Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (18,017 Views)
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Oct 13 2006, 06:16 AM
HƯƠNG PHAI

Ai đi tìm cánh hoa vàng ?
Còn ta sao mãi muộn màng bước chân
Hay là do cứ lần khần
Mùa tan hương sắc hoa dần nhạt phai
Lại chờ ... hoa nở ngày mai !

Ái Linh
13102006


---------------------


***Cảm ơn Thuyền đã họa bài thơ thật hay ....
Ái Linh cũng có đọc bai` thơ PHỐ ĐÊM bên topic Hoaì Niệm hay lắm


SẮC NHẠT


Người đi tìm mảnh lá rơi ,
Còn ta sao cứ ngủ vùi trong Thu ?
Phải đâu Ta chẳng khát khao ,
Phải đâu ta chẳng muốn vào Vườn Yêu ?
Vì thương sắc úa tiêu điều
Nên hoài lần lựa một đời ngóng Thu ...


CB_VT

________________________

Ai Linh dear !
Lâu quá không gặp lại .. AL vẫn khỏe ?
Bài thơ hay quá .. Cát mạo muội họa lại ít vần ... Mong AL đọc nó không cười chê .
Chúc AL luôn vui.. khỏe và sáng tác Thơ nhiều hơn ... Smile ...

Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

XIN

Say sưa giữa đỉnh hoang vu
Quên màu sắc áo ngục tù thế nhân
Bốn mùa di chuyển bao lần
Cũng còn vẹn giữ nghĩa thầm trong ta
Mặc cho tiếng vọng gần xa
Mặc cho mưa gió nhạt nhòa ấm êm
Chỉ xin một chút hương mềm
Thả lên mái tóc buông thềm đêm nay
Người về làm giọt nắng gầy
Ta xin trọn kiếp làm mây du nhàn ....


Ái Linh
13102006




DẠO ĐÊM

Lang thang dạo cảnh dưới trời đêm
Lất phất mưa rơi ướt tóc mềm
Thả gót mơ tìm ngày tháng cũ
Mong hồn sống lại phút giây êm
Đường quen lạc bước vào trong mộng
Phố vắng đưa chân đến giữa thềm
Gió thoảng ngang qua đùa cợt lá
Lào xào khúc nhạc gợi buồn thêm


Ái Linh
13102006



LẠC GIỮA ĐỈNH HỒNG

Tí tách mưa thu đã đón chào
Trời đêm lành lạnh thiếu trăng sao
Bên màn trướng rủ chờ say mộng
Ngã bước tìm duyên chốn động đào

Chăn chiếu cuộn mình trong nhớ nhung
Gọi thầm tri kỷ bước sang cùng
Say sưa môi ấm vòng tay rộng
Lạc giữa đỉnh hồng hoa bướm chung

Đôi trái tim rung khẽ nhịp đều
Cung tình sáng rực thỏa niềm yêu
Giường mơ hãy đợi xin đừng vội
Gối mộng dài lâu hưởng giấc nhiều

Tang tịch tình tang bóng đã hòa
Mây trời vần vũ ở nơi xa
Âm vang gió lộng trời nghiêng ngã
Tang tịch phòng loan ... phút mặn mà


Ái Linh
14102006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


RU TA

Gió thổi bên ngoài khung cửa sổ
Đèn soi cạnh góc cổng vườn hoa
Tai nghe khúc nhạc tình ray rức
Dạ bám lời ca lệ úa nhòa
Có phải còn đây giòng suối dịu
Hay đành mất hẳn giấc mơ xoa
Ru mình hãy ngủ yên đi nhé
Ánh nắng ngày mai sẽ chói lòa

Ái Linh
17102006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

GIẾT NHỮNG MUỘN PHIỀN

Ừ ..có thể chiều nay trời không nắng
Nên cảnh buồn im lặng ngắm người qua
Hôm nay lạ tại sao mình thả dạo
Vạch đường đi vẽ lại vết thương nhoà

Bước thong thả , để hồn chìm cỏi lặng
Giữa bầu trời bàng bạc xám sầu dâng
Lòng thêm nhớ khúc ca chiều nắng hạ
Một thời ru ta ngủ biết bao lần

Nghe ran rát nỗi buồn thân trĩu nặng
Lê bàn chân rên xiết vết thương đày
Muốn dấu mặt để quên mình thêm nữa
Xoá tan hình ta khắc giữa bàn tay

Ta cố vất thương đau vào ngục tối
Tuyên lệnh hình tử tội án tù mang
Vòng kết lại ta đem trùm lên bóng
Vung nhát gươm phân đoạn lệ tuông tràn

Muốn trục xuất nỗi buồn đi biệt xứ
Gọi hắn là kẻ loạn phải lưu vong
Trong sa mạc , không giòng mưa đổ giọt
Sẽ chết khô, bụi cát lấp trong lòng

Lại muốn bắt thân mình ra kết tội
Trói đôi tay gục mặt nhắm mi nghiền
Tội cứ dổ lòng ơi đừng ai oán
Đeo muộn màng ... than thở lúc chiều nghiêng

Giết ... giết sạch những muộn phiền vây phủ
Đốt ... đốt đi luyến ái của riêng mình
Đoàn kỹ niệm từng đêm về tự thú
Đưa ta vào mê muội cả hồn linh

Đêm Paris ...


Ái Linh
18Octobre2006


*** Vung tay hất đổ nỗi buồn
*** Nghe lòng quặn thắt loạn cuồng tâm tư

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
phonglantrang
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Oct 18 2006, 05:36 AM

*** Vung tay hất đổ nỗi buồn
*** Nghe lòng quặn thắt loạn cuồng tâm tư

Bài Thơ hay qua' AL ...
Đọc nó .. Cát bỗng rưng rưng thương một kẻ tội đồ không hình thể .. nhân dạng mà lại dường như là tất cả trong ai đo' ... Kẻ Tội đồ ấy đa'ng thương hơn ..hay đa'ng giận hơn nhỉ ... chắc điều ấy chỉ có AL là biết rõ nhất thôi ...

____________________________________________________________________


KẺ TỘI ĐỒ ...


Đêm khép mắt ... Con tim về thú tội
Những dấu che oằn nặng trộn máu hồng
Từng huyết mạch sôi trào cơn nóng bỏng
Có ai không ... cho Ta cạn cõi lòng ... ??

Đêm che khuất những tia nhìn rũ rượi
Kẻ tội đồ tù ngục cứ bủa vây ,
Muốn tung hê trong một cái vung tay
Nhưng đổ gục ... thân Ta mềm yếu qua' ...

Cố chối bỏ ngàn trùng con sóng lạ
Nhấp nhô chao cuồn cuộn giữa hoang sầu
Song ai thấu cảnh tình Ta nghiệt ngã
Hai chân gầy ... đứng lặng ... chấp nhận đau ... !!


CB_VT
Posted Image

Ta biết thân ta chẳng là gì ......Chỉ là cát bụi rải đường đi
Vốn chân thiên hạ vô tình lắm... Giẫm đạp thân ta có xót gì..
____________CÁT_BỤI_VÔ_THƯỜNG___________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Chào Cát ...

Bài thơ KẺ TỘI ĐỒ của Cát hay quá

Thôi để Ái Linh chuộc lại lổi đã làm cho Cát buồn theo ... , mình họa thơ vui vui tí nha ... , lâu quá không họa thơ cùng Cát và Thuyền ở vườn thơ ...


MỖI NGÀY QUA

Mỗi buổi sáng ta nhìn gương tự hỏi
Xem đây này mình đã đáng yêu chưa ?
Tay đẩy đưa mái tóc thoảng hương lùa
Lòng thanh thản tự khen ... mình xinh quá ( kệ mình khen mình tí mờ )

Mỗi buổi trưa nhìn mây trôi giữa hạ
Nắng vô tình hôn khẽ tóc em say
Gió đến lay giận dỗi nắng ban ngày
Gọi chiều đến đuổi vàng sang bến khác

Mỗi hoàng hôn nhìn đàn chim bay lạc
Muốn dài tay ve vuốt cánh mây ngàn
Vạch lối về dẩn nẽo lủ chim ngoan
Xuôi đến tổ quây quần chung sưởi ấm

Mỗi đêm đến mắt hay nhìn xa thẳm
Tìm trăng sao soi tỏ ở nơi nào ?
Muốn bước vào cung điện ở trên cao
Nhìn Chú Cuội đắm say Hằng Nga ả

Mỗi ngày qua tiếng cười vang rộn rả
Là tiếng lòng ta bảo nhỏ riêng ta
Bước thật mau nắm bắt ánh dương tà
Vòng bánh chuyển luân hồi thêm lần nữa

Ái Linh
19102006



----


XUÂN PHƠI

Vầng dương rạng rở giữa ngàn hoa
Cánh bướm tung tăng đẹp dáng là
Mấy bụi cho nhành khoe dáng cúc
Vài cây trổ nụ tỏa hương trà
Vi vu gió thổi chao cành phất
Líp chíp chim đùa lạc cánh sa
Nắng rọi thả vàng trên cỏ mịn
Xuân về nhớ lại những ngày xa

Ái Linh
20102006



NÀNG THƠ TRONG TRANH

Đứng trước gương , soi mình thêm lần nữa
Quyến rủ anh tay cọ vẽ ... em chờ
Vẽ đi anh ảo ảnh của nàng thơ
Gương lóe sáng vóc hình đang rực lửa

Cọ phát họa những đường cong tuyệt mỹ
Nét chấm màu lồ lộ tóc buông lơi
Ánh mắt đưa hương biếc của mây trời
Xô anh ngã trong vòng tay ủy mị

Em đứng giữa bóng đêm đầy ma quái
Ngậm cánh hồng cho đỏ đóa môi xinh
Vẫy bàn tay mời gọi giọt hương tình
Anh dâng hiến trái tim đầy si dại

Vẽ đi anh , vẽ hồng thêm chút nữa
Gót phiêu bồng nhè nhẹ giữa đêm sương
Em hiện thân ru giấc mộng miên trường
Cùng anh đến cảnh thiên đường đợi cửa

Vào anh nhé cùng nhau ăn trái cấm
Vườn địa đàng ta lại bước bên nhau
Mảnh áo trao e thẹn đã úa nhàu
Anh hãy phớt cọ màu cho thêm đậm

Đứng trong gương em nhìn anh say đắm
Vẽ lên tranh , anh ngắm nét thu kiều
Ô hay kìa sao làn mắt thương yêu
Long lanh nhỏ giọt buồn màu mây xám

Đem ánh trăng anh cài lên mái tóc
Lấy sao ngàn anh kết cộ hoa đi
Em trong tranh lồ lộ nét xuân thì
Anh vẽ vội cho mình cây đủa ngọc

Ái Linh
21Octobre2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

Thơ Ái Linh .
-----------
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


TẾT NGHÈO

Xuân về , mặc kệ... chẳng liên can
Tết đến buồn so lệ cứ tràn
Cúc héo trơ cành hoa đã rũ
Mai xơ trụi gốc nhánh đà tan
Không keo giá kiệu cây nêu cắm
Thiếu lọ dưa hành nước thịt chan
Bới được trong vườn vài bắp sắn
Dâng mời Tổ Tộc cái nghèo san

Ái Linh
16102006


ĐÀNH TAN

Nhớ lắm tên người gợi luyến ơi !
Đường đi lỡ dỡ ấy do đời
Cân tình chẳng nặng nên đành mất
Gánh nghĩa không tròn chắc phải vơi
Một kiếp thề nguyền chưa kết chặt
Trăm năm ước hẹn đã buông lơi
Đành chia lối rẻ giòng châu chảy
Để lạnh cô phòng một bóng tôi

( bài họa cùng Thuyền )

Ái Linh
24102006


XUÂN KHẤN NGUYỆN

Mỗi độ xuân về nhớ cố hương
Thành tâm cạn tỏ nỗi can trường
Xa quê khiến dạ hoài ray rức
Biệt xứ nên lòng mãi vấn vương
Khẩn Phật gia ân tan khổ nạn
Cầu Trời độ rỗi xóa đau thương
Dân nghèo sẽ sống đời sung túc
Nước Việt ngàn năm được vĩnh khương

( bài họa cùng Thuyền )

Ái Linh
08102006


YÊU.. ĐẾN CHẾT

Bủn rủn tay chân bởi giọng cười
Cho dù chạy thuốc cũng không nguôi
Khi nhìn tựa chớp muôn tia sáng
Lúc nói như hoa vạn đóa ngời
Hiến tặng con tim cùng thể xác
Trao mời ánh mắt với vành môi
Hai hồn hóa lại còn thành một
Cởi hạc lên mây... tưởng ngủm rồi

( bài họa với HD )

Ái Linh
21102006
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

BUỒN VƯƠNG

Gọi chút hương tình khi ngó lại
Thêm nhiều giọt lệ lúc lìa nhau
Mơn man khúc nhạc tràn âm điệu
Thấp thoáng vầng trăng thả sắc màu
Nhặt lá thu về chôn mộ lạnh
Nghe chiều gió lộng khiến hồn đau
Ngày qua tiếp nối lòng không đổi
Ngắm cảnh buồn phơi mộng nát nhàu

Ái Linh
20Octobre2006



THU SẦU

Lời thơ vẫn khắc sâu trong dạ
Giọng nói hằng ghi tận đáy lòng
Sóng biển rì rào vang cuối bãi
Trời thu lởn vởn réo ngoài song
Cành cây ngã ngớn đùa mưa gió
Chiếc lá chao dao bám liểu tòng
Tiếng cú về khuya sao cứ vọng
Thêm sầu mắt lệ khoé mi đong

Ái Linh
20Octobre2006




GỞI BUỒN

Nhìn gương soát lại một dung nhan
Héo úa vì ai sắc cũng tàn
Chỉ thấy trong tim đường mộng vở
Đành đeo giữa ngực mảnh tình tan
Thay lời giã biệt mùa ngâu đổ
Thế tiếng chia ly giọt lệ tràn
Luyến tiếc làm chi mùi khổ luỵ
Đem buồn tặng hết cả thời gian

Ái Linh
21102006




MƠ TÌNH

Cũng chỉ là mơ ấy thế thôi
Đừng mong giấc mộng sẽ vun bồi
Tay cầm chiếc lá vừa xa nhánh
Trí tưởng cành hồng đã đến môi
Bóng nguyệt bên thềm đang lố dạng
Chùm hoa trước ngỏ lại đâm chồi
Tình dâng cứ ngở vào cung điện
Gặp gở ông hoàng ngự đỉnh ngôi

Ái Linh
21102006



HƯƠNG TÌNH TRONG TRANH

PHIÊN BẢN TÌNH ... anh đúc kết đêm qua
Màu mực đậm vẫn còn in trên giấy
Từng nét bút vẫn như còn run rẫy
Đang đắm say men ái vị thơm nồng

Nét bút nào , anh vạch giữa đỉnh không
Gom gió đêm bềnh bồng tung tóc rối
Xua từng lọn quấn đời nhau nông nỗi
Đưa em về dã thú giữa rừng hoang

Cọ phớt ngang , anh phát họa dung nhan
Đây ánh mắt rực ngời tia khát vọng
Đôi bàn chân chập chờn theo chiếc bóng
Tìm mồi đêm khóe miệng huyết thanh trào

Vẽ con tim anh dâng hiến trên cao
Quà khai vị đam mê tình hực lửa
Những nhớ thương chất chồng lên từng bữa
Giục si cuồng ngây dại giữa vườn yêu

Pha màu thêm , làn da trắng mỹ miều
Cọ ve vuốt trên toàn thân em ngự
Mười ngón tay nhọn dài như thú dữ
Bấu vào anh níu kéo một linh hồn

Anh để cọ ôm chặt lấy môi hôn
Hương dịu ngọt len vào vùng huyết quản
Từng sợi máu rủ nhau cùng chảy cạn
Đang tìm đường xuôi ngược cả châu thân

Anh vẽ em ... một hương sắc thật gần
Trên khung ảnh một tình yêu tha thiết
Em dã thú thiên thần hay quỷ quyệt
Mỗi đêm về ta lại sống bên nhau

Ái Linh
26Octobre2006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image

MD vừa bắt được một con chuồn chuồn ... xưa rất xưa đem treo vào nhà Ái Linh đây , hình như con chuồn chuồn này đẹp hơn mấy con chuồn kia ... thì phải {leluoi} {vui}
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NHỚ TUỔI THƠ


Thương sao kỹ niệm thời niên thiếu
Thưở bé đùa vui bên khóm liểu
Bọn trẻ lăng xăng giữa nhóm người
Hàng cây lất phất ngoài sân miểu
Đoàn ca múa hát tựa say men
Tiếng phách khua vang như thấm điệu
Khói rạ ban chiều tỏa ngát quê
Hương lùa nắng ngã tràn qua chiếu


Ái Linh
26Octobre2006





THU QUÊ NGƯỜI


Chiếc lá chao dao ngoài cửa sổ
Quê người thấm thoát đà bao độ
Chiều hoang lội mãi dấu chân đi
Biển vắng ru hoài con sóng vổ
Sắc úa thu sầu điểm nhánh cây
Hoa tàn gốc héo nằm ven lộ
Lao xao tiếng gió lượn bên đàng
Tiễn lại hồn ta về đáy mộ


Ái Linh
26Octobre2006



-----------------



*** Cảm ơn huynh Mục Đồng bức tranh con chuồn chuồn đẹp lắm , người dân quê hay bảo .. hể thấy chuồn chuồn là coi chừng sắp mưa to .... hì .... trong Diễn Đàn nhiều chuồn chuồn thế này , coi chừng ngập lụt mất .... {khoc} ....

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
ConThuyenKhongBen
Member Avatar
Youth Mem
Ái Linh
Oct 26 2006, 03:59 AM
[MƠ TÌNH

Cũng chỉ là mơ ấy thế thôi
Đừng mong giấc mộng sẽ vun bồi
Tay cầm chiếc lá vừa xa nhánh
Trí tưởng cành hồng đã đến môi
Bóng nguyệt bên thềm đang lố dạng
Chùm hoa trước ngỏ lại đâm chồi
Tình dâng cứ ngở vào cung điện
Gặp gở ông hoàng ngự đỉnh ngôi

Ái Linh
21102006
[/color][/font]


******TÌNH ĐẾN******

Đời đâu có phải chỉ mơ thôi
Có lúc tình ta sẽ được bồi,
Giống tựa hoa kia đang trổ nụ,
Hình như ai đó đã mềm môi ,
Như vài giọt nắng tan trên lá
Tựa những hạt sương đẫm ngọn chồi,
Cứ ngỡ tình không bao giờ đến
Ai ngờ bỗng chốc được lên ngôi.


Posted Image

***** Con Thuyền Không Bến*****

Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


TỪ KHI

Giang tay gom hết tơ trời
Mang về kết nhịp cầu đời đến anh
Để khi ngồi ngắm trăng thanh
Rung dây tiếng lạc qua ghành gọi nhau

Từ khi cơn gió xạt xào
Gọi thu tiển biệt cây chao dao buồn
Từ hồi mắt lệ mưa tuông
Nhuộm vàng sắc lá lạc đường chim đi

Từ lúc em tập làm thi
Chỉ đan cứ rối ôm ghì gót chân
Từ dạo ngoảnh mặt âm thầm
Đàn tơ chợt đứt điệu trầm không rung

Ái Linh
29102006



Thanks Thuyền với bài họa rất hay

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
CUNG TO CHIEU
Member Avatar

Ái Linh
Oct 27 2006, 04:03 AM
NHỚ TUỔI THƠ


Thương sao kỹ niệm thời niên thiếu
Thưở bé đùa vui bên khóm liểu
Bọn trẻ lăng xăng giữa nhóm người
Hàng cây lất phất ngoài sân miểu
Đoàn ca múa hát tựa say men
Tiếng phách khua vang như thấm điệu
Khói rạ ban chiều tỏa ngát quê
Hương lùa nắng ngã tràn qua chiếu


Ái Linh
26Octobre2006





THU QUÊ NGƯỜI


Chiếc lá chao dao ngoài cửa sổ
Quê người thấm thoát đà bao độ
Chiều hoang lội mãi dấu chân đi
Biển vắng ru hoài con sóng vổ
Sắc úa thu sầu điểm nhánh cây
Hoa tàn gốc héo nằm ven lộ
Lao xao tiếng gió lượn bên đàng
Tiễn lại hồn ta về đáy mộ


Ái Linh
26Octobre2006



-----------------



*** Cảm ơn huynh Mục Đồng bức tranh con chuồn chuồn đẹp lắm , người dân quê hay bảo .. hể thấy chuồn chuồn là coi chừng sắp mưa to .... hì .... trong Diễn Đàn nhiều chuồn chuồn thế này , coi chừng ngập lụt mất ....  {khoc} ....

Trăng viễn xứ

Bến sông trăng nổi thuyền buông
Hồn ta từ thuở điệu cuồng nhân say
Dáng thanh nở rạng đêm này
Cuộc về đứt nửa tình hoài hương sao?

Cung To Chieu
_________________________________

CTC không biết họa thơ Đường , xin vài câu cảm tác từ Thu Quê Người cùa chị AL .
Cảm ơn chị đã dành những ưu ái cho CTC ... Mong đọc được nhiều những tuyệt tác hay của chị .
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
CUNG TO CHIEU
Oct 31 2006, 12:39 PM
Trăng viễn xứ

Bến sông trăng nổi thuyền buông
Hồn ta từ thuở điệu cuồng nhân say
Dáng thanh nở rạng đêm này
Cuộc về đứt nửa tình hoài hương sao?

Cung To Chieu
_________________________________

CTC không biết họa thơ Đường , xin vài câu cảm tác từ Thu Quê Người cùa chị AL .
Cảm ơn chị đã dành những ưu ái cho CTC ... Mong đọc được nhiều những tuyệt tác hay của chị .


TRĂNG NẰM

Trăng nằm dưới nước thật sâu
Mặc cho cơn gió gieo cầu kén duyên
Lung linh mặt nước chao thuyền
Trăng cười ẩn mặt ngủ yên đáy hồ

Ái Linh


---------------------------


* Thơ của Cung To Chiều viết thật hay ... xem ra rất dày dặn trên thi đàn , AL phục lắm , rất vui được cùng trao đổi thơ với CTC .... , bài thơ TRĂNG VIỂN XỨ chỉ có 4 câu ngắn ngủi , nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa sâu rộng ...AL phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới lảnh hội được một phần ý nghĩa của bài thơ , chắc không đơn giản như bề mặt của những chữ nổi phải không ... mà hình như nó chứa đựng một cái gì đó ...

Chúc em mãi vui và thơ hay nhen ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

HÃYCÙNG TÔI

Hãy cùng tôi bước vào nơi tĩnh lặng
Để nghe hồn hát lại khúc ca xưa
Quên những chuyện u buồn trong quá khứ
Mong ngày sang đón lại nắng trong mùa

Hãy để tôi vẽ vào bàn tay nhé
Niềm tin yêu rạng rỡ đóa hoa cười
Hồng lên cả mắt môi màu diễm lệ
Cho vườn tình đẹp đẽ ánh xinh tươi

Ái Linh
01112006




MƠ QUÊ

Chiều nay ghé lại được duyên may
Nhắm mắt mơ mơ dựa gốc cây
Tiếng sáo đưa hồn về xứ mẹ
Lưng trâu thả khúc đến chân mây
Bờ đê để gió vờn hoa héo
Cụm khói cho hương ngát cảnh gầy
Giữa mộng làng quê chân sáo lượn
Hoàng hôn tỉnh giấc bóng trăng đầy

Ái Linh
01112006



DỐC BUỒN

Em là ai ... sao thơ buồn quá vậy ?
Thở than lời trong đỉnh tối mùa đông
Cứ xuyến xao dằn vặt ở trong lòng
Ôm gối mộng , ước mơ đời con gái

Là áng mây trời , em trôi đi mãi
Thả tơ chiều trong cung điện vườn thơ
Rồi bâng khuâng thương nhớ lại mong chờ
Vần thơ héo gập mình ôm mặt khóc

Tuổi hồn nhiên em cài trên mái tóc
Đóa hồng xinh chớm nụ tỏa hương tình
Hồn sạch trong hứng giọt nắng bình minh
Khoe sắc thắm gọi mời ong bướm dạo

Con dốc buồn hãy xua vào hư ảo
Thả lên mây gió thổi đến phương trời
Đậu nơi người chân giẩm sỏi đường phơi
Và bám chặt trong vòng xoay định mệnh

Đường hạnh phúc ta mời em hãy đến
Ghé chân vào nếm vị ngọt yên vui
Chải tóc em cho thắm mượt thơm mùi
Cài hoa mới ngát hương mời chân bướm

Thoa màu son trên đóa môi hồng đượm
Nở nụ cười tươi tắn đón ngày mai
Đời của em rộng rải nắng buông dài
Thì cớ gì ... em buồn ... buồn lắm vậy !

Ái Linh
30102006

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
Posted Image
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
MUC DONG
Member Avatar
V.I.P
NGÕ HỒN QUA ĐÊM .

Đường vắng bờ vai vắng
Bồi hồi bước chân khuya
Tình đi về hai phía
Lành lạnh một cơn mê

Đời vắng hay người vắng
Vằng vặc ánh trăng khuya
Trong nỗi lòng hai phía
Dằn vặt ... niềm đam mê

Ta nghe buồn ám khói
Bóng ai xưa qua cầu
Một bóng sầu đứng đợi
Nỗi niềm đong tay nhau

Con ngõ về heo hút
Bao năm sánh vai nhau
Tiếng chân khuya một mầu
Mảnh tang lòng xé đau ...

Đường vắng bàn tay vắng
Ngờ ngợ vẫn vai em
Trống tay anh muộn phiền
Ngõ hồn bước qua đêm

***
HELLO . AI LINH . Đã lâu MD mải làm thư pháp nên không có thời gian hoạ thơ với AL , nay với chút thời gian MD làm bài NHQĐ hay hoặc dở tuỳ người đọc nhé , Chúc AL cũng như các bạn khac luôn vui {tangbongne}


mucdong 1/11/ 2006
Posted Image

___________banquantri_emvatho@yahoo.com.vn__________
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

TRĂNG EM

Đêm loã thể trăng mời em vào mộng
Ngự khuôn hình ngả ngớn giữa tay anh
Ta dẫn nhau lên tận cỏi trong lành
Giành cung nguyệt chuốc tình trong men ái

Đuổi chị Hằng xuống trần gian mãi mãi
Lấy ánh trăng tô lại dáng em ngời
Vẽ môi cười rạng rỡ ánh tinh khôi
Đơm ánh mắt long lanh màu sáng ngọc

Đem cung quế thả huyền lên mái tóc
Bay bềnh bồng gió lộng giữa vườn yêu
Tiếng nhạc đưa nâng gót ngọc cung triều
Đàn mỹ nữ dập dìu hương ngào ngạt

Múc trăng vàng ngâm mình trong suối mát
Tạo cơ duyên tắm lại ánh trăng đầy
Xây kim bồn tròn vạnh gió không lay
Anh thả cọ mời em vào ngã mộng

Màu đen thẩm trời khuya buồn chuyển động
Muốn tìm Hằng ngự lại giữa trời cao
Cọ vuốt ve chia lại mảnh trăng sầu
Trong phản chiếu trăng treo cành liểu rủ

Em trong trăng vẫn tròn ngoan giấc ngũ
Mái tóc dài xuôi chảy lượn bờ nhô
Trăng trong tranh lặn hụp nước ao hồ
Đêm loã thể lột trần cung nguyệt đắm

Ái Linh
01Novembre2006


* AL không viết được thư pháp như anh , nhưng cũng đem màu ra vẽ ...trăng ..

Vòng tròn rồi lại vòng tròn
Vẽ rồi lại xóa chỉ còn trăng em

Tranh đẹp hay xấu cũng tùy người thưởng thức nha ... ai chê ... {khoc} ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.