Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to EMVATHO HOME. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Tình muộn ...; những lời cho anh ...
Topic Started: Oct 18 2005, 05:06 PM (17,996 Views)
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


Gặp nhau sao quá muộn màng
Em mang sầu tủi , lở làng cung thương
Cùng anh dệt giấc mơ vàng
Ta vui say đắm muôn ngàn dấu yêu
Em xin được chút hương chiều
Nắng vàng nghiêng bóng dập dìu bướm say
Dâng anh một mảnh hình hài
Mai về gối mộng , nhớ người tình chung .




Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
XIN HÃY CHO EM ..

Cho em đi lại con đường xưa
Chân bước cùng anh trên lối trưa
Nắng đổ hắt hiu buồn quạnh quẽ
Nhẹ nhàng chiếu sáng khoãng trời thưa

Cho em sống lại phút yêu đương
Vị ngọt tình xưa phảng phất hương
Hãy ghé vòng tay , em gối tựa
Trao bao tâm sự thỏa lòng thương

Gió thổi ngoài song lá xạt xào
Sao nghe lòng lạnh phút thương đau
Mơ màng thóang thấy hương thừa thải
Theo gió quyện vào tận chốn nao ?



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
______MỘNG ĐÊM THU______

Mưa rơi lành lạnh giữa đêm thu
Thấp thóang xa xa chốn mịt mù
Chiếc bóng ai đi ngoài sương gió
Chập chờn mờ ảo chốn hư vô

Oh ! Thế ... anh yêu lại đến đây
Áo anh ướt đẩm hạt mưa bay
Vòng tay mở rộng , đôi môi đợi
Tìm nụ hôn nồng âu yếm say

Em tựa vai anh , thổn thức buồn
Tim như ngừng đập máu trào tuôn
Thời gian như thở dài khe khẻ
Thỏa phút chờ mong dệt mộng thường

Tiếng gà gáy sáng đã tàn canh
Bừng tỉnh trong em giấc mộng lành
Hương nồng ân ái còn in dấu
Hồn vẩn đê mê thấm đượm tình .


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
Em Linh làm thơ hay quá ... Anh Sun tạm đóng vai ... Người Ấy ... họa thơ với em nha .


Anh đã đọc những dòng thư em viết
Thương em nhiều, nhiều lắm em biết không
Vẫn bên anh một vùng trời tha thiết
Với bóng hình em ... dìu dịu hương nồng

Đôi môi nào đã mím cong hờn dổi
Đôi mắt nào đã ứa giọt lệ sầu
Em thương ơi, hãy cho anh được đổi
Về phần anh, chịu hết những niềm đau

Để em thương thật hồn nhiên trong sáng
Thả ước mơ cùng biển rộng non cao
Cho hạt tình yêu nẫy mầm sưởi nắng
Cho niềm tin ru hồn mộng dạt dào

Đừng giận anh, đừng buồn anh em nhé
Em giận - em buồn hoa cỏ nào vui
Em chỉ thở dài thôi ... dù rất khẻ
Mây sẽ ngừng trôi - bởi gió bùi ngùi

Em hiểu không, chuyện tình yêu đôi lứa
Nếu đơn thuần, sao có được chất thơ
Không cách ngăn biết giữ sao lời hứa
Qua thời gian ... giá trị của đợi chờ

Ngủ đi em, ngủ thật ngon em nhé
Bởi cảm giác nầy ... của chúng mình thôi
Anh dìu em đi vào thơ thật nhẹ
Đến bên nhau ... dù vật đổi sao dời !


Thơ không hay , Linh đừng cười nhé !
Ừ thì! Mọi ngóc nghách tình yêu có thể anh đã từng đi qua,
Anh cũng đã từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi tìm cho riêng mình một tình yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ tìm về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là gì cả ...vì em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
Có mồt lần Ái Linh nghe một nghệ sĩ tâm sự rằng sân khấu và cuộc đời chỉ cách nhau một tấm màn nhung ... , đó là hai mặt trong cuộc sống của người nghệ sĩ và với họ đêù quan trọng như nhau . Được anh SUN nhận lời đóng vai " người ấy " để cùng họa thơ với Ái Linh , đây là một hân hạnh lớn lao dành cho AL . Vậy thì xin được chân thành đa tạ ...đa tạ vậy !

_________TÌNH TRĂNG_________

Chim mỏi cánh trên bầu trời xa thẳm
Bay lạc loài tìm bạn tắm trăng sao
Trời về khuya lành lạnh chốn non cao
Nghe trống vắng nổi buồn nào len nhẹ

Trong hư không gió đùa mây rất khẻ
Hạt mưa buồn réo rắc kẻ tình chung
Màn sương đêm ánh nguyệt mãi thẹn thùng
Soi mờ tỏ gợi tình cùng mây gió

Trên cung Hằng nàng Nga ôm Ngọc Thố
Thở than buồn cho phận số bèo trôi
Chú Cuội mơ ôm gốc ngủ say vùi
Ả trăng xuống chập chờn vui dưới nước

Gió hôn nhẹ mặt hồ lung linh bước
Theo điệu buồn trăng nước trước hừng đông
Mưa vẩn rơi đều đặn ở hư không
Bầy quạ đói tìm mồi trong đêm tối

Em chơi vơi giữa giòng đời tội lổi
Nhận u buồn đi trọn lối thu phong
Cám cảnh xưa em lịm chết cả lòng
Hồn tan biến vào trong vòng tuc lụy .


******
ngày27/10/2005 , thủ đô buồn chiều thu
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
TheBlackSun
Member Avatar
Administrator
Thơ cỏ úa cảnh mùa thu nắng cháy.
Phải đâu nè ? Chỉ xác trải đất hoang.
Cỏ lá khô gẫy khúc đoạn từng hàng.
Đang tuyệt vọng cảnh bẽ bàng nhân thế.

Có gì đâu ! Được lời êm đến thế ?
Họa thơ vườn chỉ chia xẻ mà thôi.
Kẻ không may lâm nghịch cảnh cuộc đời.
Như kiếp gió phương trời xa hiu quạnh.

Vui thật nhiều ! Khiến lòng ai đã chạnh...
Ý thơ lời được mến mộ ngợi khen.
Lời thân thương như ánh đuốc ngọn đèn.
Đang rọi sáng màn đêm đen tấc dạ.

Phải chăng đây những lời vui nghiêng ngã ?
Động viên người từng sa ngã vào yêu.
Dẫu dù sao vẫn cảm ơn bạn nhiều.
Thương với mến với lời điều thân ái.

Thế thì mong trên đoạn đường ai đấy.
Luôn gặp nhiều những may mắn mai sau.
Để con tim chóng quên hết thuở nào.
Mà sống lại một người giàu tình cảm.

Lâu quá , anh mới thử làm "Ông cụ non" một lần trong thơ nè Ái Linh ... Nhưng, từ nay về sau ... khó mà họa thơ ... vui vui ... hay êm êm cho em nghe được rồi ... Em chuẩn bị .... nghe anh Rên đi là vừa nè !
Ừ thì! Mọi ngóc nghách tình yêu có thể anh đã từng đi qua,
Anh cũng đã từng khóc, từng say đắm và cũng từng nông nổi.
Đến một lúc trái tim chai sạn trước những vết thương,
Anh lại trở về là chính anh, cái cậu bé ngốc nghếch ...
Thích tự đi tìm cho riêng mình một tình yêu ảo ảnh.
Chỉ xin em đừng là gió, gió rồi cũng sẽ bay đi.
Em đừng là loài chim - đến một ngày sẽ tìm về phương trời khác.
Em đừng là con sóng - êm đềm...say đắm rồi...tan vỡ.
Cũng đừng là cơn mưa ướt hết lối anh về.
Em đừng là gì cả ...vì em là tất cả trong anh !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

XIN LỔI ANH

Lời thơ anh êm đềm như ngọn gió
Len vào hồn thổi nhẹ nổi buồn qua
Như ánh nắng chan hòa trong buốt giá
Sưởi ấm lòng , người ở tận chốn xa

Em bâng khuâng ngở người yêu chợt tới
Mang lời thơ ru nhẹ mảnh hồn ai
Màu thời gian như chưa vội nhạt phai
Giây phút đến , ru hồn em trở lạì

Và anh hởi ! Con tim em vụng dại
Sao hay buồn khi nắng đổ , chiều hanh
Nhìn ngoài song chỉ thấy bóng hình anh
Đang mờ ảo chập chờn đi trong gió

Hay phải chăng duyên tình ta không có ?
Nên hai người ngăn cách ở đôi nơi
Em ngôì đây , anh biền biệt phương trời
Nghe trống vắng con thuyền không cập bến

Anh dìu em đi trên đường định mệnh
Trao cho nhau vội vã mảnh hương tình
Và xa nhau vì thiếu ánh bình minh
Lời TẠ LỔI Anh ... em xin gửi đến !


Ái Linh
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

__TÔI ???__

Tôi có còn là tôi nửa chăng ?
Sao nhiều nhung nhớ vẩn ghi hằng
Bao nhiêu giọt lệ sầu trên má
Để mắt ai buồn , gió thở than

Đêm khuya tỉnh mịch nhớ trăng vàng
Dỏi bóng đi tìm chốn mộ hoang
Tôi ngở mình đang thành chiếc lá
Héo tàn rủ chết lúc Thu sang


Thủ đô buồn chiều thu 05/11/2005
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

___ANH ĐÂU ANH___

Anh gởi nơi đây vạn nổi buồn
Cho người còn lại những sầu vương
Và vòng tay lạnh đêm ôm mộng
Ánh mắt lạc loài bao nhớ thương

Rồi một chiều thu gió lộng nhiều
Mang màu tang phủ bóng tình yêu
Tóc ai chưa vội phai màu nắng
Lại khóc tình duyên mổi buổi chiều

Anh nằm yên nghỉ giấc triền miên
Lệ đẩm trong đôi mắt vợ hiền
Bỏ những con thơ chưa biết khóc
Mộng tình tan vở kẻ truân chuyên

Em đặt môi hồng lên mắt ai
Ra đi để lại dáng hao gầy
Và quên nổi khổ buồn nhân thế
Quên cả phiền lo , xác lạnh vùi

Đưa tiển anh ra chốn mộ phần
Bước chân lặng lẽ nẻo đường phân
Lệ đà khô cạn tình duyên chết
Hoài giữ trong tim mối tình câm .

04/11/2005
Sao em cũng vẩn không quên được anh ...



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Chào Ái-Linh. MD ghé thăm Ái Linh đọc thơ cũa AL hay quá .... MD chúc AL vui thơ luôn hay nhé ... :) Bye bye ...



______NHỚ AI ______

Mưa buồn lạnh lẻo chíêù thu
Ru hồn khe khẽ sâù tư một mình
Nghe sao thấm lạnh con tim
Thèm đôi môi ấm êm đềm từ lâu
Cành cây chim lạ âu sầu
Trơ vơ một bóng giữa màu tang thương
Chim buồn nổi nhớ sầu vương
Lìa cành cây củ , quên đường về trưa
Hay vì trời đổ cơn mưa
Thu tàn sắp đến , nên thưa lá vàng
Cây buồn cảnh vật điêu tàn
Mùa Thu lá rụng trên đàng gió đi
Hồn em hòa nhập vào thi
Mời tình anh đến thầm thì bên tai
Cùng nhau dệt áng thơ say
Vòng tay dấu ái đêm nay sưởi hồn
Cho em xin lại nụ hôn
Đôi môi đã lạnh phấn son nhạt màu
Anh về dổ mộng canh thâu
Ru em trọn giấc , gối đầu trên vai
Nhớ ai , ai nhớ vòng tay ?
Nhớ anh ! Em nhớ mưa bay lệ sầu
Tìm anh giờ biết tìm đâu ?
Muốn đào mộ huyệt , xây lầu ái ân !


07/11/2005
Công viên buồn thủ đô
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

Cãm ơn anh đã ghé thăm Ái Linh ! Thơ mộc mạc và quê mùa , cám ơn anh đã có lời khen tặng ...


__TÌNH THU__


Đêm thu gió lạnh chợt thương ai
Chạnh nhớ tình xưa mãi chẳng phai
Ta muốn ôm thu trong giấc ngủ
Gọi tình thu đến dệt mộng say

Xào xạt đong đưa chiếc lá lay
Mơ màng lại nhớ đến vòng tay
Vẩy chào gọi khẽ lời yêu dấu
Ôm mộng tình thu một thoáng này ....





Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

NGẮM HOA

Ái Linh ơi ! Đến xem hoa Qùynh nở
Dáng Qùynh hoa trông diểm lệ kiêu sa
Lung lay nhẹ mổi lần gió thoảng qua
Xen kẻ những cánh hoa Qùynh tinh trắng

Ái Linh ơi ! Đến xem hoa Qùynh nở
Để thấy mình hớn hở cũng như hoa
Quên hết bao nổi khổ của ngày qua
Hồn thanh thản như cảnh chiều nhạt nắng

Ái Linh ơi ! Đến xem hoa Qùynh nở ...
......................................................
Tình yêu mình tươi đẹp chẳng thua hoa
Vai kề vai dìu nhau bước đường xa
Và giọt lệ chẳng còn hoen trong mắt

Ái Linh ơi !......


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

__TUYỆT VỌNG__

Hồn tôi chết lịm đã từ lâu
Khi nói chia tay một chuyến tàu
Thất vọng , ê chề đeo đuổi mãi
Tâm tư hoang lạnh suốt canh thâu

Lạnh lẻo bơ vơ vạn nổi sầu
Mơ về mộ huyệt , ước vài câu
Xa đời dứt nợ trần oan trái
Thân xác chôn vùi mấy tấc sâu

Chiều đến trời cao tím một mầu
Linh hồn vơ vẩn biết về đâu ?
Không trung buốt giá buồn hư ảo
Huyệt lạnh , mồ hoang chẳng tiếng cầu

Nghe tiếng kinh chiều vọng đâu đây
Chuông ngân xa tít nẻo chân mây
Bâng khuâng nhớ đến nơi trần thế
Đổ lụy thương ai tận chốn này






Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuongthuong
Member Avatar
Youth Mem

Hello Chị Ái Linh !

Thơ Chị viết hay wa' đi ! Chị làm sao mà viết được hay như vậy chứ !.Chị chỉ cho em nha ! Thơ Chi buồn lắm nhưng lại hay .Thôi được rùi, Chi không cần phải quỳ gối nữa .Lần sau phải viết thơ vui xíu xíu,,hehehè....Bài thơ hoa Quỳnh nở muộn hay nữa...Em đã buồn gặp Chị còn buồn hơn. Ha`````````````
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
Thuongthuong thân mến !

Cãm ơn thuongthuong đã ghé thăm Ái Linh , và có lời khen tặng ... .
Chúc thuongthuong vui khõe và thơ hay nha !
:rolleyes:
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


___HOÀI NIỆM___

Một chút mây bay ... vẩn thấy buồn
Thoáng đùa chút gió ... cũng sầu vương
Chiều Thu ánh nắng vàng xuyên lá
Hoài Niệm đến ngày xưa nhớ thương !

Bao năm khép kín nổi sầu tương
Đếm bước chân đi giữa vạn trường
Kỷ niệm duyên xưa còn giữ lấy
Gợi hồn sống lại chút tình hương ....



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem


TÌNH BỊ LÃNG QUÊN

Ngây ngất niềm đau mối tương tư
Tình yêu chờ đợi đến bao giờ ?
Rừng khuya gió nhẹ phà hơi thở
Mơn trớn ngọn cây đang ngủ mơ

Có phải cây đã ngã màu sương ?
Tiếng chim thỏ thẻ giữa đêm trường
Muôn hoa xao động trong hoang vắng
Ngọn cỏ gió lùa chuyển đưa hương

Gợn nước sóng đưa thật dịu êm
Trơ vơ sỏi đá cũng im lìm
Hồn em đau đớn muôn ngàn mảnh
Xâu xé lưu đày nát con tim

Có phải đôi ta đều khổ đau ?
Ưu sầu dằn vặt tại vì sao ?
Duyên mình như bọt bèo theo nước
Buổi tối thật buồn ... dưới trời cao !



Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

=====================================================

Hello Ái Linh, MĐ thanks nhé. MĐ chúc Ái Linh & gia đình Mùa Giang Sinh vui vẽ ... mãi thơ hay ở E&T nhé .. BB...

=====================================================


Máu chảy nơi đây giữa mộ hoang
Bầu trời nhuộm cã một màu tang
Đôi môi mặn đắng sao lành lạnh
Nhuộm đỏ trăng sầu ánh máu loang

Máu chảy nơi đâu giữa cuộc đời ?
Hồn ta đau khổ chốn trần ai
Tương tư sầu lắng bao nhung nhớ
Nghe lạnh về đêm biếng tiếng cười

Máu chảy nơi tim kẻ dại khờ
Để đêm ôm mộng gọi tình mơ
Hai hàng lệ máu tuôn trong mắt
Lịm chết ân tình , bặt tiếng tơ


Một chút cãm xúc chợt đến ... khi đọc bài thơ " Nhuộm Trăng "... buồn sao thật buồn ...
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem

____AI ?____

Em khóc ai người sẽ dổ dành ?
Ai người phơn phớt nụ hôn xanh ?
Ai gom mây trắng cài trên tóc ?
Em bước ai dìu dưới trăng thanh ?

Ai sưởi lòng em trong giá lạnh ?
Ai lau nước mắt giọt long lanh ?
Ai thầm tên gọi trong đêm mộng ?
Ai nhớ một mình giữa trống canh ?
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Ái Linh
Member Avatar
Silver Mem
VẨN MÃI YÊU ANH

Trên con đường phố vắng
Thương nhớ ánh nắng vàng
Thiếu bóng người qua lại
Hơi lạnh sương mờ giăng


Bầu trời mây phủ kín
Gờn gợn gió gọi tình
Dệt buồn vương trong mắt
Uất nghẹn cỏi hồn linh


Ôi ! Buồn sầu tương tư
Ôm mối tình đợi chờ
Anh đã xa tay với
Sao em còn mộng mơ


Giọt nước mắt còn đây
Yêu thương vẩn đong đầy
Bờ môi luôn hé đợi
Tình trở lại trong tay


Một mình em trên phố
Đếm bước chân hửng hờ
Dệt tình theo mây gió
Xin gởi một vần thơ


Yêu anh xin yêu mãi
Dù đời có đắng cay
Dù tình ngăn hai lối
Dù tội lổi đọa đày !


Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Go to Next Page
« Previous Topic · Thơ Tình · Next Topic »
Add Reply

Theme designed by Lighty of Outline. Theme coded by Pando of GForce and ZNR.