...

Mình dìu nhau tới bờ mộng thương đau
Môi khép chặt trong nụ buồn hấp hối
Xác thân quấn giao hòa trong tình tội ,
Ngủ đi em ... ngoan nhé ... khép mi sầu ...

Biết ảo tình ... lạc nẻo chẳng về đâu
Chỉ giây phút cho ngàn lần tiếc nuối
Khao khát đó ... để cả đời diệu vợi
Vẫn nợ nần hoài ... cài chặt dáng TRĂNg EM ... !!!


CB_VT
_________________________________

wow.. Hai bài thơ Trăng của AL và MD hay qua' ... Nhìn Trăng thiên hạ... Cát cũng vội chạy đi kiếm Trăng riêng mình ... hi hi ...
Thi Trăng như thủa lên 10 thi đèn Trung Thu ai đẹp ... nhé sis AL va Huynh MD ... {vui} {vui} {leluoi}
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


Trùii , Cát ơi ! Xem ra bức tranh Trăng của Cát là ... nhất rồi , ... hì ... huynh MD dám thi vẽ trăng với Cát không ? Chứ AL đọc đến câu " Thoát xiêm y ... em vê` trong trần tục ... " là muốn bỏ dép chạy rùiii ... ,

TRĂNG .....

À ra ... trăng đậu vào tay
Của chàng họa sĩ đang say cọ mài

Bút hoa điễm giọt tình lay
Vẽ trăng lồ lộ dáng đầy phơi hoa

Nhẹ tay ... đêm cởi lụa là
Ngắm nàng nguyệt thẹn mượt mà mắt em


Ái Linh




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

TRĂNG TÔI .

Gã nằm cắn bút nhìn trăng
Thấy ai lấp ló xem Hằng khoả thân
Gã cười khùng khục trong chăn
Ngoài sân thằng phỗng cũng lăn ra cười
Chị Hằng .... già khú lâu rồi {vui}
Tối om cung cấm ... lả lơi hồi nào ?
Có nhầm với Nguyệt hôm nao
Mấy hôm mưa bão nàng gào khản hơi
Mãnh trăng gã xé tả tơi
Lòi ra chú Cuội già hơi lắm mồm
Trăng người gã thấy non non ...
Còn trăng của gã đã mòn tỷ năm
Bật cười thi sĩ chơi khăm
Nên trăng của gã chẳng cần treo đêm .
Tối om cũng kệ bậc thềm
Hom hem cũng kệ ... tiếng rền rĩ khuya . {vui}


*** Gã Hư Đồ 03/11/2006
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngoi sao tim
Member Avatar
Giải II Hội Thi EVT 2007
Ái Linh
Nov 1 2006, 11:18 PM
TRĂNG EM

Đêm loã thể trăng mời em vào mộng
Ngự khuôn hình ngả ngớn giữa tay anh
Ta dẫn nhau lên tận cỏi trong lành
Giành cung nguyệt chuốc tình trong men ái

Đuổi chị Hằng xuống trần gian mãi mãi
Lấy ánh trăng tô lại dáng em ngời
Vẽ môi cười rạng rỡ ánh tinh khôi
Đơm ánh mắt long lanh màu sáng ngọc

Đem cung quế thả huyền lên mái tóc
Bay bềnh bồng gió lộng giữa vườn yêu
Tiếng nhạc đưa nâng gót ngọc cung triều
Đàn mỹ nữ dập dìu hương ngào ngạt

Múc trăng vàng ngâm mình trong suối mát
Tạo cơ duyên tắm lại ánh trăng đầy
Xây kim bồn tròn vạnh gió không lay
Anh thả cọ mời em vào ngã mộng

Màu đen thẩm trời khuya buồn chuyển động
Muốn tìm Hằng ngự lại giữa trời cao
Cọ vuốt ve chia lại mảnh trăng sầu
Trong phản chiếu trăng treo cành liểu rủ

Em trong trăng vẫn tròn ngoan giấc ngũ
Mái tóc dài xuôi chảy lượn bờ nhô
Trăng trong tranh lặn hụp nước ao hồ
Đêm loã thể lột trần cung nguyệt đắm

Ái Linh
01Novembre2006


* AL không viết được thư pháp như anh , nhưng cũng đem màu ra vẽ ...trăng ..

Vòng tròn rồi lại vòng tròn
Vẽ rồi lại xóa chỉ còn trăng em

Tranh đẹp hay xấu cũng tùy người thưởng thức nha ... ai chê ... {khoc} ...

Giấc Mơ Trăng

Tròn ánh nguyệt vờn mây qua kẻ lá..
Mở then cài cung ái lượn lờ trăng...
Bày ra đi... yến tiệc giữa cung hằng..
Bên ngự tửu thiếp và chàng say đắm.

Chìm đáy mắt trăng trong sâu thăm thẳm...
Uống cho say ánh mắt ngọc trăng vờn..
Chàng vẽ thêm tấm thãm màu cỏ non..
Ta ngồi nhé tựa lưng đêm cung nguyệt.

Em yếm lụa lưng trăng vàng tóc thẹn...
Xõa mơ màng một suối tóc đam mê...
Chàng với tay chao động múc trăng về...
Cho em ướp mái tóc vào trăng mộng.

Trăng là mộng..và môi em có mộng?
Khép mi đầy khuôn ái..có là trăng?
Chàng say đi...chẳng khỏang cách nào ngăn...
Vòng tay lại uống cho say chén nguyệt.


Ái Linh ơi... Thơ trăng của AL hay quá, cho Tím hưởng ứng với nha.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
ngodong
Nov 3 2006, 07:15 AM

  TRĂNG TÔI .

Gã nằm cắn bút nhìn trăng
Thấy ai lấp ló xem Hằng khoả thân
Gã cười khùng khục trong chăn
Ngoài sân thằng phỗng cũng lăn ra cười
Chị Hằng .... già khú lâu rồi  {vui}
Tối om cung cấm ... lả lơi hồi nào ?
Có nhầm với Nguyệt hôm nao
Mấy hôm mưa bão nàng gào khản hơi
Mãnh trăng gã xé tả tơi
Lòi ra chú Cuội già hơi lắm mồm
Trăng người gã thấy non non ...
Còn trăng của gã đã mòn tỷ năm
Bật cười thi sĩ chơi khăm
Nên trăng của gã chẳng cần treo đêm .
Tối om cũng kệ bậc thềm
Hom hem cũng kệ ... tiếng rền rĩ  khuya .  {vui}


*** Gã Hư Đồ 03/11/2006


TRĂNG GÌA


Anh nè, hư quá là hư
Bỏ em trơ trọi ra ngoài ngắm Trăng
Hằng kia có đã vạn năm
Bao nhiêu ánh mắt say đằm ngó nghiêng
Làm sao anh gọi Trăng hiền ,
Khi mà nàng ấy chung cho bao người ...???

Anh à, Trăng sáng giữa trời
Long lanh mắt ngọc xanh ngời hằng đêm
Nhưng mà anh thử nghĩ xem
Dung nhan kiều hạnh nàng đà bao năm?
Mỏi mòn với những thăng trầm
Con tim nàng khuyết còn cong nửa vành ...

Còn em , Tim đỏ. ... cho anh
Tròn xinh một trái chan đầy yêu thương
Bàn tay mười ngón nuột , thuôn
Dịu xoa muôn nỗi đời thường anh đau
Gần bên , chia vạn khổ sầu
Có đâu chỉ lặng trên đầu ... mà khoe ... !!!


CB_VT
__________________________________

Hi hi hi ... Thấy giận Gã Hư Đồ quá hà ....
AL ơi , đàn ông họ... tệ quá nhỉ ... híc híc híc ... vậy hỏng cần họ nữa ........
Sống mình ... ên ... cho ... phẻ ... {vui} {vui}
{leuleu}
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


VỊNH NGUYỆT

Ngắm nguyệt cạnh hồ tây
Nằm phơi một vóc đầy
Khoe mình hoa dưới nước
Lộ dáng ngọc trên cây
Gió đến gieo lời hợp
Đàn rung trổi khúc vầy
Nàng trăng cười cả thẹn
Ẩn nấp lại vào mây

Ái Linh
31102006


------------------------


Cảm ơn huynh Mục Đồng , Ngô Đồng , Phong Lan Trắng và Ngôi Sao Tím đã ghé họa trăng cùng Ái Linh , rất vui được các bạn cho thưởng thức những bức tranh qua những lời thơ đầy ý nhị thật sâu sắc , Ái Linh nghỉ chắc chị Hằng đọc xong cũng khúc khích cười không dám khóc đâu ... hihih nhất là hai bài TRĂNG TÔI & TRĂNG GIÀ .... , mong được đón tiếp các bạn ghé vào họa thơ thường xuyên ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem
{vui} {vui} {vui} kinh nhỉ {vui} {vui} {vui} mấy hôm nay Phu bị mất hết cọ quẹt ... bi chư`muốn vẽ Trăng cũng bó tay .... {vui} {leluoi} {hon} {gita1}
Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguoi phu xe
Member Avatar
Youth Mem

HỒ TÔI

Nguyệt rơi vào vũng hồ ta
Treo treo mấy ngọn trúc già chẳng xưa ...
Hồ tây hôm nọ ngập mưa
Nên Hằng đẫm ướt ... như vừa tắm hơi
Phu xe nhân lúc thảnh thơi
Thò tay vớt Nguyệt treo nơi hồ mình
Phong lưu nửa mảnh trăng tình
Hàn vi nửa mảnh cũng xinh đêm rằm
Hồ tôi sóng gợn lăn tăn
Hồ ta sóng lặng đằm đằm đêm thu
Hồ tây con nước nhẹ ru ...
Ba hồ gộp lại lệ thu vơi đầy
Trăng con non mảnh nên gầy
Phu xe goá bụa cũng gầy hơn trăng {leluoi}
Hồ tôi lặng buốt hơi nằm
Hồ tây diễm tuyệt cũng xăm xăm buồn ...
Chỉ còn ngọn trúc mé hiên
tòn ten riêng mảnh trăng hiền ... tức không {vui}

== Xin phép BQT . Phu vui chút {vui} ... có gì xoá bài sau 3 ngày héng .... {vui}





Posted Image

Sáng nào cũng đốt phông lông... thế mà ... hix hix... Ế gì mà ... ế thế ....
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
HỒ TÂY - ĐÊM TRĂNG


Hồ Tây sóng sánh nước đầy
Còn Ta sóng sánh rượu cay... ly tràn
Đêm Trăng thưởng Nguyệt thuyến nan
Chòng chành Ta với nàng Hằng ngó nhau ...

Sương Thu ướt đẫm mái đầu
Trăng vàng ngà ngọc tỏa màu sáng soi
Một Trăng lội đáy Hồ chơi
Một Trăng nặng nợ tắm mình ly ta ...

Rượu say ... con mắt la đà ...
Nhìn bờ Liễu rủ ngỡ đâu tóc người
Một bờ phủ rũ chơi vơi
Như làn suối mộng xõa dài vai thon ...

Con Trăng thủa ấy còn non
Ngây ngô với nửa vắt viền mi cong
Cũng đêm bờ nước sâu đằm
Ập òa vỡ tiếng Cá lên đớp mồi ...

Con Trăng thủa ấy có đôi
Hai vành môi mộng ghé vào trong nhau
Khít khao sát lại mái đầu
Để làn ngân Nguyệt cuốn ôm tay mình ...

Giờ thì Trăng đã Tròn Trăng
Nhưng hình với bóng tương sầu chia hai
Hình Trăng ... Hồ rộng đan cài
Bóng Trăng Ta dốc vào trong nỗi buồn ...

Tịch tà ... đàn nhịp ai buông
Rượu cay ... xé họng chảy cuồng tâm can
Gió đêm se lạnh ... canh tàn
Còn Ta với Nguyệt vương mang nghìn trùng ...

CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

CUNG LẠC NGUYỆT

Nguyệt rực rỡ giữa trời treo lơ lững
Ánh trăng rơi diễm ảo nét thương huyền
Thả nhẹ nhàng từng giọt … giot sương nguyên
Hòa cảnh sắc bằng những màu trụy ái

Tay hứng trọn ánh vàng đang xuôi chảy
Nghe toàn thân ngọn lửa bốc dâng trào
Có chút gì cô đọng cỏi lao xao
Hồn băng hoại một lần ... thêm lần nữa

Áo lụa vàng ai treo ngoài khung cửa
Gió theo đùa lất phất gọi mời trăng
Tiếng đêm ru dào dạt quyện đưa Hằng
Rơi xuống hạ nhận thêm tình tục giới

Ta ôm nguyệt hoà thân tràn khêu gợi
Nguyệt trong Ta hát khẽ khúc kinh cầu
Niệm ái tình trong giọt mật canh thâu
Đêm lác đác rụng rơi bầu ái lạc

Giữa lòng nguyệt nằm nghe buồn man mác
Nỗi trống không ran rát cả linh hồn
Môi vẫn còn thèm lại cánh môi hôn
Hơi ấm ngực của người trần phối thể

Theo tình trăng ta lao vào dục bễ
Tìm bóng người xa cách đỉnh thương đau
Cố vạch ra những kỷ niệm úa nhàu
Đem nén lại thành khung lồng trong nguyệt

Rủ hương đêm bảo cài trên vóc tuyết
Mùi trần gian lạc thú lắm lụy khờ
Mang huỷ hoại linh hồn trong chốn nợ
Trôi bềnh bồng cung lạc ngập trời mơ

Ta vào nguyệt tìm về nơi mộng cảnh
Nguyệt trong ta lầy lội giữa ao sình
Ta thương nguyệt trắng trong tình thi sĩ
Nên thả về nơi cỏi sáng từ linh

Ái Linh
06Nov2006


--------------------


Chào PLT và NPX ... bài thơ này xem như lời đáp tạ hai bạn đã cho AL ngắm nguyệt ở Hồ Tây __ Hồ Ta .....

Chúc vui nhiều và mãi thơ hay nhé

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HƯƠNG VẪN CÒN BAY

Đêm tràn giọt rượu sóng sánh say
Mấy chữ ngả nghiêng cũng ngật ngầy
Cảnh vắng bên ngoài đang lảo đảo
Hay lòng trót đã nhuộm vần cay

Cứ đổ ra đi những đớn đau
Đem hồn vẽ lại với muôn màu
Thêm bao ý vị từ ngôn lạ
Sẽ đượm thêm vào mộng cố giao

Rồi đây bước lại nẽo đường xưa
Vạch dưới đôi chân những dấu thừa
Tặng cả thời gian vài giọt lệ
Xua tình lặn hụp dưới trời mưa

Hương còn ở lại ... phải không hương ?
Mái tóc còn bay thả cuối đường
Cứ mãi thơm tho mùi gió lạc
Bềnh bồng xỏa rối nhuộm sầu thương

Ái Linh
08Nov2006



***************


HY VỌNG

Phố cũng còn người chân thả dạo
Nào đâu cô lẻ chỉ riêng mình
Em tôi đếm chuổi ngày đen tối
Nên lòng mất hẳn ánh bình minh

Biển vẫn vổ hoài con sóng nước
Trơ trơ đá trụ đứng bên bờ
Chiều chiều ngắm bóng tà dương lặn
Đón gió đêm về đá vẫn vui

Ai bảo cát vàng mơ trong mộng
Sóng đùa ve vuốt chứa chan tình
Nước rút để buồn cho bãi vắng
Đêm về lạnh lẽo ngó không thinh

Sao bắt đời mình nhiều lụy khổ
Nhìn lên chỉ thấy bóng trăng gầy
Ngày mai ánh rọi Hằng vươn sáng
Tỏa đẹp vườn tình tay nắm tay

Nỗi buồn cô đọng từng con chữ
Em gởi vào trong những phím tơ
Bất chợt xui hồn bao lữ khách
Ghé chân lạc giữa bến mong chờ

Chiếc xe củ kỹ ngày dong ruổi
Vẫn lướt trên đường mỗi sáng qua
Cọc cạch mang về cho cô bé
Bông hồng mới nở ngát hương hoa

( Mến tặng Cung Tơ Chiều )

Ái Linh
08112006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BẾN TRĂNG

Vườn ái ân ai đưa tay hủy
Để cho ai sầu lụy đớn đau
Con thuyền lạc bến lao chao
Giữa giòng Thu lạnh dạt dào nhớ nhung

Đàn tương tư điệu rung đêm vắng
Vọng vang từ tĩnh lặng tâm tư
Điệu buồn gieo khúc thực_hư
Trong canh tưởng đến dường như dáng người

Ngoài khung cửa tiếng cười đưa khẽ
Chiếc áo vàng phất nhẹ ngoài sân
Phải chăng em đã đến gần ?
Cùng ta sum họp hòa thân má kề

Thỏa mộng ước phu thê tương hội
Sánh vai nhau chung lối trọn đời
Lời thề giữa ánh trăng phơi
Câu thơ thi hứng gọi mời nàng Trăng

Ái Linh
12112006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


MỘT CHÚT GÌ

Một chút đắng một chút cay anh nhé !
Giữ chặt nhau trong phiến lụy cung sầu
Một chút ngọt giữa đôi vòng tay ấm
Sẽ cận kề trong giấc mộng ngày sau

Một sợi tơ nối dài thêm chút nữa
Để hai đầu thêm một khoảng cách ngăn
Thêm một gút sẽ kết tình thêm chặt
Trên đường qua ta sẽ xích thêm gần

Một ẩn ngữ của đất trời dung hợp
Đêm hóa thân tiền sử lúc sơ thời
Cạn chun rượu cho men say ngầy ngật
Môi thật mềm hương lạc cỏi chơi vơi

Một kỹ niệm trong lòng ta rất đậm
Vẫn không mờ theo năm tháng ngày qua
Ta chôn chặt rải tro tàn lên phủ
Cửa thời gian khép lại lúc dương tà

Một hy vọng lập lòe trên ngọn nến
Sắp lụi tàn theo tiếng trống sang canh
Một giọt lệ chực chờ như rơi xuống
Một tiếng cười buông nhẹ giữa lòng anh ....

Ái Linh
17 Nov 2006


* Xoa đôi tay để tự tìm hơi ấm
* Trước gương soi ta tìm được chính mình


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

MAI ANH ĐI RỒI

Mai anh đi rồi , em có buồn không ?
Có nghe nhung nhớ ở trong lòng
Có nhìn bóng đổ hoàng hôn nhạt
Lưu luyến chuyện mình bao nhớ mong

Mai anh đi rồi , em có nhớ không ?
Có buồn khi tuyết ngập vào đông
Có hay thẩn thờ theo cảnh lạ
Rồi thấy bâng khuâng tận cỏi lòng

Mai anh đi rồi , em có biết không ?
Ai bảo đôi chim đến trước phòng ?
Âu yếm tựa đầu vờ vĩnh ngủ
Cho em thả mộng giấc thu phong

Mai anh xa rồi em có khóc không ?
Chẳng ai lau lệ đọng đôi giòng
Nụ hôn phớt nhẹ vờn trên má
Giọt lệ lăn tròn môi mím cong

Mai cách biệt rồi em có dặn lòng ?
Ước hẹn thu về lá chạy rong
Ngọn gió trao tình ngang trước cửa
Đưa tay nối lại sợi tơ hồng

Sentimental
19112006



IN DẤU THỜI GIAN

Anh vất bỏ những gì yêu thương nhất
Bước chân đi theo tiếng gọi sông hồ
Mặc giọt lệ khẽ khàng long lanh mắt
Gót phong trần trĩu nặng chiếc ba lô

Anh để lại hàng cây chìm theo bóng
Góc công viên hò hẹn thuở ban đầu
Nghiêng dáng nhỏ tóc bay chiều gió lộng
Hương học trò thoang thoáng quyện về đâu

Anh quay mặt ngước nhìn nơi chốn đợi
Đường sắp qua thiếu hẳn tiếng em cười
Đôi tà áo sẽ không về chung lối
Chiếc vòng xe hụt hẫng quá chơi vơi

Anh ra đi khi gió mùa rung chuyển
Tiếng tạ từ vôi vã giữ trong tay
Một chiếc lá nhẹ rơi chào cuối Hạ
Phút chia xa tiễn biệt bấy nhiêu ngày

Ta chờ nhau đã bao năm anh nhỉ ?
Thu đã qua lá cũng héo theo giòng
Xuôi bến lạ thuyền mơ đà tan vỡ
Trên bụi mờ in đậm dấu thời gian

Ái Linh
19 Nov 2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
tommypham
Giải I Hội Thi EVT 2007
wowoowo thơ Ái Linh hay quá, bước vô là la.c tuốt trong cái vườn thơ của AL luôn, va` ngông cám ơn AL dả ghé vào túp lều xơ xác cua ngông .

anh hái ánh trăng kia nữa vầng
tặng người tri kỷ cũa thi nhân
nữa kia anh giử làm mai hậu
đọc lại thơ người lu'c bâng khuâng

anh sẻ tặng em cánh hoa nầy
anh gom từ gio', góp từ mây
cánh hoa có ẩn vài ngôn ngữ
dành chỉ riêng ai đó....một người

thanks AL la`n nua .
ngông_usa





Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ngodong
Member Avatar
Senior Mem

BÀI THƠ BỎ NỬA

Có người hỏi .... _ Thơ tôi sao buồn vậy ?
Mãnh trăng vàng hái xuống bẻ làm đôi ...
Như tín vật ... mùa Thu không đủ chứng
Mượn hoa cài góc chéo ướp trang thơ ...

Có người hỏi _ Thơ tôi sao buồn vậy ?
Những ngôn từ khắc khoải vọng mùa mơ
Vạn dư âm đau nhói suốt nẻo chờ
Mờ nhân ảnh bài thơ buồn dang dở .....
Posted Image

________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn_________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TRANH NHIÊN THỜI

Lối cũ bây giờ đã vắng anh
Con chim ủ rũ đậu trên cành
Hoa sầu nhuỵ rữa chờ đông trắng
Phố lạnh đường hoang mất hạ xanh
Chiếc lá lao xao chào trước gió
Làn mây lãng đãng bước qua mành
Sương mù thả sợi vờn ngang cỏ
Ngỡ lạc vào trong cảnh sắc tranh

Ngỡ lạc vào trong cảnh sắc tranh
Mùa đang nức nỡ khóc bên mành
Gieo buồn đến kẽ tàn xuân thắm
Gợi nhớ sang người dứt tuổi xanh
Gió trỗi cung đàn buông dưới phố
Thu mang điệu múa thả trên cành
Trời khuya vắng lặng sầu dâng mắt
Biết đến khi nào sẽ gặp anh ?


Ái Linh
20112006


* Xin chân thành cảm ơn hai bạn Tommy Ngông và Ngô Đông đã ghé vào thăm và ghi lại hai bài thơ rất hay , xin chúc hai bro được nhiều sức khõe và niềm vui ...
Mến

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NGUYỆT ĐƠN

Đêm nhìn ánh nguyệt ở trời xa
Bối cảnh chao dao dưới ánh ngà
Lấp loáng sương mờ ôm dáng ngọc
Lung linh nước bạc dỗ nàng nga
Hoa khoe sắc đượm trong vườn quế
Nhuỵ đắm hương ươm giữa chén trà
Gió lại mời mây theo bước dạo
Trăng chìm ẩn dạng sợ tình qua

Trăng chìm ẩn dạng sợ tình qua
Thấp thoáng vườn khuya một đoá trà
Có phải hoa kia là bóng nguyệt ?
Hay chăng sắc ấy chính hình nga ?
Đêm cài ái lạc vào trong mộng
Cảnh tụ sầu thương thả dưới ngà
Cảm ả nhan hồng thân phận bạc
Bơ vơ một mãnh tận ngàn xa !


Ái Linh
26112006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.